Cha bất tỉnh, bé trai 11 tuổi nỗ lực cầm lái cứu nguy, ngăn tai nạn nghiêm trọng
Một bé trai 11 tuổi tại Hong Kong đã buộc phải cầm vô lăng sau khi người cha bất ngờ ngất xỉu trong lúc lái xe, giúp ngăn chặn tình huống có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo South China Morning Post, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 26/1 tại khu Kennedy Town, Hong Kong. Thời điểm đó, người cha 47 tuổi đang điều khiển xe ôtô cá nhân theo hướng tây trên đường Shing Sai, sau đó rẽ vào phố Sands thì đột ngột mất ý thức.
Con trai ông, 11 tuổi, ngồi ở ghế hành khách phía trước. Khi thấy cha gục xuống vô lăng, cậu bé đã lập tức đưa tay nắm lấy vô lăng với nỗ lực kiểm soát chiếc xe. Cảnh sát cho biết dù đã cố gắng, cậu bé không thể dừng xe kịp thời. Chiếc ôtô sau đó va chạm với một xe bảy chỗ đang lưu thông trên đường, rồi tiếp tục lao thêm khoảng 100 m.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: The Standard HK
Theo The Standard, chiếc xe chỉ dừng hẳn sau khi đâm vào hàng rào ven đường gần khu Rock Hill Road.
Rất may, không có người đi bộ nào bị thương trong sự cố. Tài xế 66 tuổi điều khiển chiếc xe bảy chỗ và cậu bé 11 tuổi đều không bị thương sau vụ va chạm. Phần đầu của xe ôtô cá nhân bị hư hỏng, trong khi phần đuôi của chiếc xe bảy chỗ bị móp nhẹ do va chạm.
Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Người cha được đưa tới Queen Mary Hospital để điều trị.
Cảnh sát cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân khiến người đàn ông đột ngột mất ý thức khi đang lái xe. Cậu bé 11 tuổi và tài xế của phương tiện còn lại không cần nhập viện. Các sĩ quan đang tiếp tục điều tra hoàn cảnh và diễn biến cụ thể của vụ tai nạn, đồng thời làm rõ tình trạng sức khỏe của người cha trước thời điểm xảy ra sự cố.











