CĐV Malaysia phản ứng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân nhà khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng, và họ thừa nhận đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi ở trận lượt về.

Tuyển Malaysia đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 khi để Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Kết quả này đẩy đội chủ nhà vào tình thế cực kỳ khó khăn trước chuyến làm khách tại Việt Nam, nơi Malaysia buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn nếu muốn giành quyền vào chung kết.

Phản ứng của người hâm mộ Malaysia sau trận đấu cho thấy sự thất vọng nhưng cũng có không ít lời thừa nhận dành cho tuyển Việt Nam. Một CĐV viết: “Với đội hình B thì như vậy không tệ. Tôi không bận tâm chuyện thất bại, nhưng ít nhất chúng ta đáng lẽ phải ghi được một bàn”. Bình luận này phản ánh thực tế Malaysia đã tạo ra một số cơ hội nhưng không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân nhà khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng, và họ thừa nhận đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi ở trận lượt về. Ảnh: Malaysia NT

Thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam trên sân nhà khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng, và họ thừa nhận đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi ở trận lượt về. Ảnh: Malaysia NT

Một CĐV khác thậm chí bi quan hơn khi cho rằng cơ hội của Malaysia gần như đã khép lại. Người này viết: “Hết rồi, không còn cơ hội. Với Santos, Wan Kuzain chạy tuyến giữa, chúng ta không thể thắng”. Việc Wan Kuzain không còn thi đấu tại giải càng khiến Malaysia gặp khó, bởi tiền vệ này phải trở lại CLB theo thỏa thuận ban đầu.

Không ít CĐV Malaysia cũng thừa nhận khoảng cách hiện tại quá lớn. Một người thẳng thắn viết: “Hãy để Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết”. Đây là nhận xét cho thấy một bộ phận người hâm mộ gần như đã chấp nhận khả năng đội nhà dừng bước ở bán kết.

Đáng chú ý, có CĐV phân tích khá thực tế rằng Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu. Họ cho rằng các cầu thủ trẻ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể vượt qua một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Son. Chính Xuân Son là người mở tỷ số cho Việt Nam bằng pha đánh đầu đẹp mắt ở cuối hiệp một.

Bên cạnh những bình luận bi quan, một số CĐV vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của Malaysia. Họ cho rằng đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Malaysia cũng gây sức ép đáng kể trong nhiều thời điểm, buộc hàng thủ Việt Nam phải chống đỡ liên tục.

Một CĐV khác đánh giá cao hàng phòng ngự Việt Nam, cho rằng các hậu vệ đội khách đã đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp. Tình huống thủ môn Lê Giang ban đầu nhận thẻ đỏ rồi được VAR thay đổi quyết định cũng được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi Malaysia khi đó có thể đã được hưởng lợi thế rất lớn về quân số.

Những bình luận trên cho thấy CĐV Malaysia không chỉ thất vọng vì tỷ số mà còn nhìn thấy vấn đề của đội nhà. Malaysia tạo ra cơ hội nhưng thiếu khả năng kết thúc, trong khi Việt Nam không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt.

Một CĐV viết ngắn gọn: “Không còn cuộc chiến”. Người khác lại hài hước nhắc đến việc Malaysia từng nói nhiều về các phiên bản đội hình A, B, C, cho rằng giờ đây đội bóng đã phải đối mặt với thực tế sau thất bại trước Việt Nam.

Malaysia vẫn còn 90 phút để thay đổi số phận, nhưng nhiệm vụ đã trở nên quá nặng nề. Muốn vào chung kết, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe phải thắng 3-0 trên sân Việt Nam. Và chính những phản ứng từ CĐV Malaysia cho thấy họ hiểu rất rõ rằng, cơ hội vẫn còn trên lý thuyết, nhưng để biến nó thành hiện thực là câu chuyện hoàn toàn khác.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cdv-malaysia-phan-ung-chien-thang-cua-tuyen-viet-nam-202608170620409794.html