Chạm vào ký ức và bản sắc qua triển lãm 'Những lớp thân quen'

Ngày 2.8, tại Lotte Department Store (Hà Nội) đã diễn ra triển lãm nghệ thuật 'Những lớp thân quen' (Layers of Belonging), quy tụ 42 tác phẩm mới nhất của hai họa sĩ Đặng Tố Anh và Hoàng Phương Liên.

Sự kiện mang đến cuộc đối thoại thị giác giàu cảm xúc giữa hai ngôn ngữ tạo hình khác biệt, cùng khai thác sâu sắc chủ đề về ký ức và mối quan hệ bền bỉ giữa con người với không gian sống.

Họa sĩ Đặng Tố Anh (ngoài cùng bên trái) và họa sĩ Hoàng Phương Liên (giữa) tại triển lãm

Họa sĩ Đặng Tố Anh (ngoài cùng bên trái) và họa sĩ Hoàng Phương Liên (giữa) tại triển lãm

Lấy cảm hứng từ khái niệm "Belonging", triển lãm tiếp cận sự thuộc về không đơn thuần là địa lý hay nguồn cội, mà là chuỗi kết nối tinh tế được bồi đắp qua thời gian.

Đó có thể là thiên nhiên, môi trường xung quanh, các mối quan hệ hay những trải nghiệm đời thường âm thầm hình thành nên bản sắc cá nhân.

Thay vì đóng khung trong một vùng đất cụ thể, 42 tác phẩm mở ra nhiều góc nhìn đa chiều về hành trình con người lưu giữ và nhận diện chính mình.

Sự khác biệt về chất liệu và phương pháp biểu đạt không tạo ra khoảng cách mà trở thành điểm giao thoa tự nhiên trong tư duy nghệ thuật của hai tác giả.

Khu trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Đặng Tố Anh

Khu trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Đặng Tố Anh

Qua đó, công chúng được mời gọi bước vào một không gian lắng đọng để chiêm nghiệm về những dấu ấn bền vững được vun đắp từ thiên nhiên, không gian sống và những điều bình dị.

Là một họa sĩ kiêm kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế, hội họa và giảng dạy, họa sĩ Đặng Tố Anh hiện là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nền tảng kiến trúc giúp chị có cảm nhận sắc bén về tỉ lệ, khoảng trống, ánh sáng cùng mối tương quan giữa tác phẩm với không gian trưng bày.

Tự định hình một phương thức sáng tác riêng biệt và còn hiếm gặp trong nghệ thuật đương đại Việt Nam, chị sáng tác trên voan tơ sống bằng kỹ thuật thủy ấn kết hợp nét vẽ trực tiếp.

Mỗi bức tranh khởi đầu từ sự chuyển động ngẫu hứng của màu trên mặt nước, sau đó được in lên vải và tiếp tục dẫn dắt bởi những đường nét vẽ tay.

Công chúng thưởng lãm tranh xé giấy của họa sĩ Hoàng Phương Liên

Công chúng thưởng lãm tranh xé giấy của họa sĩ Hoàng Phương Liên

Độ trong, nhẹ và tính xuyên sáng của voan tơ khiến màu sắc, bóng đổ và hình ảnh cùng tương tác để tạo nên không gian thị giác nhiều lớp.

Thực hành nghệ thuật của Đặng Tố Anh mang khuynh hướng trừu tượng trữ tình dựa trên chất liệu, nơi hội họa giàu trực giác gặp gỡ tư duy không gian và những miền ký ức riêng tư.

Trong tranh của chị, hình ảnh thường chỉ thấp thoáng ẩn hiện giữa vô vàn lớp màu, mở ra nhiều khoảng trống cho liên tưởng của người xem.

Nước, cây cỏ, ký ức cùng cảm thức về nơi chốn là mạch nguồn xuyên suốt, đọng lại một chất thơ sâu lắng trong từng tác phẩm.

Ở chiều ngược lại, họa sĩ Hoàng Phương Liên mang đến triển lãm nghệ thuật tranh xé giấy độc đáo sau nhiều năm hoạt động mỹ thuật và thử nghiệm qua đa dạng chất liệu.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng

Chị tạo nên bề mặt tác phẩm giàu kết cấu, độ đậm nhạt và chiều sâu phong phú bằng cách ghép tỉ mỉ hàng trăm đến hàng nghìn mảnh giấy thủ công được xé theo nhiều kỹ thuật như xé nghiêng, xé thẳng hay xé dọc.

Bề mặt tranh vì thế phản ánh rõ nét sự tích lũy của thời gian, ký ức và những trải nghiệm cá nhân.

Cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của chị bắt nguồn từ thiên nhiên, hoa lá và các khoảnh khắc bình dị của đời sống.

Tranh của họa sĩ Hoàng Phương Liên đọng lại cảm giác yên bình, nơi vẻ đẹp được định hình từ sự kiên nhẫn và sự gắn kết của vô vàn chi tiết nhỏ.

Mỗi tác phẩm tại triển lãm “Những lớp thân quen” là một lát cắt sinh động của thiên nhiên và ký ức, gợi mở ra trải nghiệm cá nhân của từng người xem.

LAM ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/cham-vao-ky-uc-va-ban-sac-qua-trien-lam-nhung-lop-than-quen-252857.html