Cha mẹ thay con gái xấu số thực hiện ước mơ cuối cùng

TRUNG QUỐC - Cha mẹ bé gái xấu số đã thay con đưa ra quyết định quan trọng giúp cứu sống ít nhất 3 đứa trẻ khác.

Một bé gái 8 tuổi ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) đã bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Cha mẹ em bé xấu số đã quyết định hiến tạng của con để cứu sống 3 bạn nhỏ khác và giúp 2 bệnh nhi tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt.

Tờ HK01 đưa tin, vào một ngày đầu tháng 5, cô bé Huỳnh Chỉ Di bị một xe tải tông mạnh khi em đang chơi trong khu dân cư. Sau vụ tai nạn, bé gái bị thương nặng và bất tỉnh được đưa đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em, trực thuộc Đại học Ninh Ba để cấp cứu.

Dù các nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa, bé Chỉ Di đã bị chết não do thiếu máu não và oxy quá lâu sau vụ va chạm nghiêm trọng. Bác sĩ buộc phải thông báo tin buồn với gia đình bệnh nhi.

Trước khi đưa bé gái vào phòng phẫu thuật, cha mẹ và bác sĩ đã nói lời tạm biệt em. Ảnh: QQ

Trước khi đưa bé gái vào phòng phẫu thuật, cha mẹ và bác sĩ đã nói lời tạm biệt em. Ảnh: QQ

Người mẹ sau khi nhận tin dữ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định hiến tạng của con gái để nhiều gia đình có con em bị bệnh không phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người thân. Mẹ của Chỉ Di mong muốn sẽ có những đứa trẻ được cứu sống để tiếp tục tương lai phía trước, điều mà con gái cô không thể làm được.

Người mẹ cho biết thêm, con gái cô luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và ước mơ lớn nhất của Chỉ Di là khi lớn lên sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Bây giờ, gia đình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của em để cứu mạng sống cho những người khác. Mẹ Chỉ Di tin rằng con gái cô sẽ nhất định đồng ý với việc hiến tạng này.

Cuối tháng 5, Chỉ Di qua đời lúc 23h46 và được phẫu thuật hiến tạng ngay lập tức. Trước khi chia tay con gái, cha mẹ bé đã ôm hôn và vuốt ve gương mặt em nhiều lần rồi nói: “Chỉ Di, bố mẹ đã thay con đưa ra quyết định này. Về sau, sự sống của con sẽ được tiếp diễn trong cơ thể của những bạn nhỏ khác”.

Lúc này, bé gái trông như đang ngủ với mái tóc đen và hàng mi dài. Cặp sách quen thuộc và những món đồ chơi em yêu thích được đặt ở giường bệnh. Vài phút sau, em được đưa vào phòng phẫu thuật. Đội ngũ y tế đều trang trọng cúi đầu cảm ơn Chỉ Di và nói lời tạm biệt em trước khi tiến hành phẫu thuật hiến tạng.

Theo bệnh viện, bé gái xấu số đã hiến gan, thận và giác mạc, mang lại hy vọng sống cho ít nhất 3 em bé bị bệnh nặng và giúp 2 bệnh nhân bị khiếm thị có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Bé gái đáng yêu và tốt bụng này đã tiếp tục sự sống theo cách đặc biệt ý nghĩa như vậy.

Tờ QQ Trung Quốc đưa tin cha của Chỉ Di làm nghề chuyển phát nhanh còn mẹ em là một nhân viên văn phòng. Gia đình em có cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc. Trước khi qua đời, Chỉ Di là một học sinh lớp 2, có thành tích học tập tốt.

Cha mẹ em đã không ngừng xem lại ảnh và video của con gái trên điện thoại, để vơi đi nỗi nhớ con. Họ hy vọng rằng, những đứa trẻ được cứu sống sẽ có một cuộc đời bình an và mạnh khỏe về sau.

Diệp Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-xau-so-bi-tai-nan-cha-me-thay-con-hien-tang-thuc-hien-uoc-mo-cuoi-cung-2324916.html