Chạy đua thời gian cứu trẻ sơ sinh ở Gaza

Rất nhiều trẻ sơ sinh ở Gaza đang đối mặt với tình cảnh nguy khốn, khi các bệnh viện không có điện để chạy lồng ấp, thiếu nước để pha sữa.

Một thực tế lúc này ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang là rất nhiềutrẻ sơ sinh ở Gaza đang đối mặt với tình cảnh nguy khốn. Các bệnh viện Gaza trong đó có khi bệnh viện lớn nhất khu vực này không có điện để chạy lồng ấp, thiếu nước để pha sữa.

Ngày 12-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh viện Al-Shifa - bệnh viện lớn nhất Dải Gaza (Palestine) - “không còn hoạt động như một bệnh viện nữa”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả tình hình ở bệnh viện Al-Shifa là “thảm khốc và nguy hiểm”. Ông cho biết các bác sĩ tại đây đang làm việc mà không có điện, nước trong bối cảnh “số lượng bệnh nhân nguy kịch tăng lên đáng kể”.

 Bên trong bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza hôm 10-11. Trẻ sơ sinh ở Gaza đang đối mặt tình trạng nguy khốn vì các bệnh viện thiếu nguồn lực giữa bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang. Ảnh: AFP

Bên trong bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza hôm 10-11. Trẻ sơ sinh ở Gaza đang đối mặt tình trạng nguy khốn vì các bệnh viện thiếu nguồn lực giữa bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang. Ảnh: AFP

Theo đài CNN, tình hình của bệnh viện Al-Shifa hiện tại là hậu quả việc Israel tăng cường phong tỏa và tấn công Dải Gaza. Tình hình này đã đẩy các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ sơ sinh ở Gazarơi vào cảnh nguy khốn.

"Chúng tôi kiệt sức"

Theo Bộ Y tế Palestine, trong những ngày gần đây, 15 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện Al-Shifa (trong đó có 6 trẻ sơ sinh) do mất điện và thiếu nguồn cung thiết bị y tế.

Một bác sĩ tại tổ chức nhân đạo Bác sĩ không biên giới cho biết tình hình tại bệnh viện Al-Shifa rất tuyệt vọng, theo đài ABC News.

"Chúng tôi không có điện. Bệnh viện không có nước. Không có thức ăn. Nhiều bệnh nhân sẽ chết trong vài giờ nữa nếu máy thở không hoạt động. Trước cổng chính có rất nhiều thi thể. Chúng tôi không thể đưa họ vào trong” - vị bác sĩ trên nói.

Bác sĩ Ahmed El Mokhallalati - nhân viên tại khoa nhi, bệnh viện Al-Shifa - cho biết mùi hôi của các thi thể bên ngoài nặng đến mức các bác sĩ phải đóng cửa sổ bệnh viện.

Tình trạng hiện tại khiến công tác chăm sóc cho các trẻ sơ sinh ở Gaza, đặc biệt là trẻ sinh non, gặp không ít khó khăn.

Bác sĩ Muhammad Abu Salmiya - giám đốc bệnh viện Al-Shifa - cho biết những đứa trẻ sơ sinh tại bệnh viện này đang được bọc trong giấy bạc và đặt cạnh nước nóng để giúp giữ ấm cho các em.

Theo CNN, các nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa đang nỗ lực hết mình để giúp nuôi sống những đứa trẻ sơ sinh ở Gaza, trong bối cảnh nguồn cung cấp oxy cạn kiệt. Các nhân viên y tế tại đây cũng đã phải bế các em bé này từ lồng ấp của khoa sơ sinh đến một khu vực khác của bệnh viện để đảm bảo an toàn.

“Không còn nước, thức ăn, sữa cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Tình hình trong bệnh viện thật thảm khốc” - ông Salmiya lo lắng cho tình trạng trẻ sơ sinh ở Gaza.

 Các em bé được đặt cùng một giường tại bệnh viện Al-Shifa. Do thiếu điện, nhiều trẻ sơ sinh ở Gaza không được nuôi trong lồng ấp. Ảnh: REUTERS

Các em bé được đặt cùng một giường tại bệnh viện Al-Shifa. Do thiếu điện, nhiều trẻ sơ sinh ở Gaza không được nuôi trong lồng ấp. Ảnh: REUTERS

“Hôm qua (ngày 12-11), chúng tôi có 39 em bé sơ sinh nhưng hôm nay, chúng tôi chỉ còn lại 36 em bé. Tôi không chắc các con có thể sống được bao lâu. Tôi có thể mất thêm 2 em bé nữa trong ngày hôm nay” - bác sĩ Mohamed Tabasha, trưởng khoa nhi bệnh viện Al-Shifa trao đổi với hãng tin Reuters hôm 13-11 về rủi ro với trẻ sơ sinh ở Gaza.

Ông Tabasha cho hay hiện tại, khoa nhi của bệnh viện Al-Shifa chỉ có vài bác sĩ và 4 y tá.

“Chúng tôi kiệt sức về mặt cảm xúc và thể chất” - ông nói.

“Chúng tôi không có điện để cung cấp hơi ấm cho các trẻ sơ sinh. Chúng tôi không có đủ nhân viên để chăm sóc cho các con. Hầu hết trẻ sơ sinh tại đây là những đứa trẻ sinh non. Chúng cần lồng ấp, cần điện, cần thức ăn đặc biệt, cần được chăm sóc" - theo bác sĩ Shireen Noman Abed làm việc tại khoa nhi bệnh viện Al-Shifa.

Theo ABC News, mối lo lớn nhất của bà Abed là thiếu nước sạch để pha vào sữa bột cho trẻ sơ sinh.

“Chúng tôi dự đoán tất cả trẻ sơ sinh sẽ chết vì chúng tôi không có nước để pha sữa công thức cho các con” - bà Abed lo lắng cho tính mạng trẻ sơ sinh ở Gaza.

Rất cần các trang thiết bị y tế

Trả lời CNN, bác sĩ Medhat Abbas - thành viên cơ quan quản lý y tế Dải Gaza - cho biết những ngày gần đây, các nhân viên y tế tại bệnh viện Al-Shifa đã cứu sống 4 trẻ sơ sinh sau khi mẹ của chúng qua đời do mổ đẻ.

“Bây giờ chúng phải sống mà không có mẹ và không có điện. Bạn có tưởng tượng được điều đó không? Với những đứa trẻ sinh non này, để duy trì sự sống, chúng cần có nhiệt độ giống như nhiệt độ cơ thể mẹ. Nhiệt độ này chỉ có thể được cung cấp trong các lồng ấp được làm nóng đúng cách” - ông Abbas nói về yêu cầu cần thiết trong chăm sóc trẻ sơ sinh ở Dải Gaza.

Ông Abbas cũng cảnh báo rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều với trẻ sơ sinh ở Gaza khi mùa đông đến.

Trẻ sinh non có cân nặng dưới 1,5 kg và có trường hợp chỉ nặng 700 g hoặc 800 g. Do đó, các con cần phải được nuôi trong lồng ấp có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo nhu cầu riêng của trẻ.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại của bệnh viện Al-Shifa, việc bố trí lồng ấp cho các em bé này là điều không thể. Ông Tabasha cho biết các bác sĩ phải chuyển các em bé sinh non sang giường bình thường vì thiếu điện. Các con được đặt cạnh nhau, xung quanh là những gói tã lót, hộp các tông chứa gạc vô trùng và túi nhựa.

“Trong đời, tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ đặt 39 em bé cạnh nhau trên giường, trong tình trạng thiếu nhân viên y tế và thiếu sữa trầm trọng như hiện nay. Trong khi đó, mỗi em bé lại mắc một căn bệnh khác nhau” - bác sĩ Tabasha nói về tình trạng ngặt nghèo của trẻ sơ sinh ở Gaza hiện tại.

 Trẻ sơ sinh ở Gaza, tại bệnh viện Al-Shifa. Ảnh: AP

Trẻ sơ sinh ở Gaza, tại bệnh viện Al-Shifa. Ảnh: AP

Ông Tabasha cho biết thân nhiệt của rất nhiều trẻ sơ sinh ở Gaza đang xuống thấp. Ngoài ra, do không có các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng, các em bé này đang truyền virus cho nhau. Các con hiện cũng không có khả năng miễn dịch.

Cũng theo bác sĩ Tabasha, do thiếu điện, bệnh viện không thể khử trùng sữa và núm vú giả theo đúng tiêu chuẩn. Điều này dẫn đến một số em bé bị viêm dạ dày, bị tiêu chảy, nôn mửa và đối mặt với nguy cơ mất nước cấp tính.

Bác sĩ Ahmed El Mokhallalati mô tả tình trạng thiếu điện, trang thiết bị hiện tại là rất nguy hiểm với tính mạng trẻ sơ sinh ở Gaza.

“Các em bé đang ở trong một tình huống rất tồi tệ. Điều này giống như bạn đang từ từ giết các con. Đây là những trường hợp rất nghiêm trọng. Bạn phải hết sức nhạy cảm khi giải quyết. Bạn phải quan tâm đến từng trường hợp một cách rất đặc biệt. Hiện tại, tất cả các em bé đều ở trong không gian mở và nằm gần nhau” - ông Mokhallalat nói.

Bác sĩ Tabasha cho biết bệnh viện đang cần rất nhiều thứ để đảm bảo an toàn cho các trẻ sơ sinh ở Gaza . Những thứ đó bao gồm điện để chạy lồng ấp, máy tiệt trùng sữa và núm vú giả, thuốc men, máy móc hỗ trợ cho các em bé bị suy hô hấp.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chay-dua-thoi-gian-cuu-tre-so-sinh-o-gaza-post761633.html