Chăm lo chu đáo như đối với người thân trong gia đình

Chiều 9-4, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN), Trường Quân sự Quân khu 5, đã tổ chức trao giấy xác nhận, chia tay những công dân cuối cùng hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, trở về với gia đình.

Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường quan tâm, chăm lo chu đáo như đối với người thân trong gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi, quên ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trở về từ Thái Lan) bộc bạch: “Tôi có con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Về nước được thông báo phải vào khu cách ly tập trung tôi rất lo lắng vì chưa chuẩn bị được gì cho cuộc sống hằng ngày. Khi xe chở đến Trung tâm Giáo dục QPAN, được các anh bộ đội đón tiếp ân cần, niềm nở, bảo đảm ăn, ở đầy đủ, chu đáo, cấp phát nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày miễn phí, chúng tôi rất yên tâm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và quân đội nhiều lắm!”.

 Bộ phận hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly tại Trung tâm Giáo dục QPAN (Trường Quân sự Quân khu 5).

Bộ phận hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly tại Trung tâm Giáo dục QPAN (Trường Quân sự Quân khu 5).

Trong số các công dân về nước cách ly y tế tại Trung tâm Giáo dục QPAN đợt này có 15 gia đình có con nhỏ, trong đó cháu nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Hằng ngày, cùng với việc trực tiếp nấu ăn, bảo đảm 3 bữa ăn theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng quy định, bộ phận hậu cần đơn vị còn phục vụ đầy đủ, chu đáo cháo cho các cháu nhỏ theo từng lứa tuổi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bên cạnh tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, đơn vị cũng bảo đảm sữa tươi, nước giải khát cho các công dân trong khu cách ly từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục QPAN thường xuyên quan tâm, cùng với đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp xuống từng phòng thăm hỏi, động viên, tặng quà và hướng dẫn người thân các cháu nhỏ phương pháp chăm sóc, bảo đảm sức khỏe…

Không riêng chị Trang, mà qua trò chuyện với các công dân trước khi trở về gia đình, họ đều có chung suy nghĩ “thời gian tại đơn vị cảm giác như được ở trong chính ngôi nhà của mình” và bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y sĩ, bác sĩ nơi đây.

 Kiểm tra thân nhiệt công dân trước khi trở về địa phương.

Kiểm tra thân nhiệt công dân trước khi trở về địa phương.

Chị Mai Thị Tuyết Minh (41 tuổi, quê ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, trở về từ Myanmar), chia sẻ: “14 ngày ở trung tâm, chúng tôi được bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đầy đủ; cán bộ quản lý, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của đơn vị rất trách nhiệm, tận tình và chu đáo. Hằng ngày, ngoài việc đo nhiệt độ (2 lần/ngày) cho 100% công dân đang cách ly, lực lượng quân y đơn vị còn tổ chức thăm khám sức khỏe, đo huyết áp cho người già và điều trị một số trường hợp mắc bệnh”. Chị Minh kể lại: "Vào lúc 23 giờ 45 phút đêm 30-3, trong khi mọi người đang ngủ thì bà Nguyễn Thị Loan (65 tuổi, quê ở Hải Phòng, trở về từ Australia) lên cơn huyết áp đột ngột đe dọa đến tính mạng. Lúc đó mọi người trong phòng rất sợ. Tôi và một người cùng phòng chạy sang thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp là Đại úy Hồ Xuân Năm, Đại đội trưởng Đại đội 2, Trung tâm Giáo dục QPAN. Chỉ sau đó chưa đầy 5 phút, các bác sĩ đã kịp thời có mặt sơ, cấp cứu, hạ huyết áp và đưa bà Loan đi viện. Hay trường hợp em Phan Hà An (25 tuổi, quê ở Quảng Nam, trở về từ Myanmar) bị đau dạ dày cũng được các bác sĩ điều trị ổn định trong thời gian cách ly".

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục QPAN cho biết: “Sau khi bàn giao công dân cách ly giai đoạn 1, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức tiếp nhận, cách ly 471 công dân nhập cảnh về Việt Nam. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, nên đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của trung tâm đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo, phục vụ đồng bào tận tình, chu đáo để họ yên tâm cách ly, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch”.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cham-lo-chu-dao-nhu-doi-voi-nguoi-than-trong-gia-dinh-614848