Chàng trai xương thủy tinh viết giấc mơ vào đại học

Mới 20 tuổi, 50 lần gãy xương chân, tay do di truyền căn bệnh của bố, tuy nhiên những khó khăn ấy vẫn không thể cản bước chàng trai Hà Nội trên con đường đến với tri thức. Hãy cùng chúng tôi đón xem câu chuyện của chàng trai đặc biệt ấy.

Trong căn phòng riêng nhỏ trên gác lửng, chiếc máy tính cũ được cả gia đình dành dụm mua, chính là tài sản vô giá hỗ trợ em tìm tòi, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới cũng như giúp em hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên Địa – Tin học, đại học Mỏ Địa Chất.

Trong những câu chuyện chia sẻ với PV, Hữu Chính nhiều lần nhắc đến gia đình. Có lẽ trên chặng đường viết tiếp giấc mơ đến với tri thức, với cánh cổng đại học của em, bố mẹ là những người đồng hành vĩ đại nhất. Mặc dù điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng vì cậu con trai kém may mắn, họ lại tiếp tục cố gắng.

Trong những câu chuyện chia sẻ với PV, Hữu Chính nhiều lần nhắc đến gia đình. Có lẽ trên chặng đường viết tiếp giấc mơ đến với tri thức, với cánh cổng đại học của em, bố mẹ là những người đồng hành vĩ đại nhất. Mặc dù điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng vì cậu con trai kém may mắn, họ lại tiếp tục cố gắng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chang-trai-xuong-thuy-tinh-viet-giac-mo-vao-dai-hoc-182209.htm