Chàng trai Đà Nẵng lột xác ngoạn mục và lý do dao kéo

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại hình của chàng trai này trông giống như một ngôi sao K-Pop.

Câu chuyện về sự lột xác ngoạn mục của Trần Đặng Phước Cường khiến cho cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Được biết, quá trình lột xác của Phước Cường bắt đầu từ năm 2009, sau một biến cố tai nạn giao thông khiến cha qua đời, mẹ phải giành giật sự sống trong bệnh viện. Lúc đó, chàng trai quê Đà Nẵng nghĩ rằng, chỉ có con đường du học mới giúp mình và gia đình thoát khỏi khó khăn.

Phước Cường lên báo nước ngoài vì sự lột xác ngoạn mục của mình.

Phước Cường lên báo nước ngoài vì sự lột xác ngoạn mục của mình.

Năm đó, Phước Cường 17 tuổi đã quyết định đăng ký một khóa học tiếng Trung và đến Trung Quốc du học nhằm tăng cơ hội tìm việc làm sau này.

Cũng như bao người khác vừa học vừa làm khi đi du học, anh cố gắng tìm một công việc bán thời gian để trang trải thêm cho cuộc sống. Thế nhưng, đây cũng là lúc anh nhận ra ngoại hình của mình là một trở ngại lớn. Và điều này đã thôi thúc anh có suy nghĩ nhờ vào dao kéo để cải thiện diện mạo của bản thân.

Sau khi thất bại trong việc xin vào một quán bar ở Thượng Hải chỉ vì lý do không có ngoại hình, Phước Cường chuyển sang làm phục vụ trong các nhà hàng và bắt đầu tiết kiệm tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2011, lần đầu tiên Phước Cường nhờ tới thẩm mỹ, bắt đầu từ việc thu gọn cánh mũi. 6 tháng sau đó, anh tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật khác, lần này là thay đổi hình dáng cánh mũi. Dường như việc nâng mũi đã cải thiện đáng kể cấu trúc gương mặt của anh. Anh tự tin hơn khi xin việc làm người mẫu ảnh cho các shop thời trang và bắt đầu lên kế hoạch thẩm mỹ thêm.

Trong suốt nhiều năm sau đó, Phước Cường đã sửa môi, độn cằm, hạ gò má, gọt xương hàm, tạo hình mũi lần nữa. Sau tất cả diện mạo của anh khiến cho tất cả những người từng quen biết không còn nhận ra.

“Tôi không bao giờ quên những lần nằm trên bàn mổ với ánh sáng chói lòa của đèn mổ, mùi thuốc sát trùng, thuốc gây mê, băng gạt, mặt sưng vù không nhận ra được. Nhiều người cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến người ta bị nghiện. Thế nhưng, thực tế chẳng có ai nghiện đau đớn cả. Đã hơn 1 lần tôi nghĩ tới việc bỏ cuộc ngay trên bàn mổ”, Phước Cường chia sẻ.

Vượt qua mọi sự đau đớn, ngoại hình thay đổi đã giúp cho Phước Cường tiến gần hơn với ước mơ của mình. Anh không hoàn toàn ủng hộ việc thẩm mỹ nhưng khuyên mọi người nên cân nhắc khi quyết định thực hiện, nếu họ nghĩ rằng điều đó có thể cải thiện cuộc sống và sự tự tin của bản thân.

Hiện tại, Phước Cường đang điều hành một số công việc kinh doanh và làm người mẫu thời trang ở Thượng Hải.

Theo Phan Hằng/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chang-trai-da-nang-lot-xac-ngoan-muc-va-ly-do-dao-keo-1690277.html