CĐV Thái Lan: Không có Bích Tuyền, hãy cổ vũ cho Việt Nam
Nhiều CĐV Thái Lan đã rủ nhau cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 khởi tranh tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý của toàn châu Á. Trong đó, tuyển bóng chuyêng nữ Việt Nam là một trong những tân binh đáng chờ đợi khi lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, việc Nguyễn Thị Bích Tuyền – ngôi sao hay nhất, đồng thời là MVP của SEA V-League rút lui trước thềm giải đấu đã để lại nhiều tiếc nuối.
Điều bất ngờ là trong bầu không khí tranh cãi quanh chuyện Bích Tuyền vắng mặt, một bộ phận CĐV Thái Lan lại lên tiếng kêu gọi… cổ vũ cho Việt Nam. Họ cho rằng bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng nhận được sự động viên, ít nhất vì đây cũng là đại diện của châu Á và ASEAN tại đấu trường thế giới.

Nhiều CĐV Thái Lan đã rủ nhau cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: SMM Volleyball
Một CĐV Thái chia sẻ trên diễn đàn: “Thái Lan phải là chủ nhà tốt, không cần quan tâm những lùm xùm trước đây. Người Việt Nam từng cổ vũ cho Thái Lan ở VNL, thì giờ đến lượt chúng ta hãy ủng hộ họ. Hãy đến nhà thi đấu ở Phuket, hoặc từ các tỉnh khác kéo về, để cổ vũ cho Việt Nam thật đông đảo”.
Một người khác viết đầy cảm xúc: “Đội tuyển Việt Nam lần này toàn những gương mặt trẻ trung và dễ mến. Không có Bích Tuyền, các cô gái khác rất xứng đáng được khích lệ. Nếu họ chiến thắng, đó sẽ là niềm tự hào mà họ không bao giờ quên”.
Điều này cho thấy, trong mắt không ít khán giả Thái Lan, Việt Nam đã vượt qua rào cản của sự cạnh tranh để trở thành “người bạn ASEAN” tại giải vô địch thế giới. Thậm chí, có CĐV còn gửi lời chào mừng nồng ấm: “Chào mừng đội tuyển Việt Nam, hãy thi đấu thật tốt. Từ giờ, hãy cống hiến và thể hiện sức mạnh của những cô gái châu Á. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn”.
Sự ủng hộ này, dẫu nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nó cho thấy bóng chuyền không chỉ là những trận thắng – thua, mà còn là cây cầu gắn kết tinh thần khu vực. Với Việt Nam, lần đầu tiên ra biển lớn chắc chắn đầy thử thách khi phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như Ba Lan, Đức hay Kenya. Nhưng trong sự cổ vũ từ khán đài, kể cả từ những khán giả Thái, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất.
Cuộc so tài giữa Ba Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay. Trận ra quân hứa hẹn rất khó khăn cho các cô gái Việt Nam khi kém đối thủ đến 19 bậc.