Chàng trai treo 200 áo phao trên các cây cầu
Hữu Quang mua khoảng 200 áo phao, xin phép cơ quan chức năng rồi treo tại các cây cầu ở khu vực phường Trà Lý, Hưng Yên.

Ngày 17/9, Phạm Hữu Quang (30 tuổi, quê Hưng Yên) đi dọc khu vực cầu Bo và một số cây cầu lân cận như Tân Đệ, Thái Bình để treo áo phao trên thành cầu. Những chiếc áo được buộc cố định tại các vị trí dễ quan sát, với mục đích có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Quang cho biết ý tưởng này xuất phát từ vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Bo vài ngày trước. Trong lúc lao xuống dòng nước cứu một người có ý định nhảy cầu, Thiếu tá Trần Văn Tùng (39 tuổi, quê xã Vũ Thư, Hưng Yên) đã hy sinh.
Sau nhiều giờ tìm kiếm với gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động dọc tuyến sông, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Thiếu tá Tùng lúc 18h05 ngày 13/9, cách vị trí chân cầu khoảng 350 m.
Chứng kiến sự việc, Quang cho rằng nếu tại cầu có sẵn phương tiện cứu hộ, người gặp nạn hoặc người tham gia cứu hộ có thể có thêm một lựa chọn để ứng phó trong những phút đầu tiên.
"Hình ảnh chiến sĩ dũng cảm cứu người khiến tôi rất xót xa. Lúc đó nếu có sẵn áo phao thì mọi chuyện đã khác, vì vậy tôi quyết định mua, in chữ và treo áo lên cầu", Quang nói.


Những chiếc áo phao được Quang tự tay chuẩn bị.
Trước khi triển khai, Quang chủ động liên hệ chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xin phép việc đặt áo phao tại các cây cầu. Sau khi được đồng ý, anh chuẩn bị áo, in thông tin hướng dẫn và buộc cố định tại những vị trí dễ nhìn, thuận tiện lấy khi cần.
Quang không tiết lộ tổng chi phí cho số áo phao đã mua. Anh cho biết mục đích của việc làm này là bổ sung phương tiện cứu hộ tại chỗ, không nhằm kêu gọi sự chú ý hay ghi nhận cá nhân.
"Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ bé của mình, biết đâu sẽ giảm được những tai nạn rủi ro không mong muốn. Tôi mong rằng khi có người gặp nạn, sẽ có công cụ cứu trợ kịp thời, giúp mọi người bình an trở về nhà với gia đình", anh chia sẻ.
Ngoài việc treo áo phao, Quang cho biết anh thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đến ngày 17/9, khoảng 200 áo phao đã được bố trí tại các khu vực cầu mà Quang lựa chọn. Anh hy vọng những chiếc áo này sẽ không phải sử dụng, nhưng nếu xảy ra sự cố, chúng có thể trở thành phương tiện hỗ trợ trong những phút đầu chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Chàng trai 30 tuổi mong mọi người luôn an toàn, bình an trở về bên gia đình.

