Chạy đua cùng thời gian vận chuyển trái tim từ Hà Nội vào Huế để hồi sinh một cuộc đời

Khi chuyến bay chở 'trái tim' từ Hà Nội đáp xuống sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), chiếc xe cứu thương chở những người vận chuyển 'trái tim' nhanh chóng lăn bánh về Bệnh viện Trung ương Huế, để tiến hành ca ghép tim cho bệnh nhân.

Đêm muộn ngày 6/7, trên trang Facebook của một hãng hàng không đăng tải những dòng trạng thái cùng những bức ảnh đặc biệt về chuyến bay chở "trái tim".

Theo đó, chuyến bay chở theo 159 hành khách từ Hà Nội đến Huế, dự kiến cất cánh lúc 19h45. Tuy nhiên, khi các hành khách đã lên máy bay, phi hành đoàn thông báo máy bay chưa thể cất cánh vì đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, chờ một "trái tim" từ Hà Nội về Huế để ghép cho bệnh nhân.

"Mong rằng bạn đã không phiền lòng và mệt mỏi. Bởi có một cuộc đời ở Huế, đêm nay, hi vọng sẽ được viết tiếp, nhờ một trái tim đã gấp gáp chạy đua với thời gian để lên tàu cùng chúng ta, cùng ê kíp ghép tạng, bền bỉ từng nhịp đập đợi hạ cánh và đến được tới cửa phòng cấp cứu. Ngày hôm nay, 23 phút quý giá của bạn có thể sẽ làm nên kỳ tích”, trích dòng trạng thái trên trang Facebook của một hãng hàng không.

Tối 7/7, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, người được đón nhận "trái tim" trong hành trình đặc biệt nói trên là anh T.V.G (31 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế) mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim cách đây đã 13 năm.

Ngay khi xuống khỏi máy bay, các bác sĩ tức tốc vận chuyển tim về Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép cho bệnh nhân.

Ngay khi xuống khỏi máy bay, các bác sĩ tức tốc vận chuyển tim về Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép cho bệnh nhân.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, vào lúc 14h14 ngày 5/7, ngay khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, kíp ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế lập tức được kích hoạt.

17h30 cùng ngày, các bác sĩ mang theo mẫu máu của bệnh nhân xuất phát đi Hà Nội, khởi hành lúc 18h55. Phương án điều phối tạng liên tục thay đổi do phải tính toán sự phù hợp giữa thời điểm lấy tim và các chuyến bay trong ngày 6/7.

Ngay khi chính thức có kế hoạch phẫu thuật lấy tạng lúc 17h20 ngày 6/7, chuyến bay Hà Nội – Huế chỉ còn một chuyến cuối cùng cất cánh vào lúc 19h35, nhưng thời gian lấy tim ra khỏi lồng ngực thực tế dài hơn dự kiến.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ê kíp bác sĩ sẵn sàng thực hiện ca ghép tim.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ê kíp bác sĩ sẵn sàng thực hiện ca ghép tim.

Lúc này, hãng hàng không Bamboo Airways đã hỗ trợ tối đa các thủ tục bay, buộc phải cáo lỗi cùng hành khách, để chờ "trái tim" cùng bay về với Huế. Đáp lại sự nỗ lực ấy, lúc 21h25, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài. Lúc này, chiếc xe cứu thương đợi sẵn đã nhanh chóng lăn bánh về Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép tim.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép tim.

"Ngay sau khi nhận thông tin trái tim hạ cánh an toàn, kíp phẫu thuật bắt đầu tiến hành các bước ghép tim. Sau 1 giờ 19 phút phẫu thuật, lúc 23h39 tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận. Một ngày sau ghép tim, bệnh nhân đã rút nội khí quản, tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt", TS.BS Nguyễn Thanh Xuân nói.

Một ngày sau ghép tim, bệnh nhân đã tỉnh táo.

Một ngày sau ghép tim, bệnh nhân đã tỉnh táo.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ, từng nhịp đập của trái tim trong cơ thể mới là niềm vui vỡ òa, xóa tan hết những căng thẳng, âu lo và khó khăn trong suốt hành trình dành cho kíp ghép tạng.

Nỗi đau xé lòng của người cha nghèo trong đám tang 3 con đuối nước: Tôi đã hại các con rồi

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chay-dua-cung-thoi-gian-de-hoi-sinh-mot-cuoc-doi-o-hue-169230707195452085.htm