Chàng trai bán hàng ăn ở Trung Quốc bị du khách nữ động chạm

Nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, Yi Yang (Sơn Đông, Trung Quốc) bị một nữ du khách nắm, vuốt ve cánh tay trong khi bán hàng.

Yi Yang hoảng hốt khi bất ngờ bị nữ du khách động chạm. Ảnh cắt từ clip.

Yi Yang (24 tuổi) kinh doanh một quầy hàng bán các món ăn vặt từ thịt vịt ở Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Khoảng 2 tháng nay, nơi này trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách nhờ các món thịt nướng hấp dẫn và điểm tham quan du lịch, theo South China Morning Post.

Có ngoại hình sáng, quầy hàng của Yi luôn tấp nập người tìm đến. Anh cho biết có nhiều người tụ tập xung quanh gian hàng mỗi ngày, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh anh.

"Tôi mắc chứng sợ tương tác xã hội. Tôi thậm chí không dám nhìn vào khách hàng", Yi nói.

Ngày 23/4, một người chia sẻ đoạn video ghi lại hành động đi quá xa của một nữ du khách khi tới quầy hàng của Yi.

"Tôi muốn chạm vào anh, hãy lại đây", người phụ nữ nói với Yi. Trước khi chàng trai kịp phản ứng, người phụ nữ đã nắm lấy cánh tay anh rồi vuốt ve nhiều lần. Vì bất ngờ, Yi rụt người lại, trông có vẻ khó chịu và miễn cưỡng.

 Yi nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai, thu hút nhiều thực khách ghé thăm quầy hàng. Ảnh: Weibo.

Yi nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai, thu hút nhiều thực khách ghé thăm quầy hàng. Ảnh: Weibo.

"OK, các khán giả của tôi. Tôi đã chạm vào cánh tay anh ấy giúp các bạn rồi nhé", nữ du khách nói trong video tự ghi lại.

"Lúc đó tôi kinh hãi, đầu trống rỗng. Tôi không thích những gì cô ấy làm, nhưng không biết phải làm sao", Yi nói với Chao News. Sau khi video lan truyền, người phụ nữ nhanh chóng hứng chỉ trích trên mạng xã hội.

“Không có sự đồng ý mà người phụ nữ nắm lấy cánh tay và chạm vào anh ấy. Cô ta có biết hành động đó gây tổn hại như thế nào với một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội không? Cô ta là kẻ biến thái", một người tức giận.

"Cô ấy thật thô lỗ. Không quan trọng đối phương là nam hay nữ, bạn nên tôn trọng", một người khác bình luận.

Một người đặt câu hỏi: “Hành động của cô ấy có phải là quấy rối tình dục không?”

Ngày 24/4, Yi kêu gọi công chúng không tấn công người phụ nữ trên mạng.

“Tôi thấy cô ấy đã nhận nhiều bình luận bạo lực. Tôi cầu xin mọi người đừng bạo lực mạng và đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra sai lầm”.

Yi cũng thừa nhận doanh thu bán hàng thời gian gần đây tăng lên nhờ sự nổi tiếng của anh trên mạng xã hội.

“Tôi cảm thấy mình giống như một con thuyền giấy nhỏ trôi nổi trên biển Internet. Tôi có thể bị sóng lớn đánh lật bất cứ lúc nào”.

Cục Thương mại Truy Bác cho biết kể từ tháng 3, địa phương này đã đón gần 5 triệu khách du lịch, nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 1.288 hàng thịt nướng trên toàn thành phố, nơi đón tổng cộng 140.000 khách mỗi ngày và thực khách thường phải xếp hàng từ một đến hai giờ để được thưởng thức.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chang-trai-ban-hang-an-o-trung-quoc-bi-du-khach-nu-dong-cham-post1426437.html