Chàng trai Ma Coong tự học tiếng Anh nuôi giấc mơ hướng dẫn viên
Sinh ra giữa đại ngàn Phong Nha, chàng trai Ma Coong Đinh Sao rẽ hướng bước ra 'vùng an toàn' của bản thân, theo đuổi nghề hướng dẫn viên du lịch.

Cuộc sống của Sao gắn liền với công việc nương rẫy nơi rừng núi quê hương
Từng nghĩ cuộc đời sẽ quẩn quanh bên nương rẫy, Đinh Sao (20 tuổi) giờ đây đã trở thành trợ lý an toàn chuyên nghiệp, nỗ lực tự học tiếng Anh để giới thiệu vẻ đẹp quê hương với du khách quốc tế.
Bước ngoặt từ nương rẫy đến du lịch mạo hiểm
Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Phong Nha hùng vĩ, ngay gần biên giới Việt - Lào, cuộc sống của Đinh Sao - chàng trai dân tộc Ma Coong bao lâu nay gắn liền với rừng núi. Như bao người khác trong bản, sự am hiểu địa hình và khả năng đi rừng thuần thục đã trở thành bản năng của chàng trai trẻ.
Sau khi học xong cấp 3, Sao từng nghĩ mình sẽ nối gót cha mẹ lên nương làm rẫy, sống cuộc đời bình lặng giữa núi rừng. Tuy nhiên, cơ duyên đến khi Sao được người quen giới thiệu vào làm việc tại Jungle Boss - một đơn vị khai thác du lịch mạo hiểm tại Phong Nha. Đây là bước ngoặt đưa chàng trai 20 tuổi bước ra khỏi "vùng an toàn" của nương rẫy để chạm ngõ nghề du lịch mạo hiểm.
Những ngày đầu bỡ ngỡ
Những ngày đầu gia nhập đội ngũ trợ lý an toàn của công ty Jungle Boss, Sao đối diện với nhiều sự khác biệt về văn hóa và kỹ thuật. Vốn chỉ quen dùng dao rựa đi rừng, nay Sao phải làm quen với đai an toàn, dây thừng, móc khóa carabiner... những thiết bị chuyên dụng đắt đỏ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Lúc đầu mới vào, em không biết gì về trang thiết bị an toàn. Cầm cái gì cũng sợ, chỉ sợ lóng ngóng làm hư hỏng đồ của công ty", Sao thật thà nhớ lại.
Sự rụt rè ấy dần tan biến nhờ sự dìu dắt của những người đi trước. Sao tỏ rõ sự biết ơn với "thầy” Úy - Giám đốc an toàn của công ty Jungle Boss đã cầm tay chỉ việc, kiên nhẫn dạy cậu từng nút thắt dây và quy trình an toàn chuẩn quốc tế. Những bản năng sinh tồn của người con sinh ra từ rừng núi nay được "chuẩn hóa", trở thành kỹ năng đảm bảo an toàn cho du khách trong các tour du lịch mạo hiểm.

Sao giờ đây đã thuần thục các kỹ năng an toàn để hỗ trợ du khách trong các tour mạo hiểm
Hành trình tự học tiếng Anh nuôi giấc mơ lớn
Bên cạnh kỹ năng kỹ thuật, ngôn ngữ cũng là rào cản lớn với chàng trai Ma Coong. Tiếp xúc với du khách quốc tế mỗi ngày, việc không biết tiếng Anh khiến Sao nhiều khi lúng túng. Tuy nhiên, chính nụ cười và niềm vui của du khách sau mỗi chuyến đi đã thắp lên trong cậu động lực thay đổi.
"Đi tour nhiều, gặp gỡ khách trong nước và quốc tế khiến em thấy vui hơn hẳn so với việc chỉ lên rẫy. Em quyết tâm phải học tiếng Anh", Sao chia sẻ.
Chàng trai trẻ bắt đầu những bài học vỡ lòng từ YouTube, TikTok, tự bỏ tiền túi mua sách về mày mò và tranh thủ học từ vựng từ chính đồng nghiệp, du khách trong những chuyến băng rừng.

Sau những ngày đi rừng, được trò chuyện vui vẻ cùng các du khách quốc tế, Sao khao khát trở thành hướng dẫn viên
Hiện tại, ở tuổi 20, Đinh Sao không chỉ là một trợ lý an toàn mẫn cán mà còn ấp ủ một giấc mơ lớn hơn. "Ước mơ của em là trở thành một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Em muốn tự mình dẫn khách vào bản, giới thiệu với bạn bè thế giới về vẻ đẹp quê hương, về văn hóa của người Ma Coong".
Hơn cả một câu chuyện mưu sinh, hành trình của Đinh Sao đang thắp lên niềm tin mới nơi những bản làng vùng biên viễn. Đó là minh chứng sống cho sự thay đổi của vùng đất di sản, nơi du lịch không chỉ mang lại sinh kế mà còn mở ra tri thức và ước mơ cho những người trẻ bản địa.











