Cha tử vong do tai nạn giao thông, cô gái mắc trọng bệnh cầu cứu

Bùi Thị Tâm (SN 1996 ở Hà Tĩnh) mắc trọng bệnh chỉ có người cha là chỗ dựa cả tinh thần lẫn vật chất. Thế nhưng oái oăm thay, trụ cột chính để em dựa dẫm, cậy nhờ cũng theo người mẹ quá cố của em bỏ đi mãi mãi vì tai nạn giao thông.

Cô gái mắc trọng bệnh không nơi bấu víu

Ngôi nhà của gia đình em Bùi Thị Tâm (SN 1996, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) vốn đã cũ kỹ, xập xệ, sau sự ra đi của ông Bùi Văn Niêm (SN 1961) càng trở nên lạnh lẽo hơn.

3 dì cháu sống nương tựa vào nhau khi người bố vốn là lao động chính trong gia đình tử vong vì tai nạn giao thông.

3 dì cháu sống nương tựa vào nhau khi người bố vốn là lao động chính trong gia đình tử vong vì tai nạn giao thông.

Men theo con đường bê tông nhỏ dẫn về thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang, hỏi thăm về hoàn cảnh của em Tâm không ai không xót xa.

Trong cái nghèo khó cùng cực của gia đình, bản thân em lại không may mắc bệnh hiểm nghèo, mọi chi phí điều trị, sinh hoạt đều dựa vào người cha.

Những tưởng số phận như vậy đã đủ với Tâm nhưng oái oăm thay, người cha hết mực thương yêu, là chỗ dựa cả tinh thần lẫn vật chất cho em cũng theo người mẹ quá cố mà bỏ em đi.

Ngay đầu ngõ, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chẳng có vật dụng nào giá trị.

Thấy cửa đóng then cài kín mít, anh Dũng, hàng xóm cho biết: "Từ ngày bố mất vì tai nạn, Tâm cũng vì cú sốc quá lớn đó cộng thêm bệnh tật dày vò nên thường ở nhà đóng cửa một mình".

Từ một cô gái khỏe mạnh, đầy hoài bão, do căn bệnh quái ác nên sức khỏe Tâm ngày càng suy kiệt.

Từ một cô gái khỏe mạnh, đầy hoài bão, do căn bệnh quái ác nên sức khỏe Tâm ngày càng suy kiệt.

Nói rồi anh Dũng mở cửa đi vào, phía bên trong Tâm và một người cháu (con chị gái) ngồi co ro trên chiếc giường ọp ẹp.

Thấy khách, Tâm gắng gượng trò chuyện dù sức khỏe, tinh thần đã tạm ổn song những tổn thương do bệnh tật vẫn hành hạ em.

Tâm kể, cũng như bao gia đình làm nông khác, gia đình em có bố mẹ và anh chị em, tuy cuộc sống không giàu có nhưng bố mẹ và anh chị em cũng bươn chải làm đủ nghề để nuôi sống nhau qua ngày.

Bất hạnh ập đến khi mẹ em là bà Hoàng Thị Tư (SN 1958) mất cách đây 7 năm vì căn bệnh ung thư ác tính. Ông Bùi Văn Niêm thay vợ tần tảo sớm hôm nuôi chị em Tâm khôn lớn.

Thế nhưng, cách đây ít lâu, ông Niêm đang trên đường đi làm đồng dừng lại ở ven đường quốc lộ thì bị chiếc xe ô tô do phanh gấp lật nghiêng đè tử vong.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Tâm chia sẻ: Gia đình có 4 chị em, có 2 chị gái lấy chồng xa, do hoàn cảnh nên cũng không giúp đỡ gì được. Người em trai đi làm thuê cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân.

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chẳng có vật dụng nào giá trị của gia đình em Tâm.

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chẳng có vật dụng nào giá trị của gia đình em Tâm.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tâm nghỉ học từ lúc lên cấp 2, sau đó cũng như bao người vùng quê miền Trung, Tâm lựa chọn vào các tỉnh phía trong để làm công nhân.

Một ngày, thấy sức khỏe không được bình thường, Tâm đi kiểm tra thì biết bản thân mắc căn bệnh Lupus ban đỏ quái ác.

Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh lý viêm tự miễn mạn tính có biểu hiện bệnh ở nhiều hệ cơ quan, xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trẻ tuổi. Các biểu hiện phổ biến có thể bao gồm đau khớp và viêm khớp, hội chứng Raynaud, phát ban ở má và các phát ban khác, viêm màng phổi hoặc viêm màng ngoài tim, tổn thương thận hoặc tổn thương hệ thần kinh trung ương và thiếu tế bào máu tự miễn.

Từ một thiếu nữ tràn đầy sức sống và hoài bão, căn bệnh quái ác khiến Tâm suy sụp, không còn con đường nào khác, em quay về quê sống nương nhờ vào bố để gắng gượng qua ngày đoạn tháng. Chẳng ngờ, vụ tai nạn đã cướp đi niềm hi vọng, chỗ dựa duy nhất của em.

"Hai chị gái do công việc không ổn định nên cũng gửi 2 cháu ngoại về cho bố em nuôi nấng.

Từ ngày bố mất, sức khỏe yếu nên em cũng không làm được gì, 3 dì cháu sống nương nhờ vào người thân, hàng xóm", Tâm gạt nước mắt nói.

Nói về căn bệnh của mình, Tâm cho biết, căn bệnh Lupus ban đỏ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Mỗi tháng, em phải bắt xe buýt đến bệnh viện để thăm khám, mỗi lần như thế đều tiêu tốn từ 5-7 triệu đồng tiền thuốc.

Những khi bệnh trở nặng phải nhập viện điều trị dài ngày, rất tốn kém, có lần bố phải cắt đất bán vì tiền điều trị cho em hết 80 triệu đồng.

Ông Hoàng Hậu Hải, Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, gia đình Tâm thuộc diện hộ cận nghèo của xã, hiện tại càng khó khăn hơn. Địa phương cũng tìm nhiều nguồn hỗ trợ gia đình, song do tiền thuốc men chi phí cho Tâm rất nhiều nên gần như chẳng thấm vào đâu.

"Để gia đình vượt qua khó khăn và cháu Tâm ổn định sức khỏe, rất mong nhận được những tấm lòng hỗ trợ của mọi người", ông Hải nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình em Tâm, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ gia đình em Tâm ở Hà Tĩnh").

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua em Tâm, số điện thoại: 0373579109, thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cha-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-co-gai-mac-trong-benh-cau-cuu-192240727175749431.htm