Champions League và giọt nước mắt đàn ông…
Champions League, nơi lĩnh hội những đỉnh cao vinh quang, nhưng cũng là nơi những người đàn ông, những chiến binh phải rơi nước mắt nhiều nhất. Vì sao nhỉ, khi người ta đã nói, ngày dễ dàng nhất. Chỉ là ngày hôm qua!

Mohamed Salah rơi lệ sau trận thua PSG. (Ảnh chụp màn hình)
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Liverpool đã rời “Công viên các Hoàng tử” với một chiến thắng trong sức ép khủng khiếp ở Paris. Nhưng C1 vẫn là một ẩn số với những người mang ADN của riêng nó. Trong bóng đá, khi người ta tưởng chừng đã chứng kiến tất cả, thì hóa ra mọi thứ lại luôn ở phía trước.
Trong bầu không khí như một sân khấu với âm thanh vòm tại Anfield, không nhiều người tin rằng các chàng trai của Luis Enrique có thể vượt qua thử thách cực lớn trên xứ sở sương mù. Nhưng cũng bằng một cách tương tự, PSG đã thoát thua trong hàng loạt tình huống hãm thành của đối thủ. Bằng một chút vận may, nhưng cũng đầy ngoạn mục.
Cuộc đấu trên chấm penalty đã đẩy áp lực sang phía những cánh chim Liverbird. Để rồi, Lữ đoàn Đỏ phải nhận kết cục mà họ khó thể hiểu nổi.
27 lần dứt điểm mà không có nổi 1 bàn thắng, PSG đã phải cay đắng tới thành phố Cảng nước Anh với vị thế là kẻ thua cuộc. Nhưng Liverpool đâu có chơi tốt hơn hẳn so với trận lượt đi? Cơ hội chỉ là cơ hội. Nhìn cái cách mà ông Arne Slot há hốc miệng như không tin nổi những gì mình chứng kiến đã cho thấy tất cả. Đó là bóng đá! Liverpool đang đứng số 1 và PSG đang đứng thứ 6 theo chỉ số Opta. Nhưng những con số khô khan đó chẳng nói lên điều gì cả.
PSG ăn mừng vui sướng biết bao, thì Liverpool đau khổ từng đó. Thời gian quả là tên bạo chúa tàn ác, khi The Kop trừng phạt Barca trong một trận lượt về điên rồ tại Champions League, không ai nghĩ họ sẽ phải nhận một cái kết tương tự.
Trent Alexander-Arnold đã khóc khi phải rời sân vì chấn thương. Salah cũng vậy, khi phải chứng kiến sự xuất sắc của Donnarumma. Thủ thành người Italia không chỉ thể hiện phản xạ cực tốt, mà còn có những tình huống tiểu xảo gây ức chế cho đối thủ. Cuộc chơi của những người khổng lồ đã, đang, và vẫn sẽ diễn ra như vậy. Bây giờ là tứ kết, nơi những trận knock-out sẽ còn hứa hẹn độ nảy lửa, và sự đấu trí kinh khủng hơn nữa.
Chưa ai dám nói trước, khi trái bóng vẫn chưa lăn. Và cũng không ai dám mở Champagne khi hồi còi còn chưa cất tiếng mãn cuộc. Nhưng những giọt nước mắt đàn ông là có thật. Vì người ta nói, có lẽ không nơi nào những giọt lệ ấy, chảy nhiều trên sân cỏ hơn bất cứ nơi đâu.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại, những chàng trai áo đỏ. Một lần nữa, Merseyside, ngày dễ dàng nhất, chỉ là ngày hôm qua thôi…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/champions-league-va-giot-nuoc-mat-dan-ong-post864731.html