Chạy đua với thời gian tìm người sống sót sau trận động đất ở Morocco

Hy vọng trong việc tìm kiếm người sống sót ở Morocco sau hơn 4 ngày từ khi trận động đất mạnh giết chết hơn 2.900 người đang ngày càng mờ nhạt.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ trong nước và từ nước ngoài vẫn đang tiếp tục đào bới đống đổ nát, hy vọng tìm thấy dấu hiệu của sự sống trong cuộc chạy đua với thời gian sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter vào cuối thứ Sáu tuần trước.

 Một người dân trong làng nhìn những ngôi nhà bị phá hủy ở Douzrou vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter. Ảnh: AFP

Một người dân trong làng nhìn những ngôi nhà bị phá hủy ở Douzrou vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter. Ảnh: AFP

Hội Chữ thập đỏ kêu gọi viện trợ hơn 100 triệu USD để đáp ứng "nhu cầu cấp bách nhất" ở quốc gia Bắc Phi này, bao gồm các dịch vụ về nước, nơi ở, y tế và vệ sinh.

Caroline Holt, giám đốc hoạt động toàn cầu của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết: “Chúng ta cần đảm bảo tránh được làn sóng thảm họa thứ hai”.

Tại khu du lịch Marrakesh, nơi có trung tâm lịch sử được UNESCO công nhận, nhiều gia đình vẫn phải ngủ ngoài trời, trùm chăn ở các quảng trường công cộng vì sợ dư chấn.

Ở những ngôi làng miền núi nghèo và xa xôi, nhiều ngôi làng chỉ có thể đến được bằng những con đường đất quanh co, nơi những ngôi nhà bằng gạch nung truyền thống đổ nát và bụi bặm, người dân phải tự tay đào bới, tìm kiếm người thân mất tích.

Khoảng 100 người thiệt mạng ở ngôi làng miền núi Douzrou, cách Marrakech 80 km, những người sống sót hiện đang sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ, cách xa những ngôi nhà bị phá hủy.

Hossine Benhammou, 61 tuổi, người đã mất 9 thành viên trong gia đình trong trận động đất, cho biết: “Chúng tôi mất tất cả, thậm chí cả gia súc nhưng không ai đến thăm chúng tôi”.

Ismail Oubella, 36 tuổi, người đã mất ba đứa con, người vợ đang mang thai và mẹ anh, cho biết: “Điều kiện thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Chúng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất là mùa đông sắp tới”.

Một người dân khác, Lahcen Ouhmane, 68 tuổi, nói rằng "chúng tôi sợ những cơn mưa có thể cắt đứt con đường trải nhựa dẫn vào làng của chúng tôi. Chúng tôi có nguy cơ chết đói".

Trận động đất này là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Morocco và là trận động đất nguy hiểm nhất xảy ra ở nước này kể từ trận động đất năm 1960 đã phá hủy thành phố Agadir trên bờ biển Đại Tây Dương, khiến khoảng 12.000 đến 15.000 người thiệt mạng.

Nhìn chung, ít nhất 2.901 người đã thiệt mạng và 5.530 người bị thương trong thảm kịch, theo số liệu chính thức mới nhất được công bố vào hôm thứ Ba.

Morocco đã cho phép các đội cứu hộ từ Tây Ban Nha, Anh, Qatar và UAE đến trợ giúp, nhưng cho đến nay vẫn từ chối lời đề nghị từ một số quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Israel.

Albert Vasquez, sĩ quan liên lạc của đơn vị Tây Ban Nha, hôm thứ Hai cảnh báo rằng “rất khó tìm thấy người còn sống sau ba ngày” nhưng nhấn mạnh “hy vọng vẫn còn đó”.

Liên hợp quốc ước tính hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng, một phần ba trong số đó là trẻ em, bởi trận động đất mạnh xảy ra ngay sau 11 giờ đêm khi hầu hết các gia đình đang say ngủ.

Nỗ lực tái thiết dự kiến sẽ rất lớn đối với đất nước vốn đang gặp khó khăn về kinh tế, đối mặt với nhiều năm hạn hán và hiện đang lo ngại về sự suy thoái trong lĩnh vực du lịch quan trọng.

Thủ tướng Morocco, Aziz Akhannouch, đã chủ trì một cuộc họp hôm thứ Hai về nhà ở và tái thiết, sau đó cam kết rằng "những công dân bị mất nhà cửa sẽ nhận được tiền bồi thường".

Mai Vân (theo AFP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chay-dua-voi-thoi-gian-tim-nguoi-song-sot-sau-tran-dong-dat-o-morocco-post264402.html