Champions League: Lộ diện dần 4 ông lớn

Không ngoài dự đoán, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain và Chelsea có những chiến thắng thuyết phục ở lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra ngày 7 và 8-4 (giờ Việt Nam). Nhưng lượt về ngày 14 và 15-4 tới vẫn hứa hẹn rất quyết liệt.

Kylian Mbappé có phong độ bùng nổ tại Champions League hiện nay

Kylian Mbappé có phong độ bùng nổ tại Champions League hiện nay

Ở một đấu trường như Champions League, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ắt vậy mà một HLV “khét tiếng” như Zinedine Zidane của Real Madrid sau khi đội nhà thắng Liverpool 3-1 vẫn phát biểu đầy khiêm nhu rằng “cơ hội cho hai đội vẫn như nhau, chúng ta vẫn còn trận lượt về”. Real Madrid có lợi thế nhờ đẳng cấp kinh nghiệm của các tiền vệ trụ cột như Toni Kroos và tốc độ, sức trẻ của Vinicius - người lập cú đúp mang về chiến thắng cho Real.

Trong khi đó, dù Manchester City chỉ thắng Borussia Dortmund với tỷ số sít sao 2-1 nhưng giới chuyên môn vẫn đặt cửa rất lớn cho đội bóng Man Xanh vào bán kết. Xét những gì diễn ra trên sân, Kevin De Bruyne và đồng đội đã có một thế trận áp đảo và chỉ có may mắn mới giúp cho Dortmund “chỉ” thua 2 bàn. Ở trận lượt về, ngôi sao trẻ Erling Haaland chịu sức ép lớn khi anh đã “tịt ngòi” trong trận lượt đi.

Thắng 2-0 ngay trên sân khách Porto, đội bóng áo xanh Chelsea xem như đã đặt một chân vào bán kết. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel vượt trội nhà vô địch Bồ Đào Nha cả về cầm bóng (61%), đường chuyền (539) và hiệu quả trong khâu dứt điểm (ghi 2 bàn trong 6 lần dứt điểm).

Trận đấu được chú ý nhất và cũng là trận hay nhất ở lượt đi tứ kết Champions League chính là việc Paris Saint-Germain đã “phục thù” ngoạn mục Bayer Munich ngay tại thánh địa Allianz Arena của nhà đương kim vô địch.

Trong một cuộc đối đầu mà hùm xám Bayer tấn công như nước vỡ bờ với việc cầm bóng tới 64%, hưởng 15 lần phạt góc, sút tới 31 lần (12 lần trúng đích) song chỉ ghi 2 bàn, thì chính Paris SG lại ra về với chiến thắng khi sút 6 lần và ghi được 3 bàn.

“Kylian Mbappé tạo sự khác biệt khi sứ mệnh phục thù của PSG đi được nửa chặng đường” - tờ The Times giật tít. Dưới cơn mưa tuyết trắng, Kylian Mbappé tiếp tục rực sáng như một ngọn lửa (lập cú đúp - bàn thắng thứ... 8 của anh trong 4 trận gần nhất tại Champions League!). Cầu thủ 22 tuổi nói: “Tất cả đồng đội đều nỗ lực từ trận thư hùng này và tôi hưởng lợi từ điều đó. Đây là một màn trình diễn xuất sắc của toàn đội. Chúng tôi sẽ đá tấn công ở trận lượt về với quyết tâm và sự tự tin như trận lượt đi”.

Vối sự ăn ý của cặp “sát thủ” Neymar - Mbappé cùng tài cầm quân khôn ngoan của HLV mới Mauricio Pochettino, Paris SG hoàn toàn có thể mơ về một trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp. Gặp Manchester City chăng?

B.T

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202104/champions-league-lo-dien-dan-4-ong-lon-3051518/