CĐV Đông Nam Á phản ứng sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước Philippines

Chiều 15/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Philippines 2-0, qua đó chính thức đoạt vé vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy thử thách khi chạm trán U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ngay từ những phút đầu, đối thủ chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật và bịt kín các khoảng trống trước khung thành, khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm.

Thế trận giằng co kéo dài gần trọn trận đấu và tưởng chừng sẽ phải bước vào hiệp phụ thì bước ngoặt chỉ xuất hiện ở những phút cuối. Phút 89, từ quả tạt chuẩn xác của Phi Hoàng bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho U22 Việt Nam.

Chỉ 3 phút sau, Thanh Nhàn tiếp tục khiến cầu trường bùng nổ với cú sút phạt vẽ nên quỹ đạo tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp U22 Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết SEA Games 33.

Thắng Philippines phút chót, U22 Việt Nam nhận “mưa lời khen” từ cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

Thắng Philippines phút chót, U22 Việt Nam nhận “mưa lời khen” từ cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

Chiến thắng kịch tính trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối trận đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội khu vực, các cổ động viên dành không ít lời khen cho bản lĩnh thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời bày tỏ sự chờ đợi vào một trận chung kết hấp dẫn, đặc biệt trong kịch bản U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia ở trận bán kết còn lại.

Nhiều ý kiến tỏ ra ấn tượng với cách U22 Việt Nam kiên nhẫn và lạnh lùng kết liễu đối thủ. Tài khoản Siafi nhận xét: "Chắc chắn và hiệu quả, đây là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng năm nay". Một cổ động viên khác bình luận: "Việt Nam có thể không chơi quá hoa mỹ, nhưng sự hiệu quả và bản lĩnh của họ mang dáng dấp của một nhà vô địch".

Không ít người hâm mộ trong khu vực cũng bày tỏ sự dè chừng trước sức mạnh của đội bóng áo đỏ. Cổ động viên Jun chia sẻ: "Tôi là fan Thái Lan và thực sự lo lắng cho cuộc đua giành HCV năm nay. Việt Nam là một tập thể rất khó chịu". Trong khi đó, tài khoản Jay M Are đến từ Malaysia bình luận: "U22 Việt Nam thực sự rất mạnh. Tôi tin rằng họ sẽ giành huy chương vàng SEA Games".

Sự thừa nhận cũng đến từ chính người hâm mộ Philippines. Tài khoản Dustin Jess Masongsong viết: "Đội bóng bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng. Chúc mừng Việt Nam. Gửi tình yêu tới các bạn từ Philippines".

Một cổ động viên Thái Lan tên Art Smile bày tỏ sự tiếc nuối cho đội bóng áo xanh: "Tôi cảm thấy hơi tiếc cho Philippines. Các bạn đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, tạo được cơ hội nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Lần sau các bạn sẽ làm tốt hơn".

Bên cạnh đó, cổ động viên Idwan Rrs đến từ Indonesia cũng không giấu được sự tin tưởng: "Tôi ủng hộ U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games năm nay".

Vượt qua U22 Philippines, U22 Việt Nam lần thứ 3 góp mặt ở trận chung kết trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tranh huy chương vàng diễn ra vào ngày 18/12 sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cdv-dong-nam-a-phan-ung-sau-chien-thang-cua-u22-viet-nam-truoc-philippines-20425121519533783.htm