Chăm lo điểm tựa hậu phương

Mới đây, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Đoàn Thanh niên phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đã đến thăm, tặng quà 16 gia đình quân nhân tại ngũ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tuy giá trị vật chất không nhiều, song đây là niềm khích lệ, động viên, giúp mỗi gia đình tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc để các quân nhân yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chồng mất sớm, mười mấy năm nay chị Trương Thị Thanh Tú (tổ dân phố 9) một mình bươn chải, nuôi dạy các con ăn học. Gần 6 tháng qua, nhờ những đồng phụ cấp ít ỏi do người con trai cả, Binh nhất Nguyễn Trương Công Thành, Chiến sĩ Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 chắt chiu, dành dụm gửi về nên cuộc sống của chị cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Đón nhận món quà gồm 300 nghìn đồng tiền mặt, 10 cân gạo, 1 con gà từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các tổ chức, đoàn thể của phường trao tặng, chị Tú nghẹn ngào: “Món quà này rất ý nghĩa đối với chúng tôi”.

 Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Con cả lấy vợ tận Nam Giang (Quảng Nam), từ ngày người con thứ Nguyễn Phi Sơn đi bộ đội tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), chị Trịnh Thị Huệ (tổ dân phố 51) ngày ngày một mình trong căn nhà nhỏ, vừa lo hương khói cho chồng vừa bán buôn lặt vặt để kiếm sống. Những tháng trước, thực hiện giãn cách xã hội, thu nhập của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy lần ra xếp hàng tại các cây "ATM gạo" tự động, thấy nhiều người còn đói khổ hơn mình đang chờ nhận gạo, chị lại lẳng lặng quay về, nhường phần cho họ. Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời, chị rất vui và xúc động.

Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Bảo Thanh (Trung đoàn 971, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) là chiến sĩ dân quân cơ động của phường Hòa Thọ Đông, đã quá quen với nắng gió thao trường và tác phong, nền nếp chính quy, kỷ luật nên trong môi trường mới anh hòa nhập, phát huy rất tốt. Thương cha mẹ vất vả, tháng nào anh cũng chắt chiu gửi ít tiền về để phụ giúp. Được đồng chí Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND phường kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường “nối máy” qua số điện thoại của trung đội trưởng để trò chuyện với gia đình, Bảo Thanh xúc động cho biết: “Mong ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Cuộc sống quân ngũ của chúng con ở đây rất tốt. Những ngày lễ, ngoài chế độ ăn thêm, đơn vị còn tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí để bộ đội tham gia. Em cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên phường rất nhiều".

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hòa Thọ Đông cho biết: “Nhằm động viên các quân nhân tại ngũ phát huy truyền thống quê hương, luôn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hằng năm, chúng tôi đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức những chuyến xe miễn phí, đưa đón thân nhân, gia đình lên đơn vị nhận quân thăm hỏi con em. Việc kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa đơn vị, quân nhân, gia đình, địa phương cũng được tiến hành thường xuyên và phát huy hiệu quả rất tốt. Những món quà hôm nay tuy nhỏ, nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm, cổ vũ, động viên đối với hậu phương gia đình các quân nhân, để nơi phương xa, các anh luôn vững vàng tay súng, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cham-lo-diem-tua-hau-phuong-626420