Chăm lo Tết cho những người lầm lỡ

PTĐT - Những ngày áp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng tôi trở lại Trại tạm giam Công an tỉnh để ghi lại không khí chuẩn bị cho phạm nhân đón Tết. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, người đang thi hành án phấn khởi dọn dẹp vệ sinh, sắp lại đồ vật, cắt tỉa cây cảnh, chuẩn bị lá dong, lạt giang, đỗ xanh, gạo để gói bánh...

Phạm nhân trang trí cây đào …

Phạm nhân trang trí cây đào …

… chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên

… chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên

Mặc dù còn vụng về nhưng nhiều phạm nhân tỏ ra phấn khởi khi lần đầu tiên tự làm phông trang trí băng zôn, khẩu hiệu để chúc mừng năm mới. Hàng năm, cứ mỗi khi Xuân về, Trại tạm giam lại mua cành đào, cây quất, bánh kẹo cho các phạm nhân đón năm mới. Không khí đầm ấm ngày Xuân đã làm cho những con người đang trả giá cho những lầm lỗi vơi đi nỗi nhớ nhà, cố gắng phục thiện để sớm được trở về bên gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trong những ngày Tết, từ ngày 30, mùng 1 và mùng 2 chế độ ăn của các can, phạm nhân gấp 5 lần ngày thường. Trước Tết, Trại đã liên hệ với các cơ sở để cung cấp thực phẩm và tự tăng gia nên trong các bữa ăn ngày tết đều có bánh kẹo, bánh chưng, thịt, cá... đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe. Phạm nhân Dương Văn Huy - sinh năm 1999, quê ở xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập phạm tội trộm cắp tài sản, án phạt 18 tháng tù giam, vào trại từ ngày 19/12/2019. Từ khi vào trại Huy luôn cố gắng cải tạo tốt mong sớm được giảm án để trở về với gia đình. Cái Tết thứ hai ở Trại tạm giam cận kề, trong nỗi nhớ nhà da diết, ánh mắt Huy có vẻ buồn hơn, Huy chia sẻ: “Em rất hối hận vì hành vi của mình nhưng được gia đình và cán bộ trại thường xuyên động viên, vì vậy, trong suốt thời gian qua, em luôn cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm các quy định để mong ngày ra trại, sớm tìm lại cơ hội làm lại cuộc đời.

… dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh để đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021…

… dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh để đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021…

Thượng tá Lê Quốc Văn - Phó giám thị Trại tạm giam cho biết: Trong suốt thời gian công tác ở trại, nhiều năm tôi đã đón giao thừa cùng phạm nhân. Trong thời gian này, tâm lý của can, phạm nhân có nhiều tâm tư, một số còn tỏ ra chán nản, vì vậy chúng tôi càng phải tăng cường công tác, giáo dục, động viên để giúp họ chấp hành tốt các quy định đề ra. Đêm 30 Tết ở trại là thời gian vui nhất, ngoài việc tổ chức giao lưu văn nghệ cho phạm nhân với các ca khúc mang chủ đề ca ngợi Đảng, đất nước, con người Việt Nam, chúng tôi còn trao quà cho các phạm nhân ốm yếu đang điều trị tại bệnh xá và chúc Tết, dặn dò, động viên họ. Sau thời khắc giao thừa, ai về phòng người nấy, rồi cán bộ trại lại đi chúc Tết các phòng.

… và tăng gia sản xuất nhằm nâng cao chất lượng các bữa ăn ngày Tết

… và tăng gia sản xuất nhằm nâng cao chất lượng các bữa ăn ngày Tết

Những ngày Tết là thời gian các phạm nhân được nghỉ lao động và vui chơi theo quy định. Các hoạt động thể dục, thể thao như: Kéo co, đá bóng, cờ tướng, vật tay, cầu lông, văn nghệ thu hút sự tham gia, cổ vũ của tất cả các phạm nhân. Tết này, các phạm nhân được đón Tết trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, những hàng cây xanh, những khóm hoa đang vươn chồi, nảy lộc, khoe sắc báo hiệu một mùa Xuân mới bắt đầu. Một năm qua đi, đón Tết cổ truyền của dân tộc ở trại giam, các can, phạm nhân có thời gian suy ngẫm lại quá khứ tội lỗi của mình để rồi có thêm động lực cải tạo, chấp hành tốt các quy định sớm được trở về cộng đồng làm lại cuộc đời, phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

Anh Thơ

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202102/cham-lo-tet-cho-nhung-nguoi-lam-lo-175339