Chàng trai Hà Tĩnh nguyện đưa mẹ đi khắp thế gian

Trong cuộc sống, mỗi người có một cách báo hiếu đấng sinh thành khác nhau. Với Dương Văn Long (SN 1988, ở xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh), sau những nỗ lực vượt khó để khởi nghiệp thành công, anh thực hiện tâm nguyện đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, nhìn ngắm cuộc sống đó đây.

Trong cuộc sống, mỗi người có một cách báo hiếu đấng sinh thành khác nhau. Với Dương Văn Long (SN 1988) ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh), sau những nỗ lực vượt khó để khởi nghiệp thành công, anh thực hiện tâm nguyện đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, nhìn ngắm cuộc sống đó đây.

Tôi tình cờ biết được Dương Văn Long - Giám đốc Công ty EnZ Global chuyên về mảng du lịch và giáo dục (văn phòng đóng tại TP Vinh - Nghệ An) khi nhìn thấy những bức ảnh anh cùng mẹ đi du lịch tại nhiều nơi nổi tiếng trong nước và thế giới ở trên mạng xã hội. Hình ảnh một chàng trai trẻ khôi ngô cùng người phụ nữ dáng dấp có phần lam lũ, check in tại những điểm đến sang trọng kèm nội dung “Nguyện bế mẹ yêu đi khắp thế giới”, khiến tôi cảm thấy cảm động và tò mò.

Dương Văn Long sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 4 người con, Long là con thứ 3. Vì hoàn cảnh, 2 anh chị đầu và em trai đều học xong THCS, THPT thì nghỉ học. Riêng với Long, anh may mắn hơn, năm 2007, đỗ vào Khoa Du lịch, Trường Đại học Vinh.

 Anh Dương Văn Long vẫn nhớ mãi những ngày tháng bố mẹ anh vất vả nuôi anh ăn học đại học.

Anh Dương Văn Long vẫn nhớ mãi những ngày tháng bố mẹ anh vất vả nuôi anh ăn học đại học.

“Đó là thời gian mà giờ nghĩ lại, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao mình và bố mẹ có thể vượt qua được. Gần 5 năm tôi học đại học là cả một quãng thời thời gian “kháng chiến trường kỳ” của bố mẹ. Đêm bố đi biển, 3 giờ sáng mẹ phải dậy để kịp nướng cá chở xe đạp đi bán ở các chợ quê của huyện Can Lộc, Lộc Hà.., trưa về tranh thủ làm ruộng, nuôi lợn, gà… Mỗi lần tôi về xin tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn, bố mẹ lại lo lắng vay mượn khắp nơi. Cũng vì lao lực mà bố tôi bạo bệnh rồi qua đời (năm 2011) khi tôi vừa tốt nghiệp đại học” - Long ngậm ngùi kể.

Hiểu được khó khăn của bố mẹ, Long vừa chăm chỉ học vừa làm gia sư để có tiền trang trải thêm. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, Long làm việc cho nhiều công ty du lịch với vai trò hướng dẫn viên.

 Đầu năm 2022, Dương Văn Long sáng lập và trở thành Giám đốc Công ty EnZ Global chuyên về mảng du lịch và giáo dục có văn phòng tại TP Vinh (Nghệ An)

Đầu năm 2022, Dương Văn Long sáng lập và trở thành Giám đốc Công ty EnZ Global chuyên về mảng du lịch và giáo dục có văn phòng tại TP Vinh (Nghệ An)

Năm 2013, sau khi nộp hồ sơ ứng tuyển, anh đã nhận được học bổng từ Chính phủ Singapore theo học ngành quản trị nhà hàng khách sạn tại Trường ICAS Training & Education College Singapore. Thời điểm này, để có tiền lo bước đầu cho anh du học, mẹ đã quyết định bán đi tài sản đáng giá nhất nhà là 3 con trâu. Năm 2015, sau khi học xong, Long trở về nước và bắt đầu đi làm. Nhờ kiến thức được đào tạo ở nước ngoài và khả năng tiếng Anh tốt, Long tìm kiếm được nhiều công việc thu nhập khá. Năm 2022, Long quyết định thành lập Công ty EnZ Global với 2 hướng phát triển: du lịch truyền thống và giáo dục. Trong đó, anh dành nhiều tâm huyết cho mảng giáo dục chuyên về đào tạo và phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu cho học sinh bậc THCS và THPT với thương hiệu AnZ Global.

Bằng hình thức tổ chức các chương trình trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng phát triển bản thân hội nhập để trở thành công dân toàn cầu, AnZ Global kết nối với nhiều bạn trẻ tài năng và thành đạt ở nhiều lĩnh vực, đang sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam để cùng nhau tạo dựng một cộng đồng người trẻ làm giáo dục tâm huyết. Đến nay, AnZ Global do anh Dương Văn Long điều hành đã quy tụ được 26 người trẻ là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực hợp tác.

 Công ty AnZ Global quy tụ được 26 người trẻ thành công nổi bật ở nhiều lĩnh vực, hiện đang sinh sống và làm việc trên thế giới cùng hợp tác phát triển về mảng giáo dục. Trong ảnh: Anh Dương Văn Long điều hành các cuộc họp, gặp gỡ cộng tác viên đại diện đến từ nhiều quốc gia.

Công ty AnZ Global quy tụ được 26 người trẻ thành công nổi bật ở nhiều lĩnh vực, hiện đang sinh sống và làm việc trên thế giới cùng hợp tác phát triển về mảng giáo dục. Trong ảnh: Anh Dương Văn Long điều hành các cuộc họp, gặp gỡ cộng tác viên đại diện đến từ nhiều quốc gia.

Đơn vị đã tổ chức hàng trăm chuyến đi, trại hè cho trên 1.000 học sinh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Kiên Giang và một số tỉnh, thành khác tới các điểm đến trong nước và nhiều trung tâm giáo dục nổi tiếng ở Singapore, Nhật Bản… Trong đó có nhiều học sinh thông qua các chương trình kỹ năng của AnZ Global đã tự ứng tuyển và giành được học bổng tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

 Một số hình ảnh học sinh tham gia rèn luyện trại hè được tổ chức ở nước ngoài do AnZ Global tổ chức.

Một số hình ảnh học sinh tham gia rèn luyện trại hè được tổ chức ở nước ngoài do AnZ Global tổ chức.

 Dương Văn Long và chuyên gia một trung tâm giáo dục nổi tiếng ở Malaysia.

Dương Văn Long và chuyên gia một trung tâm giáo dục nổi tiếng ở Malaysia.

“Sau khi có cơ hội học tập ở nước ngoài, tôi cảm thấy mình được mở mang kiến thức, tư duy rất nhiều. Đặc biệt, những lần phụ trách các chuyến đi cho học sinh tới các trung tâm giáo dục ở các quốc gia phát triển, tôi nhận thấy, giá trị mà học sinh nhận được là sự thay đổi rất lớn về ý thức học tập, tích cực phát triển về mặt cộng đồng và xây dựng cho mình nhiều mục tiêu tích cực. Điều đó thôi thúc tôi thành lập công ty để mang đến nhiều cơ hội phát triển cho học sinh các vùng tỉnh lẻ, nhất là quê hương mình” - Dương Văn Long bày tỏ.

Không dừng lại ở những thành công hiện có, vừa qua, Long đã được ông Dương Minh Bình - chuyên gia nổi tiếng về phát triển mô hình du lịch cộng đồng đồng ý cùng hỗ trợ phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà). Dự án dự kiến triển khai bước đầu với vốn đầu tư 3 tỷ đồng, tiến hành thực hiện tại hộ gia đình ông Dương Văn Đức (thôn Yên Điềm). Trong đó, ngoài chuẩn bị các điều kiện cần thiết, mô hình sẽ xây dựng 4-5 bungalow trên khu vực có diện tích khoảng 2.000 m2 dành để đón khách… Hiện, Long và nhóm thực hiện dự án đang từng bước bắt tay vào xây dựng với sự đồng hành của các chuyên gia du lịch.

 Long cùng ông Dương Minh Bình và cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trong chuyến khảo sát xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) dịp tháng 4/2025.

Long cùng ông Dương Minh Bình và cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trong chuyến khảo sát xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) dịp tháng 4/2025.

Theo đánh giá, đây là dự án mang nhiều triển vọng phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh. Long bày tỏ; “tôi rất mong dự án tâm huyết từ lâu của mình sẽ thành công để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con quê hương”.

Hẹn gặp Long vào ngày nghỉ tại quê anh ở thôn Yên Điềm (Thịnh Lộc, Lộc Hà), tôi khá bất ngờ khi dừng lại trước ngõ một căn nhà khang trang, hiện đại. Long chia sẻ: “Căn nhà cũ trước đây lụp xụp lắm. Sau khi ra trường, làm việc tích cóp được tiền, việc đầu tiên là xây lại nhà cho mẹ và thứ 2 là đưa mẹ đi du lịch. May mắn điều ước thứ nhất đã hoàn thành, điều ước thứ 2 em đang nỗ lực thực hiện”.

Mẹ Long - bà Phan Thị Lành (SN 1957) gây ấn tượng với tôi bằng dáng vẻ giản dị, nhanh nhẹn, cách nói chuyện chân chất, cởi mở. Bà Lành kể: “Năm 2016, Long bắt đầu rủ mẹ đi du lịch. Lúc đó, tôi ngại lắm, tôi nghĩ xưa nay mình chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, biển cả, chưa bao giờ đi đâu xa, nay đi chỗ này, chỗ kia, gặp người lạ họ thấy mình quê mùa thì xấu hổ lắm. Nhưng con trai cứ động viên mãi nên tôi cũng chấp thuận. Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình được mở rộng tầm mắt, thêm bạn bè, hiểu biết nên cũng hết ngại ngùng”.

 Ngôi nhà Long xây cho mẹ tại thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà).

Ngôi nhà Long xây cho mẹ tại thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà).

Video: Bà Phan Thị Lành chia sẻ cảm xúc về những chuyến đi du lịch cùng con trai

Chuyến đi đầu tiên mà Long đưa mẹ đi là các tỉnh miền Tây Nam Bộ - TP Hồ Chí Minh, sau đó là Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt rồi các tỉnh phía Bắc. Từ năm 2016 đến nay, bà Lành đã được con đưa đi hầu khắp các điểm đến nổi tiếng trong nước. Xen giữa các chuyến tham quan trong nước là các chuyến nước ngoài. Năm 2017, Long dẫn mẹ đi Trung Quốc, năm 2018 đi Singapore, 2019 đi Thái Lan, 2023 đi Đài Loan (Trung Quốc)… Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, Long lại tranh thủ bế mẹ lên để chụp ảnh kỷ niệm tại các điểm check in nổi tiếng.

Để mẹ không cảm thấy lạc lõng trong mỗi chuyến đi, Long còn thiết lập mối quan hệ với các cô, các bà cùng lứa tuổi của mẹ có niềm yêu thích du lịch thành một nhóm, để “rủ” nhau đi cùng. Nhờ vậy, bà Lành có thêm nhiều bạn bè hàn huyên, trò chuyện trong và sau mỗi chuyến du lịch. Chu đáo, quan tâm ân cần với mẹ trong từng việc nhỏ, Long đã từng bước giúp “người mẹ quê” của mình không chỉ được nhìn ngắm thế giới mà còn mở rộng, thay đổi nhận thức về cuộc sống.

 Bà Phan Thị Lành cùng con trai xem lại những tấm hình kỷ niệm trong các chuyến du lịch.

Bà Phan Thị Lành cùng con trai xem lại những tấm hình kỷ niệm trong các chuyến du lịch.

“Mỗi khi nghĩ về cuộc đời của mẹ: một phụ nữ nông thôn xứ biển, vì nghèo, mẹ theo bố về chỉ với vài gói bánh, cơi trầu giữa họ hàng hai bên, chưa một lần được khoác lên mình bộ áo cưới, rồi vì 4 đứa con mà cả đời lam lũ… nên tôi lại mong muốn được bù đắp cho mẹ. Thông qua những chuyến đi, tôi mong mẹ được ngắm nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều món ngon, hiểu được thế giới rộng lớn tươi đẹp thế nào. Tôi thường chụp hình kỷ niệm bằng cách bế mẹ lên là muốn cam kết với bản thân rằng: ngày xưa mẹ bế bồng con, nay con xin được “bế” mẹ đi khắp thế giới” - Dương Văn Long bày tỏ.

 Long và mẹ chụp ảnh kỷ niệm trong các chuyến đi đến Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Long và mẹ chụp ảnh kỷ niệm trong các chuyến đi đến Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Nói về những chuyến đi cùng mẹ trong tương lai, Long cho biết hiện anh đã đặt lịch đưa mẹ đi Nhật Bản vào tháng 10 năm nay và dự định sẽ đưa mẹ đi du lịch châu Âu vào năm sau.

Tạm biệt chàng trai trẻ Dương Văn Long trong một trưa tháng 5, làng biển Yên Điềm hiền hòa trong tiếng sóng vỗ. Câu chuyện về ý chí, nỗ lực học tập, khát vọng khởi nghiệp của chàng trai đi lên từ nghèo khó và cách báo đáp công ơn đấng sinh thành của anh dành cho mẹ, khiến lòng tôi cứ dâng lên nhiều cảm xúc ấm áp.

 Dương Văn Long hạnh phúc bên mẹ trong những dịp về quê.

Dương Văn Long hạnh phúc bên mẹ trong những dịp về quê.

Video: Dương Văn Long chia sẻ ước nguyện được đưa mẹ đi khắp thế gian.

Từ Long, tôi thêm niềm tin vào người trẻ, họ - những thế hệ trẻ Hà Tĩnh đang kế thừa truyền thống hiếu học, sống hiếu thảo, nghĩa tình từ dòng chảy văn hóa con người quê hương núi Hồng, sông La, để luôn nỗ lực vươn lên mang tới thành công cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển mạnh giàu.

NỘI DUNG: THIÊN VỸ

ẢNH, VIDEO: THIÊN VỸ & NVCC

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Thiên Vỹ - Huy Tùng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chang-trai-ha-tinh-nguyen-dua-me-di-khap-the-gian-post267534.html