Chảo lửa Trung Đông: Mỹ công bố thương vong trong xung đột với Iran
Ngày 1/3, quân đội Mỹ thông báo, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch chống Iran - những con số thương vong đầu tiên được công bố từ phía Washington.

Mạng truyền hình Al Jazeera dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến đấu và năm người bị thương nặng trong Chiến dịch Epic Fury. Một số người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não - đang trong quá trình được đưa trở lại làm nhiệm vụ".
Theo thông báo, các chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn và "nỗ lực đáp trả của chúng tôi vẫn đang được tiến hành", đồng thời nhấn mạnh tình hình rất khó đoán.
Lực lượng không quân và hải quân Mỹ, cùng với lực lượng Israel, đang oanh tạc dữ dội Iran và Tổng thống Donald Trump đã chỉ rõ mục tiêu là phá hủy năng lực quân sự của Tehran. Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.
Trước đó cùng ngày 1/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Vịnh Ba Tư bằng 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, CENTCOM cho biết, tàu sân bay của Mỹ "không bị bắn trúng".
Một tuyên bố nêu rõ: "Các tên lửa được phóng thậm chí còn không đến gần. Tàu Lincoln tiếp tục triển khai máy bay để hỗ trợ chiến dịch không ngừng nghỉ của CENTCOM nhằm bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ chế độ Iran".
Về phía Iran, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani cho biết trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an hôm 28/2 rằng, hàng trăm dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau ngày thứ hai xảy ra các vụ đánh bom. Truyền thông nhà nước Iran cho biết, đã xác nhận 165 người thiệt mạng trong vụ đánh bom trúng một trường tiểu học nữ sinh ở thành phố Minab phía Nam vào ngày 28/2.
Ngoài ra, theo kênh truyền hìnhChannel 12, lực lượng không quân Israel đã tiêu diệt 30 quan chức cấp cao của Iran chỉ trong 30 giây đầu tiên của cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng, 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong hai ngày đầu tiên của cuộc oanh tạc. Iran đã xác nhận, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, nắm quyền từ năm 1989 và là mục tiêu chính của cuộc tấn công đầu tiên của Israel, đã tử vong.
Về phía Israel, cho đến nay, đã có chín người thiệt mạng trong các cuộc phản công tên lửa của Iran.














