Chạm khẽ giấc mơ vàng!

'Đè bẹp' U22 Campuchia với tỷ số cách biệt 4-0 ở trận bán kết SEA Games 30 diễn ra tối 7-12, U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2009, gặp lại 'người quen' U22 Indonesia. Sau màn thị uy sức mạnh hoàn hảo trước thềm chung kết, HLV Park Hang Seo cùng các học trò đã nhận về 'mưa' lời khen và giấc mơ vàng đã đến gần hơn bao giờ hết.

"Đè bẹp" U22 Campuchia với tỷ số cách biệt 4-0 ở trận bán kết SEA Games 30 diễn ra tối 7-12, U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2009, gặp lại "người quen" U22 Indonesia. Sau màn thị uy sức mạnh hoàn hảo trước thềm chung kết, HLV Park Hang Seo cùng các học trò đã nhận về "mưa" lời khen và giấc mơ vàng đã đến gần hơn bao giờ hết.

U22 Việt Nam đã "đè bẹp" U22 Campuchia để thẳng tiến vào chung kết nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Đức Chinh.

U22 Việt Nam đã "đè bẹp" U22 Campuchia để thẳng tiến vào chung kết nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Đức Chinh.

Đức Chinh lập kỷ lục

Với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Campuchia, Đức Chinh đã nâng tổng số bàn thắng ghi được tại SEA Games 30 lên con số 7, qua đó chính thức xô đổ kỷ lục ghi bàn của các cầu thủ Việt Nam tại đấu trường này, lập nên kỷ lục mới. Trước Đức Chinh, Phạm Văn Quyến (2005), Mai Tiến Thành (2009), Nguyễn Văn Quyết (2011) và Võ Huy Toàn (2015) cùng có thành tích ghi được 5 bàn tại các kỳ SEA Games. Với 7 pha lập công, Đức Chinh đang đua danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 với Osvaldo Hay của U22 Indonesia (8 bàn).

Màn thị uy sức mạnh hoàn hảo

Những phút đầu trận bán kết, U22 Campuchia là đội chủ động chơi nhanh và tạo ra thế trận dồn ép U22 Việt Nam, tuy nhiên sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía Việt Nam đã khiến các cầu thủ Campuchia khó tiếp cận khung thành thủ môn Văn Toản. Những gì các cầu thủ U22 Campuchia thể hiện cho thấy sự khó chịu ở vòng bảng, và rõ ràng nhìn vào cách chơi của đội bóng này thì việc họ vào tới bán kết không phải là bất ngờ. Việc được chơi trên mặt sân nhân tạo quen thuộc dường như giúp U22 Campuchia có tâm lý thoải mái.

Sau những phút nhường thế trận cho đối thủ, chỉ trong 6 phút từ phút 20 đến phút 26, cặp "song tấu" Tiến Linh và Đức Chinh đã tỏa sáng đưa U22 Việt Nam nhanh chóng dẫn trước U22 Campuchia 2-0. Những bàn thua đến dồn dập khiến cho U22 Campuchia dần mất đi sự hưng phấn trong thi đấu. Họ không thể kiểm soát bóng, liên tục phải rượt đuổi để tranh chấp hay đánh chặn đã kéo theo sự mài mòn thể lực. Phút 45, U22 Việt Nam phải có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi Tiến Linh bị đau và người vào sân thay là Thái Quý. Đúng vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, Thái Quý thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào trong cho Đức Chinh đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam. Đây là cú đúp bàn thắng của Đức Chinh.

Bước sang hiệp 2, một thế trận chắc chắn được các cầu thủ U22 Việt Nam duy trì. HLV Park Hang Seo cho các học trò của mình chơi chắc ở phần sân nhà và chờ những sai lầm của đối phương để đưa ra những đường phản công nhanh và vô cùng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Campuchia. Phút 68, từ quả phạt góc bên cánh trái của Thái Quý, Đức Chinh chạy cắt mặt hậu vệ Campuchia thực hiện pha chạm bóng bằng chân phải. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Yue Safy bay về góc xa làm bó tay thủ môn Keo Soksela, nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam. Một hat-trick cho Đức Chinh.

U22 Việt Nam đã phải đối mặt với bàn thua ở phút 90+4 khi phải nhận quả phạt đền khi Thanh Thịnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Toản đã khiến Keo Sokpheng không thể có được bàn thắng danh dự cho U22 Campuchia.Trận bán kết khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam.

Một chiến thắng thuyết phục trước U22 Campuchia ở bán kết SEA Games 30 đã đưa U22 Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu giành HCV sau 60 năm chờ đợi. Cũng phải chờ đợi đến 10 năm, Việt Nam mới lại có thể vào chơi một trận chung kết SEA Games. Ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10-12, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ U22 Indonesia, đội đã đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 4-2 sau 120 phút. Đây chính là đối thủ đã từng thua ngược đoàn quân áo đỏ 1-2 ở vòng bảng. Đặt mục tiêu có HCV SEA Games, giờ chính là lúc đội bóng của thầy Park thể hiện rõ hình ảnh của nhà vô địch.

U22 Việt Nam quá mạnh

Kết thúc trận đấu bán kết, HLV trưởng của U22 Campuchia phải thừa nhận trong phòng họp báo rằng đội bóng của ông đã thua một đối thủ quá mạnh như U22 Việt Nam. "Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, các bạn quá mạnh, tôi biết trong vài năm gần đây, Việt Nam là đội rất mạnh ở Đông Nam Á. Tuy nhiên hôm nay Campuchia cũng đã chơi rất nỗ lực. Tôi tự hào về các học trò của mình", HLV Felix Dalmas nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Dalmas cũng cho rằng, U22 Campuchia đang tự tạo cho mình một lối đá riêng và không "copy" của bất cứ đội bóng nào, từ đó tạo nên hiệu quả mà bằng chứng chính là việc lần đầu tiên đội bóng "xứ chùa tháp" lọt vào bán kết SEA Games.

Sau trận đấu, truyền thông nước ngoài cũng dành nhiều lời ngợi khen cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Tờ Fox Sport đã thừa nhận rằng U22 Việt Nam là không thể cản nổi. Họ giật tít: "U22 Việt Nam với sức mạnh không thể cản nổi đã đá văng U22 Campuchia trên đường tiến vào chung kết". Bên cạnh việc tường thuật các bàn thắng của U22 Việt Nam, tác giả Gabriel Tan cũng nhấn mạnh: "U22 Việt Nam đã tiến rất gần tới HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Họ sẽ chạm trán với U22 Indonesia trong trận đấu cuối cùng". Tờ Live Sport Asia cũng ấn tượng trước màn trình diễn của U22 Việt Nam. Tờ báo này có bài báo với tít: Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã thể hiện đẳng cấp trước những chiến binh Angkor. "U22 Campuchia đã phải sử dụng lối chơi thô bạo để ngăn cản U22 Việt Nam. Dù vậy, sau những phút đầu khó khăn, U22 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Họ đã khai thông thế bế tắc ở phút 20 sau pha đánh đầu của Tiến Linh. Sau đó, Đức Chinh đã lập hat-trick giúp cho U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0", Live Sport Asia viết.

Sau màn thị uy sức mạnh trước Campuchia, HLV Park Hang Seo đã quyết định cho U22 Việt Nam nghỉ tập một ngày trong lúc chờ kết luận về mức độ chấn thương của Tiến Linh. Do các cầu thủ đã phải đá với mật độ dày đặc (2 ngày/trận) nên HLV Park Hang Seo cho nghỉ tập vì muốn các học trò được thoải mái nghỉ ngơi, duy trì sự hưng phấn và hồi phục nhanh nhất có thể.

Thầy Park sẽ giải "cơn khát" vàng

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ. Trận bán kết là trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi đã rất nỗ lực để giành chiến thắng, vượt qua bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng ta sẽ gặp lại Indonesia ở chung kết. Tôi cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết khả năng. Việt Nam đã chờ đợi 60 năm để giành tấm HCV SEA Games và tôi muốn cùng các cầu thủ chấm dứt cơn khát HCV này", thầy Park nói đầy tự tin. Ở trận đấu bán kết, Tiến Linh, người đã ghi bàn mở tỷ số, gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Tuy nhiên, theo HLV Park Hang Seo chấn thương của tiền đạo đang chơi cho Bình Dương không đáng ngại. "Tôi phải rút Tiến Linh ra để giữ cậu ấy cho trận chung kết".

Việc cả Tiến Linh và Đức Chinh cùng ghi bàn ở trận đấu này sẽ lại khiến thầy Park phải "đau đầu" để lựa chọn chiến thuật cho trận chung kết. "Tôi sẽ phải cân nhắc sử dụng phương án chiến thuật nào. Lúc này, tôi vẫn chưa quyết định về việc sẽ đá ra sao trước U22 Indonesia trong trận chung kết", ông Park nói khi được hỏi về trận đấu với Indonesia sắp tới.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_217229_cham-khe-giac-mo-vang-.aspx