Chàng Dược sĩ muốn mang những điều được học cống hiến cho chính nơi mình sinh ra

Lê Anh Dũng sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Dược sĩTrường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Dũng sinh ra và lớn lên tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với khao khát mang kiến thức được học phục vụ và cống hiến cho quê hương.

Lê Anh Dũng tốt nghiệp ngành Dược sĩ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Lê Anh Dũng tốt nghiệp ngành Dược sĩ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Với sức trẻ đầy nhiệt huyết của một sinh viên ngành dược sĩ, Dũng đã “gom” cho mình nhiều kỉ niệm đẹp đầy ý nghĩa khi tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, đông ấm vùng cao,...và nhiều hoạt động hướng đến xã hội.

Trường Cao đẳng Dược TƯ Hải Dương tổ chức hoạt động Mùa hè xanh.

Trường Cao đẳng Dược TƯ Hải Dương tổ chức hoạt động Mùa hè xanh.

Chính sự nhiệt tình, chăm chỉ, cố gắng hoàn thành tốt trong mọi công việc được giao mà Dũng đã được mọi người tin tưởng bầu chọn làm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và cán bộ ở lớp. Mọi sự cống hiến của Dũng được công nhận, được khen thưởng khi nhận danh hiệu: “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội” của Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương cùng nhiều thành tích nổi bật khác.

Dũng chia sẻ: “Mình luôn tâm niệm cần phải nỗ lực hoàn thiện bản thân để làm sao truyền cảm hứng tới các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo động lực giúp các bạn cố gắng vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Hơn nữa, những điều mà bản thân được học, mình luôn mong muốn mang về để cống hiến cho chính nơi mình được sinh ra.”

“Để có được môi trường thỏa sức học hỏi và cống hiến trong 3 năm thì không thể không nhắc tới các thầy giáo, cô giáo tại trường. Đó là sự tận tâm trong cách giảng dạy, truyền lửa trong nghề nghiệp và cơ sở trang thiết bị y tế phục vụ cho việc học của sinh viên đều được sắm sửa hiện đại. Bên cạnh việc giảng dạy thì trường cũng tổ chức các hoạt động thể thao tạo sự gắn kết giữa sinh viên và thầy cô.” – Dũng kể.

CLB Thanh niên tình nguyện đến với các em nhỏ trong dịp 1/6.

CLB Thanh niên tình nguyện đến với các em nhỏ trong dịp 1/6.

Giống nhiều sinh viên ở các thế hệ, Dũng cũng đi làm thêm sau mỗi lần hoạt động học tập và ngoại khóa tại trường. Dũng làm ở các quán ăn, thỉnh thoảng bê tráp và làm thêm cả shipper. Trải nghiệm qua nhiều công việc, tiếp xúc nhiều người, Dũng được các anh chị lớn hơn chỉ dạy trau dồi thêm về kĩ năng sống cũng như những bài học rút ra sau nhiều lần mắc sai.

Khi học tập và sinh sống nơi đất khách quê người thì cuộc sống tự lập sẽ có nhiều khó khăn trong việc vừa đi học và đi làm. Trải qua quá trình ấy một thời gian, Dũng nhìn nhận: “Vừa học vừa làm như con dao hai lưỡi: Một là giúp mình có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống; Hai là giúp mình có những bài học mà không được dạy ở trường; Ba là học được cách nhẫn nhịn và cuối cùng tạo cho mình một thói quen chăm chỉ không để lãng phí thời gian. Song, dù công việc làm thêm tạo ra thu nhập nhưng lại không đi đúng với chuyên ngành bản thân đang học, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như việc học tập. Lúc đi làm về cũng đã đêm không có thời gian liên lạc trò chuyện với gia đình nhiều. Nhưng với những cố gắng thử thách trong 3 năm học thì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sinh viên. Trong 3 năm ấy mình làm thêm có số tiền dù ít nhưng vẫn gửi về cho gia đình và không phải phụ thuộc vào gia đình quá nhiều.”

Với châm ngôn "Sống hết mình với thanh xuân", Dũng đã không để bản thân mình lãng phí vào những thứ vô bổ mà cố gắng trau dồi kiến thức và kỹ năng sống.

Sau khi ra trường, hiện tại, Dũng đã gia nhập công ty Bidiphar với đúng chuyên ngành Dược sĩ - trình dược viên để mang tới cộng đồng những sản phẩm thuốc có chất lượng tốt nhằm đảm bảo sức khỏe người Việt cùng phương châm “Vì một đất nước Việt Nam không còn bệnh tật”.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chang-duoc-si-muon-mang-nhung-dieu-duoc-hoc-cong-hien-cho-chinh-noi-minh-sinh-ra-post1673731.tpo