Chăm lo cho dân

- Làm gì mà ngồi thừ người ra thế Năm ơi?

- Ớ, chào ông! Mới sáng sớm mà rồng đến nhà tôm, có chuyện gì không Tư?

- Chuyện là thế này, mấy hôm nay, tôi nghe người dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, nhiều gia đình bị mất mát lớn quá, người chết, người mất tích, nhà sập, cầu sập, tài sản bị lũ cuốn trôi… mà thấy chạnh lòng. Tối đến tôi không ngủ được vì thấy thương bà con quá! Vậy nên sáng sớm tôi qua gặp Năm bàn chuyện quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt đây. Còn ông, sao mới sáng sớm mà lại ngồi thừ ra đó, trông như “mất sổ gạo” vậy?

- Ừ, thì tôi có khác gì ông đâu. Nghe tình hình bão lụt ở miền Bắc, tôi cũng rầu theo luôn. Chiều qua, đứa cháu tôi đã tình nguyện chạy xe tải vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm miễn phí để mang ra hỗ trợ bà con các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ rồi. Chắc phải mất mấy ngày mới về lại đến đây. Trong lúc bà con gặp thiên tai, hoạn nạn, ai giúp được gì thì hãy cứ giúp Tư à!

- Thế suy nghĩ của tôi và Năm trùng khớp nhau rồi! Bây giờ, anh em mình cùng đến nhà trưởng thôn bàn chuyện vận động người dân nơi đây đóng góp giúp đỡ cho bà con miền Bắc nhen. Của ít mà tấm lòng nhiều thì cũng sẽ gom góp giúp bà con được phần nào!

- Nhất trí, đi ngay. Tôi thấy Đảng và Nhà nước mình đã quan tâm kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 vừa rồi đó Tư. Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn yêu cầu phải nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và học sinh sớm được đến trường. Qua đó, các lực lượng quân đội, công an đều được huy động để khắc phục thiệt hại do bão lụt; còn Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức giúp đỡ cho nhân dân miền Bắc vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

- À quên, ông nói tôi mới nhớ ra. Ông đã biết một chính sách mới, nóng sốt ở tỉnh mình chưa Năm?

- Chuyện gì mà quan trọng vậy Tư ơi?

- Thứ Sáu vừa rồi HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đó Năm.

- Ôi, thế hả? Nghe Tư nói mà tôi mừng như trúng số độc đắc. Vậy là hai đứa nhỏ nhà tôi được hỗ trợ học phí rồi! Năm học này nhà tôi không phải lo tiền học phí cho con.

- Nhất ông rồi còn gì, vậy là chỉ còn tốn mỗi tiền sắm sách vở, quần áo thôi, không than vãn gì nữa nhen.

- Đúng, đây là một chính sách rất nhân văn, không chỉ chia sẻ được khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, mà cũng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học Tư nhỉ!

ĐẠI HẢI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202409/cham-lo-cho-dan-6d37c4b/