Tứ kết EURO 2024: Bản lĩnh có được chứng minh?

Trái ngược với hai cặp đấu kinh điển ở lượt trận đầu tiên, hai cặp đấu còn lại của tứ kết EURO 2024 không được chú ý bằng. Tuy nhiên, người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ vào những màn trình diễn hấp dẫn.

23h ngày 6.7, Anh - Thụy Sĩ: Sự thực dụng sẽ đi xa đến đâu?

Lối chơi thực dụng cùng những ngôi sao đẳng cấp sẽ đưa đội tuyển Anh đi xa tới đâu trước một Thụy Sĩ có thừa sự tự tin và không có gì để mất hay dè chừng? Trong trận thứ 100 dẫn dắt đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate đối mặt với sự ngờ vực và sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục từ đầu giải.

Chỉ giành chiến thắng duy nhất một trận trong 90 phút thi đấu chính thức, Tam Sư dường như không có bất kỳ điều gì đáng để người hâm mộ kỳ vọng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc ngôi sao vẫn đang giữ cho niềm hy vọng và chiếc ghế của HLV Gareth Southgate ở lại, bất chấp lối chơi có xấu xí và nhạt nhòa.

Sự thực dụng của Gareth Southgate có giúp Anh tiến xa. Ảnh nguồn: FA

Sự thực dụng của Gareth Southgate có giúp Anh tiến xa. Ảnh nguồn: FA

Ngược lại, Thụy Sĩ của HLV Murat Yakin đang có một chiến dịch thành công hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ sở Đồng hồ đang có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao nhất EURO 2024, với 7 bàn thắng trong chỉ 9 cú sút. Những tình huống ghi bàn và tạo cơ hội của đội bóng này cũng tương đối đa dạng, xuất phát từ rất nhiều vị trí.

Trong đó, Granit Xhaka vẫn là trụ cột tuyến giữa, với 8 cơ hội được tạo ra từ đầu giải. Ruben Vargas cũng là cái tên được chú ý, đặc biệt sau màn tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo biến Italy thành cựu vương ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đang tràn trề tự tin phá dớp lần đầu tiên vượt qua vòng tứ kết một giải đấu lớn.

Tuy vậy, lịch sử đối đầu có thể khiến Thụy Sĩ chùn bước. Người Anh đã bất bại 13 trận liên tiếp trước Thụy Sĩ, cũng như chỉ để thua một lần duy nhất trong 24 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên. HLV Southgate nhiều khả năng sẽ trở về sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ để tạo thêm sự cân bằng và chiều rộng đội hình trước một Thụy Sĩ có khả năng tấn công biến hóa và bao phủ cả hai cánh.

Hàng tấn công của Thụy Sĩ sẽ tiếp tục dựa vào sự luân chuyển liên tục của Remo Freuler, Xhaka, Shaqiri và Embolo để tạo ra cơ hội trước Tam Sư đã bắt đầu dè chừng hơn, đặc biệt với sự góp mặt trở lại của trung vệ Marc Guehi trong sơ đồ 4 tiền vệ.

2h ngày 7.7, Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ: Khát vọng đích thực

Người hâm mộ chờ đợi Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cống hiến một trận đấu sòng phẳng để khẳng định vị thế, khao khát và phong độ của cả tập thể cũng như từng cá nhân. Cả hai đều có màn thể hiện giàu cống hiến và đầy kịch tính ở vòng 1/8. Hai cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai bên đem về tổng cộng 13 bàn thắng, một chỉ dấu cho thấy đây có thể là cuộc đọ sức kịch tính vượt xa mong đợi.

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn là trận đấu cống hiến và hấp dẫn. Ảnh: Getty Images

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn là trận đấu cống hiến và hấp dẫn. Ảnh: Getty Images

Sau thất bại đáng xấu hổ trước người Áo ở vòng bảng, Hà Lan đã đánh bại thuyết phục Romania với tỷ số 3 - 0 ở vòng 1/8. Sân Allianz Arena đã chứng kiến tài dùng người và tư duy chiến thuật của HLV Ronald Koeman mang lại sự tự tin cần thiết cho học trò. Bàn mở tỷ số của Cody Gakpo và cú đúp của Donyell Malen, cùng màn thể hiện tốt nhất từ đầu giải ở khu vực giữa sân của Xavi Simons, cho thấy Hà Lan đã trở lại.

“Chúng tôi đã làm tốt, đặc biệt là sự cải thiện ở khâu pressing và kiểm soát bóng. Điều đó đã giúp chúng tôi lấy lại sự tự tin và trở lại sau trận thua Áo”, hậu vệ Denzel Dumfries phát biểu.

Phóng viên Derek Brookman của Hà Lan kỳ vọng: “Nếu duy trì cường độ thi đấu cao, tốc độ phối hợp nhanh, khả năng chuyền bóng chính xác, sự vững chãi trong phòng ngự, cùng sự tự tin có thừa như đã thể hiện ở Munich, Hà Lan có thể đem tới cơn ác mộng đã được báo trước cho người Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ở phía đối diện, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang hừng hực khí thế sau hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 2 - 1, và tràn trề hy vọng tái lập thành tích lọt vào bán kết ở EURO 2008. Trung vệ ngôi sao Arda Guler bày tỏ sự hào hứng khi được thi đấu tại Berlin trước hàng vạn người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của “cầu thủ thứ 12”.

Bằng lối chơi nhiệt huyết và máu lửa, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là “ngựa ô” ấn tượng nhất và xứng đáng đi sâu nhất EURO 2024. Sự tập trung cùng tinh thần vững vàng đã giúp đoàn quân của HLV Montella đánh bại đội tuyển Áo hoa mỹ và giàu tính chiến thuật. HLV Montella cũng khẳng định chính sự linh hoạt và thích ứng của chiến thuật là chìa khóa để đội tuyển trẻ chưa nhiều kinh nghiệm của ông vượt qua những thời khắc khó khăn và xử lý từng trận đấu hợp lý, hiệu quả nhất.

Với việc Hà Lan thống trị kiểm soát bóng còn Thổ Nhĩ Kỳ nhường thế trận và chờ đợi cơ hội phòng ngự phản công, nhiều khả năng trận đấu đêm nay sẽ nghiêng về Cơn lốc màu da cam. Hà Lan sẽ có sự trở lại của Nathan Ake, người có khả năng phát động tấn công từ dưới thấp rất tốt, giúp đội nhà có thể khai thác các khoảng trống mà Thổ Nhĩ Kỳ để lại khi triển khai lối chơi rình rập.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không kiểm soát bóng, nhưng chắc chắn họ sẽ hướng tới kiểm soát trận đấu bằng việc giữ cho bóng ở xa khung thành đội nhà, với sự vững chắc của hàng trung vệ được lĩnh xướng bởi những ngôi sao như Ferdi Kadioglu và Arda Guler trong những tình huống cố định và phản công chớp nhoáng.

Nguyễn Trần Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/tu-ket-euro-2024-ban-linh-co-duoc-chung-minh--i378573/