Cháu trai mất tích 5 ngày, bà ngoại đi tìm thì thấy cảnh đau lòng trong chính căn nhà đang ở

Cháu trai nhiều ngày không liên lạc được đã khiến cho bà ngoại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Vào lúc 3 giờ 30 sáng nay, ngày 19 tháng 9, Sompong Waree, trưởng thôn 4 ở Ban Long Takhian Tia, huyện Khao Kwang Thong, huyện Nong Chang, tỉnh Uthai Thani, đã nhận được cuộc gọi đau buồn từ Dokrak, 74 tuổi. Bà báo cáo rằng đã tìm thấy thi thể cháu trai mình trong nhà.

Sompong, cùng với Trung úy cảnh sát Direk Iiamlae từ Đồn cảnh sát Khao Bang Krag, các cảnh sát địa phương, một bác sĩ từ Bệnh viện Nong Chang và các nhân viên cứu hộ Uthai Thani đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra.

Cảnh tượng là một ngôi nhà gỗ truyền thống trên cao với khu vực sinh hoạt bên dưới, được chia thành hai phòng. Bên trong một trong những phòng, họ phát hiện ra thi thể của Thanawat, một sinh viên 19 tuổi tại một trường cao đẳng kỹ thuật địa phương.

Thi thể của cậu thanh niên cho thấy dấu hiệu đã tử vong ít nhất năm giờ, với tình trạng cứng tử thi đã bắt đầu và máu tụ trên da do kiến cắn. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử bằng cách treo cổ.

DokRak giải thích rằng bà và cháu trai sống cùng nhau trong khi bố mẹ cháu làm việc ở Bangkok và gửi tiền để chi trả cho các chi phí của họ. Thanawat không có tiền sử sử dụng ma túy, bị trầm cảm trong một thời gian và đã dùng thuốc.

Gần đây, cậu thanh niên đã ngừng uống thuốc, tuyên bố rằng mình đã khỏi bệnh. Trong năm ngày qua, cậu không đi học, và bà không biết lý do cậu vắng mặt. Cậu thường bày tỏ mong muốn được chết, điều này khiến bà vô cùng lo lắng: “Thằng bé luôn nói rằng nó muốn chết và tôi mắng nó vì nói như vậy".

Ngày hôm trước, Thanawat đã đưa bà ngoại đến bệnh viện. Sau khi trở về nhà, cậu ta đi xe máy một lúc, đến khoảng 8 giờ tối mới về. Sau đó, cậu ta vào một phòng khác và đóng cửa lại. Mẹ cậu đã cố gọi nhiều lần, nhưng cậu ta không trả lời, KhaoSod đưa tin.

Bình thường cháu ngủ cùng phòng với tôi. Khi tôi thức dậy lúc 2 giờ 30 sáng và không thấy cháu đâu, tôi bật đèn và đi sang phòng khác. Khi tôi mở cửa, tôi gần như ngất xỉu. Tôi thấy cháu trai tôi đã treo cổ tự tử", bà Dokrak nói.

Bà đã nuôi cậu từ khi còn nhỏ và cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự mất mát của cháu trai. Mặc dù đau buồn, bà không thắc mắc về nguyên nhân cái chết của cháu trai, bà cho rằng đó là do chứng trầm cảm và quyết định ngừng uống thuốc. Bà yêu cầu cảnh sát trả lại thi thể cháu trai để làm lễ an táng.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chau-trai-mat-tich-5-ngay-ba-ngoai-di-tim-thi-thay-canh-dau-long-202409200745365478.html