Chàng trai đeo di ảnh mẹ quá cố trên ngực áo khi đi thi khiến hàng triệu người xúc động
Chàng trai mong muốn người mẹ quá cố có thể bước vào phòng thi cùng với mình.
Hình ảnh một chàng trai trẻ đeo di ảnh người mẹ đã khuất trên ngực áo trong kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (Gaokao) đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng.
Chen, 19 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, là một trong hơn 13 triệu thí sinh tham dự kỳ thi Gaokao năm nay - kỳ thi được xem là ngưỡng cửa quan trọng nhất của đời người học sinh tại Trung Quốc. Đặc biệt, trong ngày thi cuối cùng (9/6), Chen khiến nhiều người rơi nước mắt khi mặc chiếc áo phông có in ảnh mẹ - bà Yu Jianfang, người đã qua đời vì ung thư ống mật cách đây ba năm, khi mới 37 tuổi.

"Tôi đeo bức ảnh gần trái tim mình để mẹ có thể cùng tôi bước vào phòng thi", Chen nói. Trong ngày thứ hai của kỳ thi, Chen mặc toàn đồ đen - màu của tang lễ như một cách tưởng nhớ mẹ. Và sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng, điều đầu tiên cậu nói với cha mình là: "Con nhớ mẹ. Mình hãy đi thăm mẹ nhé".
Hình ảnh Chen đặt hoa và cúi đầu trước mộ mẹ đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc), đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy thu hút hơn 4 triệu lượt xem, cùng hàng ngàn bình luận động viên, sẻ chia.
"Cuối cùng cậu ấy cũng có thể bày tỏ tình yêu với mẹ. Giờ đây, cậu ấy tiếp tục sống với tình yêu ấy. Tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất", một người viết. "Cậu ấy là anh hùng. Dù mất mẹ, cậu vẫn không từ bỏ việc học và giữ lời hứa thi đỗ đại học", người khác chia sẻ.

Chen chuẩn bị đặt hoa lên mộ người mẹ quá cố thân yêu của mình. Ảnh: Douyin
Cha của Chen - ông Li Wenbo cho biết vợ ông được chẩn đoán bệnh vào năm 2021 và qua đời chỉ vài tháng sau. Gia đình đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí bán cả xe để chữa trị cho bà Yu, tổng cộng hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD). Kể từ ngày vợ mất, ông Li vừa làm cha, vừa làm mẹ, cố gắng nuôi dạy hai con theo di nguyện của bà Yu: "Mong các con học đại học và trở thành người tử tế".
Vì muốn con tập trung ôn luyện, ông Li không cho Chen về thăm mộ mẹ trong suốt một năm qua. Nhưng khi hoàn thành kỳ thi, điều đầu tiên Chen làm là trở về bên mẹ trong một khoảnh khắc thiêng liêng, lặng lẽ, nhưng đong đầy yêu thương.
Kết quả Gaokao dự kiến được công bố từ ngày 23 đến 26/6. Với Chen, cậu đã vượt qua kỳ thi không chỉ bằng kiến thức, mà bằng tình yêu thương, sự dũng cảm và lòng hiếu thảo - những điều khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt hàng triệu người.

Người con hiếu thảo cúi đầu tỏ lòng thành kính sau khi đặt vòng hoa lên nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ. Ảnh: Douyin