Chàng trai bốc than thành tiến sĩ
9 tuổi theo cha đi phụ hồ, 12 tuổi bắt đầu vác thuốc nổ xuống mỏ than, giờ đây, người đàn ông (32 tuổi, ở Trung Quốc) đã trở thành tiến sĩ Kỹ thuật khai thác mỏ.

"Thợ mỏ số 3" đã trải qua những ngày tháng khó khăn và trở thành tiến sĩ. Ảnh: SCMP.
Người đàn ông được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Thợ mỏ số 3", quê tại một huyện miền núi nghèo của tỉnh Hà Bắc (phía bắc Trung Quốc).
Từ năm 9 tuổi, anh đã theo cha đi phụ hồ. Đến năm 12 tuổi, "Thợ mỏ số 3" đã theo cha xuống các mỏ than để làm việc.
Quyết tâm thoát khỏi cảnh nghèo đói, anh không ngừng học hành chăm chỉ. Trong suốt những năm trung học, anh vừa học vừa làm thêm đủ mọi nghề, từ công nhân xây dựng, phục vụ bàn, đầu bếp, cho đến việc trở lại làm thợ mỏ.
19 tuổi, sau hai lần thi đại học, anh đã được nhận vào một trường cao đẳng nghề để theo học ngành Kỹ thuật Địa chất. Đó là khởi đầu cho hành trình nhiều năm học tập, từ cao đẳng lên đại học, sau đó là cao học, rồi chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Khai thác mỏ.
Trong quá trình học sau đại học, anh đã dành hơn một năm để sống và làm việc trực tiếp tại một dự án kỹ thuật khai thác mỏ ở mỏ than Tashan, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).
Sau đó, khi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh lại tiếp tục dành một năm lăn lộn làm việc thực địa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt ở khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc).
Tháng trước, anh chính thức nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Trong luận án tiến sĩ của mình, anh chia sẻ câu chuyện bản thân và gửi lời cảm ơn tới những người hỗ trợ mình.
"Khi bạn bè cùng trang lứa đá bóng, tôi đang cột thép ở công trường. Khi họ ôn thi đại học, tôi đang lót nhựa đường ở cao tốc, vác thuốc nổ ở mỏ Tấn Thành, cuốc than ở Hồng Khánh Hà…”, tân tiến sĩ.
"Thợ mỏ số 3" chia sẻ rằng chính các chương trình xóa đói giảm nghèo và sự hỗ trợ từ các cố vấn học tập đã giúp anh duy trì ước mơ nghiên cứu của mình.
Anh tự hào về cha mẹ mình, những con người giản dị nhưng phi thường. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của cha và sức mạnh, lòng nhân hậu của mẹ là nguồn cảm hứng lớn cho anh.
Anh cũng đặc biệt cảm ơn người bạn cùng phòng Zhang Yan, người đã luôn bên cạnh và hỗ trợ anh vượt qua những giai đoạn khó khăn về tài chính.
"Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi là quà của Zhang. Hai chiếc quần dài tôi có, một chiếc từng là của anh ấy", anh kể.
Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn khi gặp được bạn gái ở tuổi 27 và cảm ơn cha mẹ cô đã luôn ủng hộ. "Cô ấy giống như một tia sáng trong cuộc đời tôi. Cả hai chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều qua những năm tháng khó khăn", anh viết đầy xúc động.
Theo các báo cáo, nghiên cứu tiến sĩ của anh tập trung vào máy khoan hầm, loại máy chuyên dụng trong xây dựng đường hầm ngầm, các dự án thủy lợi và kỹ thuật năng lượng.
Vì tính chất nhạy cảm của công việc, "Thợ mỏ số 3" đã không tiết lộ tên thật. Tuy nhiên, anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên khác.
Câu chuyện đầy nghị lực của anh đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
"Chúc mừng! Bạn đã thay đổi số phận bằng chính đôi tay mình. Mong rằng nghiên cứu của bạn sẽ giúp cho việc khai thác mỏ an toàn hơn", một người để lại bình luận.
"Anh ấy cảm ơn cha mẹ, cố vấn, bạn cùng phòng và bạn gái, nhưng anh ấy đã quên cảm ơn chính mình vì đã không bao giờ bỏ cuộc", người khác chia sẻ.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chang-trai-boc-than-thanh-tien-si-post1571197.html