Chàng trai khuyết tật ước mơ làm kiến trúc sư

Lớn lên trong một gia đình khó khăn lại bị khuyết tật nhưng Lê Nghĩa Hiệp luôn nỗ lực vượt học tốt, nuôi ước mơ làm kiến trúc sư.

Chàng trai khuyết tật ước mơ làm kiến trúc sư.

Chàng trai khuyết tật ước mơ làm kiến trúc sư.

Em Lê Nghĩa Hiệp, học sinh lớp 12 Trường THPT Hòa Lạc (Phú Tân, An Giang) có hoàn cảnh gia đình khó khăn lại khuyết tật từ nhỏ nhưng luôn nỗ lực vượt lên số phận, chăm ngoan, học giỏi.

Gia cảnh khó khăn lại khuyết tật đôi chân

Ngay từ nhỏ, Lê Nghĩa Hiệp đã mơ ước luôn được cặp sách đến trường dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, ba Hiệp làm công việc giữ hầm cá thuê, còn mẹ em nội trợ và bán quán nước nhỏ tại nhà để cùng lo cho 3 anh Hiệp ăn học.

Chị Huỳnh Thị Bảnh (mẹ em Hiệp) chia sẻ: “Lúc sinh ra cơ thể Hiệp bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm Hiệp học lớp 4 thì đôi chân em bị teo và yếu dần, đi lại rất khó khăn, người lắc lư. Thấy vậy, gia đình cố gắng lo tiền đưa Hiệp lên thành phố khám. Khi thăm khám, bác sĩ cho biết em bị bệnh chân vòng kiềng bẩm sinh phải phẫu thuật chỉnh hình.

Sau phẫu thuật, đôi chân Hiệp vẫn không cải thiện, việc đi lại vẫn khó khăn. Mỗi sáng ngủ dậy, em phải đứng cho quen chân rồi mới bước đi được. Dù gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng làm để nuôi các con học. Bạn bè thấy chân Hiệp yếu nên rất thương, mỗi ngày đều ghé chở Hiệp đi học.

Nhìn thấy con chăm học, ngày càng tiến bộ và đạt được những thành tích xuất sắc, tôi vừa mừng lại vừa lo, vì không biết có đủ tiền cho con học lên đại học. Vì thế vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm thêm; hai em của Hiệp cũng lấy vé số bán để phụ anh hai đi học, có nghề để nuôi sống bản thân.”

Hiệp luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi sinh hoạt.

Hiệp luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi sinh hoạt.

Dẫu đôi chân không bình thường như bạn bè cùng trang lứa nhưng Hiệp luôn lạc quan và luôn quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và học tập. Em Hiệp bày tỏ: “Ban đầu khi đi học, em gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển do đôi chân không được lành lặn như các bạn, em cũng mặc cảm lắm. Nhưng bù lại, em luôn nhận sự động viên của ba mẹ, của thầy cô và bạn bè, em đã dần thích nghi với hoàn cảnh tự tin hơn trong cuộc sống. Em luôn dặn lòng, chỉ cần mình nỗ lực và không từ bỏ thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua được.”

Khát vọng vươn tới ước mơ

Trong năm học cuối cấp vừa rồi, Hiệp đã chủ động xây dựng cho mình kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT, tự tìm hiểu về tổ hợp các môn thi mà mình đã chọn, chịu khó làm bài tập, giải đề theo hướng dẫn của thầy cô. Ngoài những giờ học trên lớp, Hiệp còn dành thời gian tham gia các khóa học online. Và nhất là, mỗi ngày em dành khoảng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ học vẽ để thực hiện ước mơ thi vào Trường Đại học Kiến trúc.

Từ ý chí vượt khó vươn lên trong học tập, em Hiệp đạt thành tích học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Ngoài ra, em còn đạt giải 3 Cuộc thi nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 – 2023 với Dự án “Tái chế rác thải thành nhựa vá đường” và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Không chỉ học giỏi mà Hiệp còn rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thường xuyên giúp đỡ các bạn cùng lớp trong học tập.

 Lê Nghĩa Hiệp trao đổi bài vở với bạn học ngoài giờ trên lớp.

Lê Nghĩa Hiệp trao đổi bài vở với bạn học ngoài giờ trên lớp.

Là bạn chung học với Hiệp nhiều năm liền, em Trương Thanh Nghĩa bộc bạch: “Hiệp là một người bạn rất nghị lực, dù không được khỏe mạnh nhưng bạn luôn có tinh thần lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, không mặc cảm hay tự ti với bản thân. Bạn ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Em cảm thấy rất khâm phục ý chí và nghị lực của Hiệp. Bạn là nguồn động viên để bạn bè cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập”.

Thầy Đỗ Minh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Lạc cho biết: “Nghĩa Hiệp là một học sinh rất đặc biệt. Dù bị khuyết tật, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào em cũng lạc quan trong cuộc sống, tích cực trong học tập và tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức như: Ngày hội văn hóa đọc; phong trào viết sáng kiến phòng, chống bạo lực học đường; các phong trào bảo vệ môi trường; thi học sinh giỏi; cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh.

Em Hiệp là một đoàn viên tiêu biểu, gương mẫu của đoàn trường. Đặc biệt, năm vừa qua, Hiệp còn được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Tân tuyên dương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Em Hiệp là một tấm gương sáng cho các bạn cùng trang lứa noi theo”.

Dù thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng em Lê Nghĩa Hiệp không vì thế mà nản lòng; em luôn lạc quan, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn vươn lên học tốt. Em xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vượt lên số phận, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.

 Lê Nghĩa Hiệp và bạn cùng lớp nhận khen thưởng năm cuối cấp

Lê Nghĩa Hiệp và bạn cùng lớp nhận khen thưởng năm cuối cấp

“Có năng khiếu vẽ, em ước mơ trở thành kiến trúc sư. Em biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều thử thách, nhất là kinh tế gia đình nhưng em luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình. Em tin rằng chỉ cần có quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.” Hiệp chia sẻ.

Tin rằng, mai đây em sẽ được chạm chân vào giảng đường đại học thực hiện ước mơ hoài bão của mình trở thành một kiến trúc sư trong tương lai. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, Hiệp rất cần sự trợ giúp của cộng đồng "Tiếp bước em đến trường” thực hiện ước mơ vì một ngày mai tươi đẹp.

Trọng Nhân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chang-trai-khuyet-tat-uoc-mo-lam-kien-truc-su-post690592.html