Chàng trai Ấn Độ hát nhạc Việt: 'Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi'
Rahul Kumar - chàng trai trẻ đến từ bang Bihar, Ấn Độ, bắt đầu được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến từ năm 2023 khi những bản cover nhạc Việt của anh bất ngờ gây 'bão' với hàng triệu lượt xem.
Điều khiến khán giả ngạc nhiên và xúc động không chỉ là khả năng hát tiếng Việt rõ ràng, truyền cảm, mà còn là sự trân trọng và say mê anh đặt trọn trong từng ca khúc. Đằng sau mỗi giai điệu đầy cảm xúc đó, là một tình yêu to lớn mà chàng trai Ấn Độ dành cho đất nước và con người Việt Nam. "Việt Nam thân thuộc như quê hương thứ hai của tôi", Rahul Kumar tâm sự.
Trong không khí những ngày mùa thu lịch sử - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Người Đưa Tin (NĐT) đã có trò chuyện cùng Rahul Kumar để lắng nghe hành trình anh đến với âm nhạc Việt và tình cảm đặc biệt anh dành cho con người, văn hóa Việt Nam.

Anh Rahul Kumar thường xuyên cover các bài hát tiếng Việt.
….Tôi đã vô cùng ấn tượng với Việt Nam
NĐT: Là một người Ấn Độ, cơ duyên nào đã khiến anh biết đến Việt Nam và bắt đầu học hát tiếng Việt?
Rahul Kumar: Tôi biết đến Việt Nam lần đầu tiên qua những câu chuyện lịch sử tôi được học trong chương trình năm cấp hai. Ngày đó, tôi đã vô cùng ấn tượng với Việt Nam, làm sao một đất nước nhỏ bé lại có thể trường kỳ kháng chiến chống lại một đế quốc hùng mạnh như Mỹ. Tôi vô cùng khâm phục ý chí, nghị lực và tinh thần của người Việt Nam. Từ đó, cái tên Việt Nam đã in đậm trong tâm trí tôi như một biểu tượng của lòng yêu nước và lòng dũng cảm.
Sau này, tôi lại rất có duyên với Việt Nam khi quen một người bạn Việt Nam qua mạng. Bạn ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về đất nước Việt Nam, những câu chuyện về truyền thống và lịch sử mà bạn ấy vô cùng tự hào.
Tôi cũng được biết đến Tiếng Việt, một ngôn ngữ độc đáo. Lần đầu tiên nghe tiếng Việt, tôi cứ ngỡ như đang nghe nhạc bởi các thanh điệu lên xuống, tôi cũng cảm nhận được rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ rất giàu cảm xúc vì khi nghe nhạc Việt, tuy lúc đó tôi chưa hiểu được lời nhưng tôi vẫn có thể phần nào cảm nhận được bài hát.
Khoảng năm 2022, âm nhạc Việt nổi tiếng thế giới với bài hát "See tình" và bài "Hai phút hơn". Đây có lẽ là hai bài hát nhạc Việt đầu tiên tôi nghe, tôi đã rất ấn tượng với bản phối hoàn hảo và giai điệu bắt tai của những bài hát này. Đến năm 2023, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho ra ca khúc "Về với em" kết hợp âm nhạc Việt Nam và Ấn Độ. Tôi cảm thấy rất thú vị, sự kết hợp âm nhạc của hai nước thật sự rất độc đáo và có nhiều chiều sâu văn hóa. Tôi rất trân trọng việc ca sĩ Võ Hạ Trâm cố gắng hát tiếng Hindi trong bài hát và tôi quyết định cover lại ca khúc này, cố gắng hát cả phần tiếng Việt. Tôi đã hoàn toàn tự học để cover bài hát này.
Dù còn nhiều thiếu sót, tôi không thể ngờ rằng bản cover của mình lại được khán giả Việt Nam đón nhận mạnh mẽ và cả ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng dành lời khen ngợi đến tôi và mời tôi tham gia bản acoustic của bài hát. Đọc bình luận của các bạn người Việt, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Họ là những người đã khích lệ tôi, tiếp thêm động lực cho tôi tiếp tục hát những bài hát nhạc Việt khác.
Và càng hát các bài hát Việt Nam, tôi càng hiểu về Việt Nam hơn thông qua những câu chuyện mà âm nhạc Việt Nam truyền tải, và từ đó tôi càng thêm yêu quý, trân trọng âm nhạc, lịch sử, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam nhiều hơn.
NĐT: Nhiều người nước ngoài vẫn nhận xét rằng tiếng Việt khó học. Việc nói được tiếng Việt đã khó, việc hát được còn khó hơn. Tôi tò mò là âm nhạc Việt Nam đã đi vào cuộc sống của anh như thế nào? Trong quá trình tập hát, đâu là khó khăn lớn nhất đối với anh?
Rahul Kumar: Đúng là tiếng Việt rất khó học. Lúc đầu, đôi khi tôi cảm thấy khá nản khi tiếng Việt có quá nhiều biến thể của chữ cái và từ, ví dụ cùng là chữ a trong Tiếng la-tinh, tiếng Việt lại kết hợp cùng các dấu và cho ra rất nhiều phát âm khác nhau: a, à, â, ắ, ầ, ả, ã, ặ,... Các từ trong tiếng Việt cũng có nhiều biến thể, ví dụ cùng là một từ "practice" (luyện tập), có thể nói rất nhiều cách: tập, luyện, luyện tập, tập luyện. Trong tiếng Việt, điều tôi thấy khó nhất là phát âm của các dấu thanh, khi nói một từ, chỉ cần sai dấu thanh thôi là nghĩa đã khác hoàn toàn.
Bản thân tiếng Việt khi nói đã có âm điệu lên xuống như các giai điệu trong âm nhạc rồi nên khi kết hợp với âm nhạc, nó vừa thú vị vừa thách thức đối với tôi. Chưa kể khi hát còn nhiều yếu tố khác cần phải chú ý đến như, làm sao hát đúng giai điệu, hát đúng note, hát đúng tone, hát đúng dấu thanh và làm sao hát cho có cảm xúc. Và thêm nữa, phải tự nhiên, nghe không được gượng ép.
Tuy nhiều khó khăn nhưng mỗi lần vượt qua, tôi lại thấy mình thêm yêu tiếng Việt và gắn bó hơn với các ca khúc hay của Việt Nam.
Lúc đầu tôi đến với nhạc Việt vì sự tò mò, nhưng dần dần âm nhạc Việt Nam đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, tôi nghe nhạc Việt vào thời gian rảnh rỗi, tôi rất thích học từ vựng tiếng Việt qua các bài hát. Tôi thích tìm hiểu và cover lại những bài hát hay và ý nghĩa.
Tôi cảm nhận được tâm hồn và trái tim của con người Việt Nam qua những bài hát ấy - tình cảm lứa đôi, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Âm nhạc Việt Nam là cây cầu đưa tôi đến gần hơn với văn hóa, đời sống tinh thần và tình cảm của người Việt và nó đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi.

Nhiều người Việt cho biết nếu nghe bản audio thì khó tin được Rahul Kumar là người nước ngoài.
NĐT: Nhiều khán giả nói Rahul Kumar không chỉ "hát đúng lời" mà còn "hát đúng hồn Việt", thậm chí còn hát tình cảm hơn cả chính người Việt. Anh nghĩ điều gì giúp mình chạm tới chiều sâu cảm xúc ấy?
Rahul Kumar: Nhiều người khen tôi hát tình cảm, và họ nói rằng có lẽ kiếp trước tôi là một người Việt Nam. Đó cũng có thể là lý do vì sao tôi hát nhạc Việt rất có hồn. Dù là một người Ấn Độ, tôi có thể hiểu và cảm nhận được những cảm xúc của bài hát. Tôi nghĩ rằng cảm xúc là một ngôn ngữ chung không phân biệt quốc tịch. Dù bạn đến từ đâu, trái tim bạn sẽ rung cảm trước những giá trị của tình người, bạn sẽ xót xa trước nỗi đau và hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui. Sự đồng cảm ấy đến từ một trái tim chân thành của con người.
Vì vậy trước khi hát, tôi dành khá nhiều thời gian để học và hiểu lời bài hát để có thể đặt trái tim mình vào mỗi ca từ. Khi hát, tôi tưởng tượng mình đang kể câu chuyện của những con người ấy, những người tôi yêu thương và ngưỡng mộ. Đôi khi là câu chuyện tình yêu, đôi khi là câu chuyện lịch sử, câu chuyện về nỗi đau và sự hy sinh.
Có lẽ điều khiến khán giả cảm nhận được tôi hát "đúng hồn Việt" là vì tôi thật sự tôn trọng và trân quý văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Tôi hát một bài hát bằng cảm nhận chân thật của mình, bằng sự biết ơn, bằng lòng ngưỡng mộ, và bằng tất cả tình cảm yêu mến dành cho Việt Nam.
Hành trình của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho thế giới
NĐT: Dành tình cảm cho Việt Nam, đâu là điều khiến anh ấn tượng nhất đối với đất nước và con người Việt Nam?
Rahul Kumar: Điều tôi ấn tượng nhất về Việt Nam là tinh thần đoàn kết và tình người ấm áp của người Việt. Tôi được biết Việt Nam vốn đã có những giá trị truyền thống như "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân". Đó là cách người Việt sống và đối xử với nhau. Nhìn thấy những hình ảnh người Việt giúp đỡ nhau trong khó khăn, bão lũ, thiên tai, nghèo đói, tôi mới hiểu vì sao họ thắng cuộc chiến với các đế quốc thực dân. Tinh thần đoàn kết và tình cảm nhân văn của người Việt thật khiến bạn bè thế giới trong đó có tôi phải nể phục.
Khi tôi đến Việt Nam, tôi cảm nhận được sự hiền hòa, thân thiện của người dân nơi đây. Tôi luôn được chào đón bởi sự nhiệt tình và những nụ cười nồng ấm, tôi cảm thấy gần gũi, gắn bó, như đang ở trên chính quê hương của mình vậy.
NĐT: Sau những gì đã trải qua, anh thấy mình nhận được gì? Và cảm thấy Việt Nam hiện diện trong đời sống tinh thần hàng ngày của mình ra sao?
Rahul Kumar: Tôi cảm thấy mình nhận được một món quà vô giá: đó là sự gắn kết với một đất nước xa xôi nhưng lại thân thuộc như quê hương thứ hai. Tình cảm từ khán giả Việt Nam là điều quý giá nhất tôi có được. Đó là động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, tiếp tục với hành trình ca hát và kết nối với mọi người.
Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi và hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi quan tâm đến những sự kiện ở Việt Nam, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, đến thể thao. Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng ASEAN Cup, tôi vui mừng như khi đất nước tôi chiến thắng vậy. Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, tôi bồi hồi xúc động và tự hào khi nghĩ về dân tộc Việt Nam nhỏ bé kiên cường, đã vượt qua bao khó khăn để trở thành đất nước tự chủ, tự cường vươn mình ra thế giới một cách đầy mạnh mẽ. Đối với tôi, Quốc ca Việt Nam cũng thiêng liêng như bài Quốc ca của đất nước tôi vậy.
Không chỉ âm nhạc, giá trị tinh thần của Việt Nam cũng hiện diện trong tôi. Tôi học được ở Việt Nam sự kiên cường, tính đoàn kết và sự nhân hậu, sẻ chia. Những giá trị đó thể hiện trong mỗi suy nghĩ và hành động của tôi hàng ngày.
NĐT: Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Hai quốc gia đều có lịch sử đấu tranh giành độc lập và gìn giữ bản sắc văn hóa mạnh mẽ. Anh có thấy sự tương đồng nào trong âm nhạc và tinh thần dân tộc giữa hai nước?
Rahul Kumar: Vâng, tôi cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ở Ấn Độ, âm nhạc rất giàu cảm xúc, dù là lòng yêu nước, tinh thần tâm linh hay ý thức cộng đồng. Khi tôi lắng nghe và học các ca khúc Việt Nam, tôi cảm nhận được sự kết nối tương tự. Ví dụ như các bài hát về Việt Nam luôn thể hiện niềm tự hào sâu sắc về quê hương và sự trân trọng truyền thống, cũng giống như ở Ấn Độ. Chính vì thế mà tôi cảm thấy gắn bó với âm nhạc Việt Nam một cách rất tự nhiên, dù tôi là người Ấn Độ, tôi vẫn cảm nhận được cùng một niềm đam mê và sự ấm áp như trong chính văn hóa của mình.
Ngoài âm nhạc, tôi cũng nhận ra rất nhiều điểm tương đồng trong đời sống hằng ngày. Cách ứng xử của người Việt, gia đình gần gũi, và việc coi trọng sự kính trọng đối với người lớn tuổi cũng giống như cách chúng tôi sống.
Tất cả những điều ấy, âm nhạc, giá trị gia đình, truyền thống, hòa quyện lại khiến tôi cảm thấy rằng Ấn Độ và Việt Nam không chỉ chia sẻ lịch sử, mà còn có chung một nhịp đập của trái tim. Và thông qua âm nhạc, tôi cảm nhận được mình như là một phần của tinh thần chung ấy.

NĐT: Việt Nam đang chuẩn bị 80 năm Quốc khánh. Đây thực sự là một ngày hội lớn của Việt Nam. Dành tình cảm cho Việt Nam, anh cảm nhận ra sao về hành trình giành độc lập và khát vọng tự do của dân tộc Việt?
Rahul Kumar: Tôi vô cùng ngưỡng mộ hành trình 80 năm của Việt Nam. Từ một dân tộc nhỏ bé phải đối mặt với bao cuộc xâm lược, các bạn đã đứng lên mạnh mẽ, kiên cường để giành lại độc lập, và gìn giữ hòa bình đến ngày hôm nay.
Hành trình của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho thế giới về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tình yêu đất nước, lòng dũng cảm và khát vọng tự do có thể vượt qua mọi khó khăn.
Trong dịp đặc biệt này, tôi xin gửi lời chúc hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc đến toàn thể nhân dân Việt Nam, chúc Việt Nam ngày càng phát triển và tỏa sáng hơn trên con đường hội nhập quốc tế, chúc người dân Việt Nam luôn ấm no, hạnh phúc và mãi tự hào và phát huy những giá trị truyền thống, giá trị lịch sử của dân tộc.