Cha bị ong đốt nguy kịch, nữ sinh không có tiền cứu ba khẩn cầu giúp đỡ

Từ ngày ông Đạt nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, ngày ngày, Minh Thư vượt quãng đường 20km để chăm sóc ba. Tiền điều trị tốn cả trăm triệu, một mình em không đủ khả năng chi trả khiến em nghĩ đến việc nghỉ học đi làm kiếm tiền cứu cha.

Tại Phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TPHCM), em Ngô Thị Minh Thư (SN 2005, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, thi thoảng lại ngước nhìn lên chiếc máy ở đầu giường với hy vọng có phép màu giúp ba em là ông Ngô Minh Đạt (SN 1967) khỏe lại.

Minh Thư chia sẻ, cuộc sống hôn nhân của ba mẹ em không hạnh phúc nên đã chia tay. Thư sống với mẹ từ nhỏ, còn ba em được một gia đình tốt bụng đưa về nhà nuôi.

Cuối tháng 5 vừa qua, khi ông Đạt đang quét dọn ngoài vườn, không may động vào tổ ong, bị cả đàn ong lao vào đốt khắp cơ thể khiến tay chân sưng đỏ, toàn thân đau đớn. May mắn, ông được chủ nhà kịp thời đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

Bác sĩ Ngụy Như Ngọc Chiêu (Bệnh viện Thành phố Thủ Đức) cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân Ngô Minh Đạt đã trong tình trạng nguy kịch, ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, suy thận, tăng huyết áp, hở van ba lá và thiếu máu. Hiện bệnh nhân phải chạy thận, lọc máu liên tục và sử dụng thuốc liều cao để điều trị.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu khả quan hơn. Suy gan cũng đã thuyên giảm, và điều quan trọng nhất là nhiễm khuẩn huyết, nếu không điều trị dứt điểm sẽ đe dọa đến tính mạng”, bác sĩ Chiêu chia sẻ.

Minh Thư cho biết, từ khi ba em nhập viện đến nay, toàn bộ chi phí điều trị gần 200 triệu đồng đều do chủ nhà hỗ trợ chi trả.

Tuy nhiên hiện giờ, chủ nhà đã lắc đầu vì không còn khả năng lo cho ba em nữa. Họ đề nghị gia đình tự xoay sở. Gia đình ly tán, mẹ em làm công nhân với thu nhập thấp, không đủ khả năng chi trả viện phí. Em chỉ là sinh viên năm nhất, chưa có việc làm. Tình hình thế này, chắc ba em phải ngừng điều trị thôi”, Minh Thư nghẹn ngào.

Hiện Minh Thư là sinh viên sư phạm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM. Chỉ còn hơn một năm nữa là em ra trường, nhưng thấy ba nguy kịch như vậy, em không đành lòng. Nhiều lúc nghĩ quẩn, em có ý định nghỉ học để đi làm, mong có tiền giúp ba tiếp tục chữa bệnh.

Theo bác sĩ Chiêu, bệnh nhân Đạt có cơ hội hồi phục cao nếu tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. “Nếu bệnh nhân phải ngừng điều trị vì lý do tài chính, thì đó là điều thật sự quá đáng tiếc với gia đình”, bác sĩ nói thêm.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết, hiện tình trạng bệnh nhân Ngô Minh Đạt vẫn rất nặng, cần chạy thận, truyền máu,... chi phí điều trị ước tính từ 2 – 5 triệu đồng mỗi ngày. Tổng chi phí dự trù cần thêm khoảng 100 triệu đồng nữa.

Từ lúc chủ nhà không còn khả năng hỗ trợ, cũng là lúc gia đình bệnh nhân đòi xuất viện vì không biết xoay xở ở đâu. Chúng tôi rất mong bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để ông Đạt có thêm cơ hội sống, và để em Thư không phải bỏ học giữa chừng”, đại diện Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Ngô Thị Minh Thư (con gái ông Đạt): khu phố 1, Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM. Số điện thoại: 0362897385

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.159 (ông Ngô Minh Đạt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-bi-ong-dot-nguy-kich-nu-sinh-khong-co-tien-cuu-ba-khan-cau-giup-do-2412309.html