Cha là dũng sĩ áo trắng

Con tự hào khi được viết về cha

Người chiến sĩ khoác trên mình áo trắng

Chống Covid người chiến binh thầm lặng

Vũ khí diệt kẻ thù là khối óc bàn tay.

Cha xung trận đã bao tháng bao ngày

Nơi tuyến đầu cha quên mình lăn xả

Chẳng có giấc ngủ trưa, hộp mì ăn vội vã

Đã bao đêm cha thức trắng canh thâu.

Mắt quầng sâu mái đầu cha thêm bạc

Sự sống đồng bào cha chẳng quản hi sinh

Bao người bệnh cha trao gửi ân tình

Khối óc cha vững vàng thành lá chắn.

Dịch dã nguy nan cha quyết tâm ngăn chặn

Bàn tay cha thành vũ khí diệu kỳ

Diệt giặc Covid cha giành về sự sống

Cho nhân dân cho người bệnh khốn cùng.

Cả nước chống dịch, cả dân tộc đồng lòng

Mệnh lệnh non sông trái tim cha cháy lửa

Quyết một lòng vì Tổ quốc xông pha

Con tự hào có dũng sĩ là cha.

Ngày mai thôi khi dịch dã lùi xa

Con đón cha trong ngôi nhà hạnh phúc

Nụ cười cha giấc mơ con là thực

Tổ quốc yên bình con hãnh diện về cha!

Bùi Quang Huy

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/190166/cha-la-dung-si-ao-trang-