Cha tôi, người ở lại khiến tác giả tức giận đòi bỏ xem

Khán giả bức xúc với đạo diễn phim Cha tôi, người ở lại.

Ở những diễn biến cuối của phim Cha tôi, người ở lại, mối quan hệ của An và Nguyên được khán giả quan tâm. Trong đó, phân cảnh tập mới phát sóng tối ngày 27/5 có nhiều tình tiết bất ngờ.

Phim Cha tôi, người ở lại nhận phản ứng trái chiều khi chiếu những tập cuối (Ảnh: VFC).

Phim Cha tôi, người ở lại nhận phản ứng trái chiều khi chiếu những tập cuối (Ảnh: VFC).

Vừa qua, Cha tôi, người ở lại tập 43 đã chính thức lên sóng, đánh dấu bước ngoặt quyết định của mạch phim khi để An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) thành đôi. Điều đáng mừng là không chỉ Việt (Thái Vũ) mà cả bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và bố Bình (NSƯT Thái Sơn) đều ủng hộ 2 con đến với nhau.

Theo đó, sau khi nhận ra những dấu hiệu bất thường giữa An - Nguyên, Việt đã nhận ra 2 người như thể có tình cảm với nhau. Dưới sự khuyên nhủ của mẹ Quyên (Kiều Anh), Việt quyết định hẹn gặp Nguyên hỏi thẳng cho ra nhẽ. Ban đầu Nguyên vẫn cật lực phủ nhận. Nhưng sau khi Việt chỉ ra "bằng chứng thép" là bức ảnh An được anh kẹp trong vở, để đầu giường thì Nguyên không còn gì để chối cãi. 2 anh em quyết định bày mưu thử lòng An.

Chuyện tình giữa Nguyên và An không được người xem ủng hộ (Ảnh: VFC).

Chuyện tình giữa Nguyên và An không được người xem ủng hộ (Ảnh: VFC).

Cụ thể, Việt gọi cho An báo tin Nguyên đang ốm, khiến cô nàng vội vã chạy tới bệnh viện. Lúc này, Nguyên đọc một đoạn lời tâm sự của An trong tập truyện tranh của cô, với 2 nhân vật Tóc ngắn và Kính cận dựa theo nguyên mẫu là cả 2 ngoài đời. "An, anh không muốn trốn chạy nữa. Bọn mình đừng trốn chạy nữa được không?" - Nguyên hỏi An rồi không chờ câu trả lời, mà ôm cô thật chặt. An cũng đáp lại câu hỏi của Nguyên bằng một cái ôm và những giọt nước mắt sau nhiều năm giấu kín tình yêu ấy trong lòng.

Cách xử lý kịch bản thiếu thực tế khiến phim Cha tôi, người ở lại khiến khán giả tức giận (Ảnh: VFC).

Cách xử lý kịch bản thiếu thực tế khiến phim Cha tôi, người ở lại khiến khán giả tức giận (Ảnh: VFC).

Chuyện tình của đôi trẻ trong Cha tôi, người ở lại sau đó nhanh chóng bị người lớn phát giác. Thông qua lời kể của Việt, bố Bình và bố Chính lần lượt biết chuyện An và Nguyên nên duyên. Cả 2 còn có màn "đu bám" xem 2 con hẹn hò ra sao. Tình tiết gia đình chấp nhận chuyện Nguyên và An yêu nhau quá dễ dàng khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy không hài lòng. Người xem cho rằng Nguyên và An ngay từ những tập phim Cha tôi, người ở lại đầu tiên đã được xây dựng là hai anh em dù không chung huyết thống, dẫu vậy việc cả hai dành cho nhau tình cảm trên mức tình thân khiến nhiều khán giả hy vọng biên kịch sẽ để phản ứng của gia đình có chiều sâu hơn thay vì chỉ đơn giản là đồng ý.

Một số bình luận của khán giả sau tập 43 phim Cha tôi, người ở lại:

- Không hiểu sao phim càng về cuối càng vội, ít nhất cũng phải xây dựng một vài phân cảnh thể hiện sự đắn đo của hai ông bố chứ ai lại đồng ý ngay như thế.

- Đồng ý rằng chuyện tình hai "anh em" Nguyên và An không sai, nhưng cách xây dựng tâm lý của hai ông bố không hề thực tế, không có ông bố nào chấp nhận chuyện hai đứa con được nuôi dạy như hai anh em ruột thịt quay ra yêu đương dễ dàng như vậy cả.

- Phim sẽ hay hơn nếu không để Nguyên và An yêu nhau.

- Phản ứng của hai người bố khi biết hai con yêu đương quả thực gây bất ngờ, ngoài đời thử hỏi có ông bố nào như thế không.

- Phim hay ở nửa đầu nhưng nửa cuối dần mất đi tính thực tế.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/cha-toi-nguoi-o-lai-khien-tac-gia-tuc-gian-doi-bo-xem-202505290157173555.html