Champions League 2023-2024: M.U sẽ lách qua khe cửa hẹp?

4 trận toàn thắng, lấy trọn 12 điểm, Bayern Munich đã sớm vào vòng 1/16 Champions League 2023-2024. Suất còn lại của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Galatasaray, Copenhagen và M.U. Tình thế của M.U lúc này rất khó khăn khi họ không còn quyền tự quyết.

Tình thế của M.U rất khó khăn

Tình thế của M.U rất khó khăn

* Chỉ mành treo chuông

Khi biết kết quả bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024, CĐV của M.U đã rất vui khi “Quỷ đỏ” nằm ở bảng đấu vừa sức, bởi ngoài Bayern Munich quá mạnh thì 2 đối thủ còn lại được đánh giá kém xa M.U về sức mạnh cũng như danh tiếng. Tuy nhiên, qua 4 vòng đấu, M.U lại chật vật trong việc tìm vé vào vòng trong, thậm chí có thể sớm rời giải đấu với vị trí chót bảng A. “Quỷ đỏ” chỉ giành được 1 trận thắng trước Copenhagen trên sân nhà Old Trafford và để thua 3 trận còn lại, đánh mất quyền tự quyết. Trong 2 trận còn lại của vòng bảng, M.U sẽ có chuyến làm khách trên sân Galatasaray, đội bóng đã đánh bại họ ngay trên sân Old Trafford.

Tình thế của thầy trò HLV Erik ten Hag lúc này không khác gì chỉ mành treo chuông. Nếu không thắng được Galatasaray trong trận đấu rạng sáng mai, M.U sẽ bị loại. Trường hợp kiếm được 1 điểm thì tình thế của “Quỷ đỏ” cũng không kém phần khó khăn, bởi lượt cuối họ phải tiếp đón Bayern, trong khi Copenhagen và Galatasaray đối đầu nhau. Đội thắng ở trận này có thể giành chiếc vé thứ hai vào vòng play-off. Vậy nên, M.U buộc phải thắng trước khi nghĩ đến những chuyện khác.

* Cờ đến tay Mainoo và Garnacho

M.U sẽ hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều khó khăn; không chỉ thất thế về điểm số mà “Quỷ đỏ” còn gặp bất lợi về quân số với những ca chấn thương cùng thẻ phạt. Trong tay HLV Erik ten Hag không còn nhiều tiền đạo khi Hojlund và Antony gặp chấn thương, chưa chắc có thể kịp trở lại trong trận cầu sáng mai, Sancho đang nhận án phạt nội bộ, còn Rashford không thể ra sân vì tấm thẻ đỏ trong trận thua trước Copenhagen. Niềm hy vọng trên hàng công nhiều khả năng sẽ được giao cho tiền đạo trẻ Garnacho.

Thật may cho M.U là trong trận thắng 3-0 trước Everton, Garnacho đã “thông nòng” sau chuỗi 14 trận tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh và Champions League với siêu phẩm “xe đạp chổng ngược”. Bàn thắng của Garnacho khiến người hâm mộ liên tưởng đến pha làm bàn của Rooney ghi vào lưới Man City. Điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin giúp tiền đạo người Argentina bước vào trận chiến “sống còn” vào rạng sáng mai với phong độ cao nhất.

Ngoài Garnacho, CĐV M.U còn đặt niềm tin vào một sao mai khác là Kobbie Mainoo, cầu thủ vừa có màn ra mắt thành công trong trận đấu với Everton. Trong chiến thắng 3-0 trước Everton, được ra sân với vai trò tiền vệ phòng ngự, sao mai 18 tuổi có 57 lần chạm bóng, thực hiện 41 đường chuyền với độ chính xác 83%, 2 lần qua người thành công, 1 pha tắc bóng chính xác cùng 1 lần phá bóng ngay trên vạch vôi và rất nhiều pha xoay người thoát pressing rất mượt mà. Cầu thủ này có khả năng qua người tốt, kỹ thuật và sự táo bạo trong lối chơi. Có thể nói, 72 phút thi đấu trước Everton của Mainoo đã giúp HLV Erik ten Hag tìm ra được cầu thủ giúp cho cách vận hành lối chơi của M.U gắn kết, trơn tru hơn.

Tình thế của M.U trước khi bước vào trận đấu với Galatasaray đang rất khó khăn. Nhưng nếu 2 ngôi sao trẻ của họ có thể duy trì được phong độ vừa thể hiện ở trận đấu cuối tuần qua thì “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể giành được 3 điểm trên đất Thổ Nhĩ Kỳ để nuôi hy vọng lách qua cánh cửa hẹp, góp mặt tại vòng 1/16.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/champions-league-2023-2024-mu-se-lach-qua-khe-cua-hep-e455ec0/