Chàng trai chi nửa tỷ đồng cải tạo nhà cấp 4 cũ nát theo kiến trúc Đà Lạt
Ngôi nhà cấp 4 được cải tạo, nâng cấp thêm một tầng lửng với phong cách kiến trúc giống như những công trình ở thành phố Đà Lạt.
Anh Thanh Đường quyết định mua mảnh đất có sẵn căn nhà cấp 4 vào dịp cuối năm với mong muốn sửa lại để đón tết 2023. Mảnh đất có đầy đủ các đặc trưng để xây 1 căn nhà phố ở trung tâm thành phố Nha Trang như: Diện tích 4x15m, nằm trong con hẻm 4m vừa đủ cho 1 chiếc xe hơi chạy vào.
Trên đất có sẵn căn nhà cấp 4 được xây dựng theo kiểu xưa, kiểu "để ở" chứ không phải để tận hưởng không gian sống như hiện tại. Sau khi nhận nhà, anh yêu cầu nhóm thiết kế, thi công phải giải được bài toán với các đề bài như sau: Tiết kiệm thời gian để bàn giao nhà trước Tết. Tiết kiệm ngân sách nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Tối giản hết mức nhưng phải khiến gia chủ trầm trồ bởi sự thay đổi.
Để hoàn thiện căn nhà 1 trệt, 1 lửng, 2 vệ sinh, 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất, từ thiết kế đến thi công thô, hoàn thiện và cả nội thất decor đi kèm, anh Thanh Đường chi khoảng nửa tỷ đồng.
Sau khi ngôi nhà được hoàn thiện, hàng xóm nức nở khen ngợi vì công trình quá khá biệt với khu dân cư xung quanh. Với thiết kế kiến trúc, ngoại thất như vậy, ngôi nhà phảng phất nét kiến trúc của Đà Lạt.
“Với tôi, một căn nhà được gọi là tổ ấm khi nó vừa vặn với nhu cầu và mục đích của mình. Không làm mình nợ nần sau khi làm xong để ở nhà mới nhưng mất ngủ, diện tích sử dụng vừa đủ để không phải tốn nhiều thời gian dọn dẹp và nếu lỡ như 'giàu quá dư đất quá' thì mình chọn làm không gian chung cho cả nhà sinh hoạt như làm vườn trước, vườn sau, sân trước, sân sau... Và cuối cùng, căn nhà phải làm bản thân cảm thấy vui vẻ khi trở về, đặc biệt với bản thân mình thay vì phải chứng tỏ với người khác”, anh Thanh Đường tâm sự.
Một số hình ảnh về công trình này: