Cha tai nạn lao động lại suy thận mạn, đau đáu sợ con thất học

Sau tai nạn lao động, anh Khịnh phải nằm liệt giường. Cái khó tiếp tục bủa vây khi mới đây anh lại bị phát hiện thêm bệnh hiểm nghèo.

Nghĩ đến các con ở nhà không có người chăm sóc, anh Lò Văn Khịnh (SN 1990) lại thấp thỏm lo lắng dù bản thân còn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Tai nạn lao động cách đây ít năm khiến anh từ một người đàn ông khỏe mạnh bỗng bị liệt hai chân, mới đây còn phát hiện bị suy thận mạn.

 Anh Lò Văn Khịnh bị tai nạn lao động dẫn đến liệt cả hai chân. Ảnh: Phạm Bắc

Anh Lò Văn Khịnh bị tai nạn lao động dẫn đến liệt cả hai chân. Ảnh: Phạm Bắc

Gia đình anh Khịnh vốn thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Quanh năm, vợ chồng chỉ sống dựa vào nương rẫy. Thấy vợ con đói khổ, năm 2019, anh Khịnh đã tha hương đến thành phố Hải Phòng làm phụ hồ, mong kiếm thêm chút tiền gửi về quê nuôi con.

Nào ngờ, chưa được bao lâu thì ngày 19/9/2019, anh bị tai nạn lao động, ngã từ tầng 2 xuống đất dẫn đến chấn thương cột sống thắt lưng, liệt 2 chi dưới. Nhờ chủ công trình hỗ trợ viện phí, sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), anh Khịnh được xuất viện với hai chân bị liệt hoàn toàn.

Trở về nhà, cuộc sống của anh gắn liền với giường bệnh và xe lăn. Kinh tế càng trở nên khó khăn khi một mình chị Lò Thị Xuyến (SN 1986, vợ anh Khịnh) trở thành trụ cột chính. Hàng ngày, ngoài chăm sóc chồng con, chị Xuyến chỉ biết làm nương nên thu nhập chẳng đáng là bao. Khoản trợ cấp 500.000 đồng/tháng dành cho người tàn tật của chồng chỉ đủ để mua thuốc men chứ chẳng lo được cho gia đình.

Trụ cột ngã xuống, người vợ phải gồng gánh nuôi con.

Trụ cột ngã xuống, người vợ phải gồng gánh nuôi con.

Khó khăn còn chưa vượt qua thì cuối năm 2023, sau một thời gian dài tiểu tiện khó khăn, anh Khịnh đi khám thì phát hiện bị suy thận mạn, giãn đài bể thận. Không có tiền ra Hà Nội chạy chữa, anh đành điều trị ở bệnh viện tỉnh. Mặc dù vậy, chi phí thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm, tiền sinh hoạt, đi lại vẫn hết sức tốn kém, lên tới 5 triệu đồng/tháng.

Bệnh tình trở nặng vào ngày 20/5/2024, anh Khịnh không thể tiểu tiện dù các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đã sử dụng mọi phác đồ điều trị. Chị Xuyến đành gửi con cho họ hàng trông nom rồi đưa chồng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ tiến hành biện pháp đặt sonde tiểu ngăn ngừa tổn thương ở bàng quang. Chị Xuyến mới chỉ kịp đóng 17 triệu đồng tạm ứng viện phí cho chồng là hết nhẵn tiền.

Hai đứa con nhỏ ngày đêm khóc nhớ bố. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hai đứa con nhỏ ngày đêm khóc nhớ bố. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Hơn 1 năm qua, chúng tôi đã vay mượn cả trăm triệu đồng. Chân tôi bị liệt không làm được gì, giờ gánh nặng lại đổ lên đầu vợ con. Các con tôi còn quá nhỏ, hoàn cảnh lại éo le thế này, sợ rằng chúng nó phải nghỉ học", anh Khịnh nghèn nghẹn. Nghĩ đến con gái lớn mới 12 tuổi đã đòi bỏ học để lấy tiền chữa bệnh cho bố, anh không thể ngăn nổi nước mắt rơi xuống gò má hốc hác.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày qua ngày, chị Xuyến vẫn đang cố gắng gọi điện cầu cứu khắp nơi, những mong vay thêm được chút tiền cho chồng cầm cự. Thế nhưng họ hàng đều nghèo khó, những gì có thể họ đều đã giúp. Trong cơn tuyệt vọng, chị nức nở xin mọi người cứu lấy người chồng tội nghiệp của mình.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Lò Văn Khịnh (34 tuổi) bị tai nạn lao động khi đi phụ hồ, được chẩn đoán chấn thương cột sống thắt lưng, liệt 2 chi dưới. Bệnh nhân đã mổ cột sống, hiện đang điều trị bàng quang thần kinh, dãn đài bể thận và suy thận mạn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc vào diện hộ nghèo, các con còn nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lò Văn Khịnh, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. SĐT: 0886018043

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.149 (anh Lò Văn Khịnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-tai-nan-lao-dong-suy-than-man-dau-dau-so-con-that-hoc-2284525.html