Chắp cánh ước mơ đầu năm học mới

Sáng 16-9, tại Trường THCS-THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với VNPT Bình Phước và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh tổ chức thành công lễ trao học bổng chắp cánh ước mơ ( kỳ 110) cho em Kim Thượng Uyển, học sinh lớp 12A1.

Cách đây 3 năm, ba mẹ em Uyển (dân tộc Khmer) ly thân, ba em đổ nợ và bỏ đi biệt xứ, mẹ cũng bỏ làm công nhân xưởng điều gần nhà để về TP. Hồ Chí Minh làm giúp việc nhà cho người họ hàng. Em trai mới chuẩn bị vào lớp 4 cũng buộc phải nghỉ học để theo mẹ, nhường cơ hội cho chị đến trường. Trong căn nhà tuềnh toàng, dột nát ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành (Bù Đốp), chỉ còn lại một mình Uyển. Hằng ngày sau giờ tan học, em phải tìm việc làm thuê để mưu sinh và trang trải chi phí học tập.

Buổi lễ trao học bổng cho em Kim Thượng Uyển ấm áp, đong đầy yêu thương

Buổi lễ trao học bổng cho em Kim Thượng Uyển ấm áp, đong đầy yêu thương

Gia cảnh nghèo khó nhưng suốt 12 năm đến lớp, Uyển đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, huy chương đồng Olympic 19/5 môn Lịch sử. Em sớm nuôi ước mơ giảng đường đại học, ngành kiến trúc để thiết kế nhiều ngôi nhà an toàn cho mọi người, góp phần xây dựng quê hương thêm khang trang, sạch đẹp. Uyển dự tính: “Nếu không có tiền thì em xin bảo lưu kết quả, đi làm thuê 1 năm để năm sau đi học tiếp”.

Nghị lực ấy đã lay động tất cả thành viên trong đoàn. Ngay tại buổi lễ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ em Uyển với tổng hơn 110 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt. “Em không biết phải gửi lời cảm ơn thế nào tới những nhà hảo tâm đã đến và tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần cho em ngay đầu năm học mới. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của tất cả mọi người” - Uyển bộc bạch.

Trong thời điểm triệu trái tim đang chung sức hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, song không vì thế mà các nhà hảo tâm của chương trình bỏ rơi nữ sinh người dân tộc Khmer trên hành trình ươm mầm tri thức

Trong thời điểm triệu trái tim đang chung sức hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, song không vì thế mà các nhà hảo tâm của chương trình bỏ rơi nữ sinh người dân tộc Khmer trên hành trình ươm mầm tri thức

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”, niềm xúc động vỡ òa, khi Uyển mạnh dạn xin Ban tổ chức chương trình và các nhà hảo tâm cho em được trích 5 triệu đồng chia sẻ cho em học sinh cùng trường là Lê Phương Thảo, lớp 6A1. Em Thảo cũng có hoàn cảnh đặc biệt, bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ năm 2019, hiện em được người hàng xóm nhận về nuôi. Đồng thời, em cũng xin được gửi số tiền 1 triệu đồng nhờ chương trình ủng hộ các bạn học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Bắc.

Tại chương trình, thông qua kết nối của Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng, Kim Thượng Uyển và Lê Phương Thảo được nhà hảo tâm gửi tặng mỗi em 1 laptop, trị giá hơn 30 triệu đồng

Tại chương trình, thông qua kết nối của Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng, Kim Thượng Uyển và Lê Phương Thảo được nhà hảo tâm gửi tặng mỗi em 1 laptop, trị giá hơn 30 triệu đồng

Phép nhiệm màu đã đến từ những tấm lòng nhân ái và trở thành sức mạnh, thắp sáng niềm tin yêu, khát vọng cho các em học sinh nghèo khó khác đang ở đâu đó, trên hành trình đến trường.

Thu Hiền - Phú Quý

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/162792/chap-canh-uoc-mo-dau-nam-hoc-moi