Chặn đứng hành trình gây án xuyên Việt của hai anh em
Khởi hành từ miền Tây sông nước, hai anh em ruột mang theo bình xịt hơi cay, móc khóa phóng điện cùng nhiều công cụ hỗ trợ, lên kế hoạch thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản dọc hành trình xuyên Việt.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, các đối tượng liên tiếp gây án tại nhiều tỉnh, thành, lấy đi hàng chục điện thoại đắt tiền, xe máy cùng một lượng lớn tiền mặt. Chuyến "hành trình đổi đời" bất hảo này chỉ bị khép lại tại Quảng Ngãi, khi lực lượng Công an khẩn trương xâu chuỗi các dấu vết, tổ chức truy bắt và chặn giữ các đối tượng ngay trên tuyến Quốc lộ 1A.
Sa lưới trên đường bỏ trốn
Những ngày cuối tháng 8/2026, thông tin về một chuỗi vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gây bất an trong cộng đồng dân cư địa phương. Theo mô tả của các bị hại, hai đối tượng là thanh thiếu niên, di chuyển trên một xe máy hiệu Exciter.
Chiều 23/8/2026, Công an phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1993, trú xã Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) về việc vào chiều cùng ngày, khi đang làm ruộng gần cây xăng Tấn Lộc, thuộc TDP La Vân, phường Sa Huỳnh, chị bị hai thanh niên đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy hiệu Exciter áp sát, giật một điện thoại di động iPhone 8 mà chị Ng. để trên xe máy dựng bên đường, rồi rồ ga tẩu thoát về hướng Bắc. Thông tin này trở thành đầu mối quan trọng để Công an Quảng Ngãi mở cuộc truy xét, làm rõ một chuỗi vụ án xảy ra trên nhiều địa bàn.

Bắt 2 đối tượng tại tại xã Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Sa Huỳnh khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện cùng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng gồm đi xe Exciter, mang ba lô, đeo khẩu trang bịt mặt nhanh chóng được chia sẻ, đồng thời xâu chuỗi với các thông tin nghiệp vụ trên tuyến.
Nhận định các đối tượng có thể đang di chuyển với tốc độ cao về phía Bắc để tìm nơi tiêu thụ tài sản, một tổ công tác của Công an phường Sa Huỳnh được lệnh khẩn trương lên đường lần theo dấu vết. Đồng thời, Công an phường Sa Huỳnh báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chốt chặn.
Các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A được yêu cầu rà soát các phương tiện mô tô lưu thông có đặc điểm nghi vấn. Cuộc truy đuổi, đón lõng diễn ra khẩn trương. Khi hai đối tượng nghi vấn di chuyển đến địa phận xã Bình Sơn, các lực lượng phối hợp gồm Phòng CSGT và Công an phường Sa Huỳnh tổ chức phục kích, áp sát, khống chế thành công khi chúng đang trên đường tháo chạy và có ý định tiếp tục gây án.
Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên Trần Thanh Tùng (SN 2008) và em ruột là Trần Gia Khánh (SN 2012), cùng trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, hai anh em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, mẹ sống riêng nên cả hai tự nương tựa vào nhau. Tùng học đến lớp 3 thì nghỉ học, còn Khánh mới học hết lớp 7.
Khám xét khẩn cấp trên người và phương tiện của hai đối tượng, các trinh sát thu giữ hơn 33 triệu đồng tiền mặt, 15 USD, 13 điện thoại di động cùng nhiều công cụ phục vụ việc gây án như bình xịt hơi cay, móc khóa phóng điện... Số tang vật thu giữ bước đầu cho thấy các đối tượng đã có sự chuẩn bị nhất định về phương tiện, công cụ, đồng thời phần nào hé lộ phương thức, thủ đoạn gây án trong hành trình trộm cắp, cướp giật tài sản liên tỉnh.
"Kế hoạch đổi đời"... bốc hơi
Bước đầu, Tùng khai đã chủ động lên kế hoạch và rủ em trai thực hiện "phi vụ đổi đời" xuyên Việt. Để chuẩn bị, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua bình xịt hơi cay, ba lô, móc khóa phóng điện và các phương tiện phục vụ việc gây án. Sau đó, hai anh em điều khiển mô tô đi qua nhiều địa phương, nhắm vào những người dân để tài sản sơ hở.
Tại tỉnh Khánh Hòa, phát hiện người dân để mô tô và giấy tờ trong xe, hai đối tượng trộm chiếc xe rồi điều khiển ra Đắk Lắk bán cho một tiệm cầm đồ với giá 24 triệu đồng. Có tiền trong tay, hai anh em tiếp tục lộ trình hướng ra phía Bắc.
Khi đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính chất liều lĩnh của các đối tượng đã nâng lên một nấc mới. Không dừng lại ở hành vi trộm cắp lén lút, chúng chuyển sang tấn công trực diện. Trên đoạn Quốc lộ 1A qua Đắk Lắk, phát hiện hai nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện, Tùng chở Khánh tăng ga áp sát từ phía sau. Tiếp đó, Khánh thản nhiên dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào mặt hai nữ sinh khiến các nạn nhân choáng váng, ngã khuỵu, rồi giật lấy hai chiếc điện thoại di động trước khi tăng ga tẩu thoát.
Tiếp tục di chuyển sang địa bàn tỉnh Gia Lai, hai anh em ghé vào một quán nước ven đường, giả vờ làm khách nghỉ chân. Lợi dụng lúc chủ quán bận rộn, mất cảnh giác, chúng nhanh tay trộm một chiếc điện thoại đắt tiền. Chưa dừng lại ở đó, trên đường đi, cả hai tiếp tục ghé vào một cửa hàng xăng dầu trên tuyến QL1A, lẻn vào khu vực làm việc của nhân viên để cuỗm thêm một chiếc điện thoại khác rồi lập tức phóng xe biến mất.

Đối tượng đột nhập vào nhà dân nghỉ trưa trộm tài sản
Tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sau khi thực hiện vụ chiếm đoạt điện thoại của bà Nguyễn Thị Ng., hai đối tượng tiếp tục di chuyển về hướng Bắc. Đến địa phận phường Trà Câu (Quảng Ngãi), chúng ghé vào một quán nước mía bên đường. Trong lúc chờ chủ quán làm nước, Tùng giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh nhằm quan sát tình hình. Phát hiện chiếc điện thoại của chủ quán để trên bàn không có người trông coi, Tùng nhanh tay chộp lấy rồi lao ra xe, nơi em trai đang nổ máy chờ sẵn, để tháo chạy.
Chưa dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục di chuyển đến xã Vệ Giang. Tại đây, Tùng phát hiện một tiệm làm tóc nữ bên đường mở hé cửa. Nhìn vào bên trong thấy hai nữ nhân viên đang ngủ trưa, Tùng nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà lấy đi chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Dự định của Tùng và Khánh sau khi trộm, cướp được tài sản tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung là mang toàn bộ ra TP Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, kế hoạch này của chúng đã bị lực lượng Công an chặn đứng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Sa Huỳnh đã thực hiện bàn giao đối tượng Trần Gia Khánh cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền liên quan đến các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh này.
Chỉ trong vòng chưa đầy 7 ngày sau khi "khởi nghiệp", kế hoạch "đổi đời" của hai anh em bất hảo đã "phá sản" hoàn toàn. Việc truy xét thành công không chỉ giúp thu hồi lượng lớn tài sản, trả lại cho các bị hại, mà còn kịp thời ngăn chặn nguy cơ xuất hiện thêm nhiều nạn nhân mới trên dải đất miền Trung.
Kết quả này cũng cho thấy sự nhạy bén nghiệp vụ của Công an phường Sa Huỳnh và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng Công an cơ sở với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi. Dù các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, sử dụng thủ đoạn di chuyển nhanh trên tuyến giao thông huyết mạch, nhưng trước thế trận bám tuyến, bám địa bàn và sự chia sẻ thông tin kịp thời, mọi dấu vết tội phạm đều bị phanh phui.
Hành trình "đổi đời" bằng con đường tội lỗi của hai anh em Tùng - Khánh đã chính thức khép lại sau song sắt phòng giam. Đó là cái giá đắt phải trả cho những suy nghĩ nông nổi, lệch lạc, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ ai có ý định xem thường kỷ cương pháp luật.

