Cha Imane Khelif phá vỡ sự im lặng

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế, ông Omar Khelif khẳng định con gái mình không đáng bị cả thế giới nghi ngờ về giới tính, điều mà bản thân là người biết rõ nhất.

 Cha Imane Khelif lên tiếng bảo vệ con gái. Ảnh: Reuters.

Cha Imane Khelif lên tiếng bảo vệ con gái. Ảnh: Reuters.

“Imane là con gái, lớn lên là con gái. Một cô gái mạnh mẽ, dũng cảm. Con gái tôi được dạy phải có ý chí kiên cường trong công việc và trong học tập", AS dẫn lời ông Omar Khelif.

Cha của nữ võ sĩ người Algeria thừa nhận rằng từng cố ngăn cản con đến với thế giới quyền anh. Dù vậy, ông Omar Khelif khẳng định: "Imane là tấm gương của phụ nữ Algeria, một trong những nữ anh hùng của Algeria".

Tổng thống Algeria, ông Abdelmadjid Tebboune, cũng lên tiếng bênh vực: "Xin chúc mừng Imane Khelif. Bạn đã vinh danh Algeria, phụ nữ Algeria và quyền anh Algeria. Chúng tôi sẽ ở bên bạn cho dù kết quả thế nào".

Hôm 3/8, Imane Khelif không giấu được cảm xúc sau khi đánh bại Luca Hamori 5-0 ở tứ kết hạng bán trung nữ môn quyền anh Olympic Paris 2024. Sau khi trận đấu kết thúc, cô được nhìn thấy bật khóc.

Trong bối cảnh ồn ào tại Thế vận hội năm nay, Imane Khelif tuyên bố: "Tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi là phụ nữ và tôi sẽ luôn luôn là phụ nữ".

Với việc đả bại Hamori và giành quyền vào bán kết, Khelif chắc chắn có huy chương. Cô đi vào lịch sử Algeria khi trở thành VĐV nữ đầu tiên giành huy chương ở một kỳ Olympic. Đối thủ của Khelif ở bán kết là nữ tay đấm người Thái Lan Janjaem Suwannapheng. Trận bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng 7/8 (giờ Hà Nội).

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/cha-imane-khelif-pha-vo-su-im-lang-post1490167.html