Cha, con, Champions League và Paris
Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League 2024/25 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên PSG bước lên đỉnh cao châu Âu, mà còn là thời khắc thiêng liêng đối với HLV Luis Enrique, một nhà cầm quân tài ba, một người cha mất con đã biến niềm đau riêng thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để dẫn dắt đội bóng tới vinh quang.

Hình ảnh cảm động về cha con HLV Luis Enrique
Một khoảnh khắc thiêng liêng
Năm 2019, Luis Enrique và gia đình phải trải qua nỗi mất mát tột cùng khi cô con gái nhỏ Xana qua đời vì bệnh ung thư xương, ở tuổi lên chín.
Từ đó đến nay, Xana không chỉ là một ký ức, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần, một “ngọn lửa nhỏ” luôn cháy âm ỉ trong trái tim nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Trong một buổi phỏng vấn gần đây, HLV Luis Enrique nghẹn ngào: “Tôi có một bức ảnh không thể quên. Sau trận chung kết Champions League năm 2015 ở Berlin, Xana đã chạy ra cắm lá cờ Barcelona giữa sân".
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Allianz Arena, Luis Enrique cởi bỏ chiếc áo vest và khoác lên mình một chiếc áo in hình lá cờ PSG cùng dòng chữ “Fundacíon Xana” – tên của quỹ từ thiện mà gia đình ông thành lập để tưởng nhớ con gái. Hình in trên áo là hình họa cảnh tượng năm 2015: Xana cắm lá cờ giữa sân.
"Tôi luôn mơ được tái hiện khoảnh khắc đó cùng PSG, lần này là để tặng riêng cho con gái. Xana đã đi xa, nhưng tôi biết con bé luôn dõi theo tôi.”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.
Cùng lúc, trên khán đài Allianz, hàng ngàn CĐV PSG đồng loạt giăng lên một tấm tifo khổng lồ: Hình họa là Luis Enrique và Xana, cùng nhau cắm lá cờ PSG xuống thảm cỏ – như một lời tri ân, một sự đồng cảm, và hơn cả là một biểu tượng cho tình phụ tử vượt qua cả thời gian và không gian.
Đó không chỉ là bóng đá - đó còn là tình yêu, ký ức và lòng nhân hậu.

HLV Luis Enrique không chỉ đem về chức vô địch Champions League mà còn gieo tình yêu bóng đá vào lòng thành phố Paris
Khi Paris mở lòng với bóng đá
Lịch sử bóng đá Paris không nhiều câu chuyện cảm xúc như thế. Người Pháp có thể là kiến trúc sư của môn thể thao vua, khi đã khai sinh ra hàng loạt tổ chức (FIFA, UEFA) và danh hiệu cao quý (World Cup, Euro, Champions League) để định danh bóng đá, song Paris – thủ đô nước Pháp, lại xa lánh, thậm chí khinh khi bóng đá.
Mãi cho đến năm 1970, Paris mới thực sự có một đội bóng đáng gờm, khi Paris FC và Stade Saint-Germanois sáp nhập để thành lập PSG (sau đó Paris FC tách ra). Và mãi cho đến thập niên 2010, PSG mới trỗi dậy nhờ sự đầu tư từ Qatar.
Chỉ 2 năm trước, hiện diện trên hàng công PSG là bộ ba nguyên tử Messi – Mbappe – Neymar. Dẫu vậy, việc chi lắm tiền nhưng liên tục thất bại tại đấu trường châu Âu khiến PSG bị giễu nhại như một kẻ trọc phú, một đội bóng giả tạo.
PSG chỉ trở thành đội bóng thực thụ với sự xuất hiện của Luis Enrique. Chiến thắng của đội bóng này không chỉ là kết quả của những chiến thuật điêu luyện hay phong độ chói sáng của các cầu thủ trẻ như Désiré Doúe, mà còn là trái ngọt của một hành trình mang đầy ý nghĩa cá nhân.
Luis Enrique đã tạo ra một tập thể gắn bó, thi đấu với khát vọng, sự kỷ luật và tinh thần vì nhau – một đội bóng được xây dựng trên cả chiến lược và cảm xúc.
Với cú ăn ba lịch sử đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp (vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia và Champions League), Luis Enrique không chỉ đi vào lịch sử PSG như một HLV xuất chúng, mà còn khiến người hâm mộ xúc động bởi cách ông mang tình yêu thương dành cho Xana hòa vào từng bước chạy, từng chiến thuật, từng khoảnh khắc trên sân.
Đôi khi, điều vĩ đại nhất không nằm ở chiếc cúp bạc, mà ở những giấc mơ đã mất được sống lại trong trái tim của những người còn ở lại. Với Luis Enrique, chức vô địch Champions League không chỉ là một chiến thắng - đó là lời hứa với một thiên thần nhỏ, đã được thực hiện trọn vẹn.
Với Paris, thành phố này cuối cùng đã có một đội bóng để yêu và để kiêu hãnh.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/cha-con-champions-league-va-paris-139387.html