Châu Kiệt Luân: 'Âm nhạc của tôi 20 năm nữa vẫn đứng vững'
Châu Kiệt Luân là thanh xuân của nhiều thế hệ nghe nhạc.
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Châu Kiệt Luân đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình âm nhạc suốt hơn hai thập kỷ. Nam ca sĩ cho biết anh chưa bao giờ hối tiếc về các tác phẩm thời kỳ đầu sự nghiệp. "Từ khi phát hành album đầu tay, tôi đã biết rằng âm nhạc của mình, dù 10 năm hay 20 năm sau, vẫn có thể đứng vững", Châu Kiệt Luân khẳng định.

"Ông hoàng nhạc pop châu Á" cho rằng nghệ sĩ cần liên tục đổi mới để khán giả không chỉ nhớ đến mình qua những bản hit cũ. Anh nói: "Những năm qua, điều khó khăn nhất với tôi chính là sự lựa chọn và sắp xếp thời gian. Nhưng tôi luôn kiên trì mang đến khán giả những sáng tác mới trên sân khấu. Nếu muốn cả thế giới mãi nhớ đến bạn, không thể chỉ dựa vào 'quá khứ', mà cả 'tương lai' của bạn cũng phải thật vững chắc". Đó không chỉ là lời nhắn gửi tới người hâm mộ, mà còn là triết lý nghệ thuật: thành công hôm nay không đảm bảo cho ngày mai, chỉ sự sáng tạo liên tục mới giữ một nghệ sĩ ở vị trí trung tâm.
Ra mắt năm 2000 với album Jay, Châu Kiệt Luân nhanh chóng tạo nên một cuộc cách mạng trong làng nhạc Hoa ngữ. Khi nhiều ca sĩ còn gắn với ballad truyền thống, nam ca sĩ mạnh dạn đưa R&B, hip-hop, jazz và cả âm nhạc dân gian Trung Hoa vào cùng một sản phẩm, mở ra một khái niệm mới: "Cpop hiện đại". Những ca khúc như A Dandelion’s Promise, Nocturne, Step Aside hay Love Confession không chỉ là hit, mà còn trở thành dấu mốc định nghĩa một thế hệ. Từ năm 2001 với Fantasy cho đến Greatest Works of Art (2022), mỗi album đều được coi là một thử nghiệm nghệ thuật táo bạo, khiến Châu Kiệt Luân được ví như "nhà phát minh" của nhạc pop Hoa ngữ.

Âm nhạc của Châu Kiệt Luân không chỉ chinh phục Trung Quốc, Đài Loan hay Singapore, Malaysia, mà còn lan tỏa sang cả Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí vươn ra phương Tây. Nhiều nhà phê bình quốc tế từng so sánh anh với những ngôi sao cùng thế hệ như Eminem, Beyoncé hay Coldplay - những nghệ sĩ không chỉ tạo hit, mà còn xây dựng cả nền văn hóa xoay quanh âm nhạc.
Điểm đặc biệt ở Châu Kiệt Luân là khả năng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Nếu Beyoncé đưa chất liệu da màu vào mainstream, hay Coldplay tạo nên "thứ âm nhạc toàn cầu" bằng pop-rock, thì Châu Kiệt Luân đã thành công khi đưa âm nhạc Trung Hoa hòa nhịp cùng thế giới.
Ở tuổi ngoài 40, Châu Kiệt Luân vẫn đều đặn phát hành sản phẩm mới, chứng minh rằng sự sáng tạo không dừng lại ở quá khứ. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả hát theo Sunny Day tại các sân vận động châu Á, song song với việc ca khúc mới vẫn nhanh chóng leo hạng trên bảng xếp hạng, là minh chứng rõ ràng cho tuyên ngôn của anh rằng âm nhạc không có hạn sử dụng, chỉ có nghệ sĩ biết cách làm mới nó.

Câu nói "Âm nhạc của tôi 20 năm nữa vẫn đứng vững" không phải sự tự tin sáo rỗng mà dựa trên một sự thật rằng Châu Kiệt Luân đã đi qua 25 năm sự nghiệp, nhưng cái tên của anh chưa bao giờ bị thay thế. Từ một hiện tượng của năm 2000, nam ca sĩ đã trở thành biểu tượng văn hóa, đại diện cho ký ức và cả tương lai của Cpop.