Cháy chợ huyện biên giới Ea Súp tiểu thương khóc thét

Lúc rạng sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại chợ huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến tiểu thương khóc thét.

Ngọn lửa bùng cháy lúc rạng sáng tại chợ huyện biên giới Ea Súp (ảnh: CTV).

Ngọn lửa bùng cháy lúc rạng sáng tại chợ huyện biên giới Ea Súp (ảnh: CTV).

Sáng 7/5, lãnh đạo UBND huyện Ea Súp cho biết, ngành chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để ứng cứu, giúp bà con tiểu thương trong vụ chợ huyện bị bốc cháy.

Theo đó, ngọn lửa bùng lên lúc sáng sớm, sau đó dữ dội ngay trung tâm khu chợ lồng, thuộc chợ biên giới huyện Ea Súp.

Hàng trăm tiểu thương, nhân dân cùng các cán bộ chiến sĩ ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, chưa thể khống chế.

“Hiện nay huyện tập trung toàn lực để dập lửa, giảm thiệt hại thấp nhất cho bà con, người dân nên chưa thể thông tin cụ thể”, lãnh đạo UBND huyện Ea Súp nói.

Lực lượng chức năng giúp tiểu thương chữa cháy (ảnh: CTV).

Lực lượng chức năng giúp tiểu thương chữa cháy (ảnh: CTV).

Theo nguồn tin của phóng viên, hầu hết các kiot khu chợ lồng bị cháy rụi khiến nhiều tiểu thương trắng tay.

Được biết, đây là lần thứ 2 chợ huyện biên giới Ea Súp bị cháy. Lần đầu vào năm 2011, cũng vào sáng sớm chợ bất ngờ bùng lửa. Do phương tiện chữa cháy thiếu thốn, đám cháy lại xảy ra trong đêm nên khoảng 25 quầy hàng bị thiêu rụi, ước thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chay-cho-huyen-bien-gioi-ea-sup-tieu-thuong-khoc-thet-post637619.html