Chặn đứng hành trình 'thồ' hơn 6.000 viên ma túy bằng taxi

0 giờ ngày 11-6, tại Km43+500 QL9 (thuộc địa phận xã Đakrông, H. Đakrông, Quảng Trị), Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) phối hợp các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh và Công an, Hải quan tỉnh kiểm tra xe taxi BKS 74A-002.48, phát hiện có 2 đối tượng đang vận chuyển 6.060 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật, gồm: Đào Văn Luân (2000) và Lê Minh Tiến (1996, đều trú xã Tân Thành, H. Hướng Hóa, Quảng Trị).

Hai đối tượng: Đào Văn Luân (trái) và Lê Minh Tiến cùng số ma túy tang vật bị bắt giữ.

Hai đối tượng: Đào Văn Luân (trái) và Lê Minh Tiến cùng số ma túy tang vật bị bắt giữ.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận: Tối 10-6, sau khi đã nhận xong hàng từ ông chủ người Lào giao tại một lối mòn thuộc địa phận khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo) với lời dặn “Cầm số hàng này vào thành phố Huế giao cho một người tên là Ty để lấy tiền công 10 triệu đồng”. Vốn là “khách quen” nên cả Luân và Tiến đều nhận lời. Để tránh sự chú ý của mọi người Luân đã gọi điện cho anh Trần Hữu Phước (1971, tài xế taxi của hãng Mai Linh ở TP Đông Hà, Quảng Trị mà Luân đã quen từ trước) lên chở Luân và Tiến vào Huế với giá 1.000.000 đồng. Để ngụy trang, cả hai chuẩn bị khá đầy đủ quân tư trang như thể đây là một chuyến đi tìm kiếm việc làm ở những địa phương khác, song khi Luân và Tiến cùng chuyến xe taxi xuôi theo QL9 từ Lao Bảo về đến Km 43+500 thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ, chặn đứng cuộc hành trình của hơn 6.000 viên MTTH đang trên đường đến với các con nghiện.

Vốn khá thông thạo tiếng Lào nên Tiến và Luân chơi khá thân với nhau và thường hay cùng nhau qua Lào mua ma túy sử dụng ngay tại chỗ chứ ít khi mang về Việt Nam để bán lại cho các con nghiện khác. Do gặp gỡ nhiều lần nên cả hai đã trở thành “bạn hàng” thân thiết của một “ông trùm” người Lào chuyên cung cấp, bán lẻ MTTH cho những người ở Việt Nam sang. Cũng từ mối quan hệ này, dần dần Luân và Tiến được ông ta tin tưởng và sử dụng để vận chuyển MTTH từ Lao Bảo vào Huế để giao cho “đại lý” phân phối đến các con nghiện và một số quán bar, vũ trường, quán cà-phê tại thành phố Huế.

Theo lời khai nhận của Luân và Tiến thì đây là lần thứ hai, bọn chúng nhận vận chuyển ma túy tổng hợp vào Huế cho “ông trùm”. Lần đầu tiên là vào khoảng cuối tháng 5-2020, cả hai được giao nhiệm vụ vận chuyển 1 gói hàng gồm 10 gói nhỏ đựng các viên MTTH đem vào giao cho một người tên là Ty tại ngã tư An Lỗ thuộc H. Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tiền công là 10 triệu đồng. Chuyến đi này trót lọt nên cả hai bàn nhau tiếp tục làm thêm chuyến này nhưng phi vụ thực hiện không thành công.

Một trinh sát tham gia phá án kể, để theo dõi và bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma túy chẳng bao giờ là đơn giản. Trong trường hợp này cũng vậy, các đối tượng rất ma mãnh và dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh sự chú ý của mọi người cũng như cơ quan chức năng. Nhận hàng xong, Luân và Tiến không trực tiếp cầm hàng mà tiếp tục thuê người khác chở bằng xe máy đến điểm hẹn rồi nhanh chóng lên xe taxi đi luôn, chính vì thế mà lực lượng chức năng phải bám sát, theo dõi chặt chẽ, khi biết chắc chắn bọn chúng đang cầm hàng trong người mới tiến hành bắt.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu- Phó đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, cho biết thêm: “Bắt những đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy là người địa phương quả thật khó khăn gấp nhiều lần vì họ hiểu quá rõ về mọi quy luật, về từng con người của các lực lượng chức năng đứng chân trên địa phương mình, nhất là lực lượng BĐBP. Để bắt được những trường hợp như thế này, chúng tôi đã phải phối hợp với nhiều đơn vị trong BĐBP tỉnh cũng như lực lượng Công an và Hải quan để điều tra, nghiên cứu, theo dõi trong một thời gian khá dài thì mới bắt quả tang được các đối tượng khi chúng đang trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội”.

NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226411_chan-dung-hanh-trinh-tho-hon-6000-vien-ma-tuy-bang-taxi.aspx