Chàng trai tốt bụng
Ngày 12-1, anh Lâm ở huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đến Hà Nội thăm người thân. Khi xuống xe khách, anh Lâm ra cổng bến xe định ngồi uống cốc nước, nghỉ ngơi một lát và tìm xe ôm thì không thấy chiếc điện thoại và ví tiền.
Không thể liên lạc với người thân, cũng chẳng có tiền để đi xe, anh đành phải đi bộ. Đi được khoảng 200m, anh Lâm thấy một cậu thanh niên ghé sát gần, điều khiển xe chậm lại và nói:
- Chú ơi, chú đi đâu vậy?
- Tôi về phố Định Công, nhưng tôi không còn tiền để thuê anh chở đâu - anh Lâm trả lời.
- Cháu không phải là xe ôm đâu. Cháu thấy chú đi bộ từ Bến xe Nước Ngầm ra tận đây nên muốn hỏi xem có giúp chú được gì không. Phố Định Công cách đây gần 3km, cháu cũng tiện đường qua đấy, chú lên xe, cháu chở chú đến đó, cháu không lấy tiền của chú đâu ạ - cậu thanh niên giải thích.
Đến nơi, anh Lâm mượn tiền của người quen và có ý gửi cậu thanh niên chút tiền nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận. Trong câu chuyện lúc đi đường, anh Lâm được biết cậu thanh niên tên là Toàn, nhà ở phố Kim Giang (quận Thanh Xuân).
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Lâm một lần nữa cảm ơn cậu thanh niên tên Toàn và thấy mình thật may mắn khi gặp được chàng trai tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người qua đường đang gặp khó khăn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chang-trai-tot-bung-692362.html