Cha bỏ con lại khách sạn để đi mua sắm, khi quay về thì thấy cảnh tượng đau lòng
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15/3, Kodai Kamoda, 4 tuổi, được phát hiện nằm bất động trên đường phố ở Fukuoka, Nhật Bản, sau khi rơi từ cửa sổ tầng ba của khách sạn.
Theo thông tin từ RKB Mainichi Broadcasting, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15/3, người cha 41 tuổi của Kodai đã gọi điện đến số khẩn cấp 119 để thông báo về sự việc. Ông nói trong sự hoảng loạn: “Con tôi có thể đã rơi xuống.” Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ ngay lập tức đến hiện trường và phát hiện cậu bé đang nằm bất động trên đường, máu chảy từ đầu và không còn dấu hiệu sự sống.
Cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra khi Kodai và cha mình đang có chuyến du lịch đến Fukuoka. Hai cha con ở trong một phòng khách sạn nằm ở tầng ba. Sau khi cho con trai ngủ, người cha đã rời đi để đi mua sắm.

Ảnh: Sin Chew Daily
Khi trở lại phòng, ông không thấy con trai đâu và bắt đầu tìm kiếm. Khi bước ra ngoài khách sạn, ông phát hiện con mình nằm bất động trên đường, cách khách sạn không xa. Các nhân viên cứu hộ đã có mặt ngay lập tức để giúp đỡ nhưng không thể cứu được mạng sống của cậu bé.
Ban đầu, cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác minh liệu cái chết của Kodai có phải là tai nạn hay có yếu tố hình sự liên quan. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các hình ảnh từ camera an ninh trong khách sạn, cảnh sát phát hiện rằng sau khi người cha rời đi, Kodai đã tự mình rời khỏi phòng. Cậu bé đi dọc hành lang và sau đó tiếp cận cửa sổ khách sạn, nơi em không may rơi xuống đất từ độ cao ba tầng.
Cảnh sát tin rằng cái chết của Kodai là một tai nạn đáng tiếc, mặc dù họ vẫn tiếp tục điều tra kỹ lưỡng hơn về nguyên nhân sự việc. Đây là một cú sốc lớn đối với cộng đồng và làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc để trẻ em một mình trong khách sạn, đặc biệt khi có những tình huống bất ngờ như mưa gió hoặc những tình huống nguy hiểm khác.