Chạy lũ!

Với người dân ở vùng trũng của xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, có lẽ bà con đã quen với cảnh mưa lớn, xả lũ vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm. Nhưng, cảnh tượng nước trắng trời hiện lên trước mắt họ lại khác xa ký ức những mùa mưa đã qua. Với họ, đó là trận lũ lớn nhất trong chặng đời…

Các lực lượng xã Hàm Liêm hỗ trợ dân di dời đến nơi an toàn

Các lực lượng xã Hàm Liêm hỗ trợ dân di dời đến nơi an toàn

Nơi bị cô lập do lũ

Bước sang ngày thứ 2 chạy lũ, chị Võ Thị Dung, thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm vẫn chưa hết bàng hoàng. Sinh sống ở đây hàng chục năm, chứng kiến nhiều trận mưa, xả lũ nhưng chưa bao giờ chị trải qua cảm giác sợ hãi đến vậy. Chị Dung nhớ lại thời khắc xảy ra trước đó 1 ngày. Đó là thời điểm sáng 28/10/2025, khi chị đang trong giờ đi làm thì nhận được điện thoại của người nhà, báo nước lũ đổ về. Mặc dù đã được chính quyền địa phương thông báo, tuyên truyền vận động về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, xả lũ hồ chứa nhưng chị không nghĩ năm nay lại ngập lớn đến vậy.

Lũ về nhanh, tôi không kịp về nhà để gom đồ đạc, quần áo. Con cái cũng đang thời điểm đến trường. Khi về đến nơi, tôi chỉ biết nhờ vào lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc.

Chị Võ Thị Dung - người có nhà ở vùng cô lập do lũ, thuộc thôn Hội Nhơn chia sẻ

Ngày thứ 2 chạy lũ, khi mực nước đã có dấu hiệu rút bớt nhưng chị Dung và nhiều hộ dân khác vẫn chưa thể về nhà. Nhìn dòng nước chảy xiết, trắng xóa, kéo theo lớp bùn đất đục ngầu vẫn vang lên những âm thanh xối xả, chị vẫn chưa hết rùng mình. Ánh mắt chị rưng rưng, nhìn về hướng dòng nước, nơi xa xa kia là ngôi nhà của gia đình đang bị cô lập. Ở nơi đó, chồng chị vẫn ráng bám lại để bảo vệ tài sản. Do cô lập, nên trong nhà lúc này cũng chỉ có gạo, mắm, muối, còn thức ăn thì chẳng thể đưa vào được. Chị Dung hướng mắt, chỉ cho chúng tôi phía đang ngập sâu ở xa xa trước mắt. Đó là toàn bộ vốn liếng đầu tư của gia đình chị với 6 sào sản xuất hoa màu, thanh long đã bị mất trắng, thiệt hại hàng chục triệu đồng…

Nơi tôi đứng cùng chị Dung là điểm đầu của vùng đang bị cô lập. Nhìn xung quanh, hai bên đường bê tông phục vụ đi lại hàng ngày của bà con, nay trở thành “thác dữ”, có thể cuốn trôi mọi thứ… kể cả tính mạng con người nếu chủ quan.

Chị Dung với nỗi buồn mất trắng mùa vụ do lũ

Chị Dung với nỗi buồn mất trắng mùa vụ do lũ

Ở mé bên đường, khi nước rút bớt, gia đình 4 người của chị Lê Thị Thái An ở cùng thôn mới dám trở về dọn dẹp nhà cửa. Hầu hết các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình đều bị hư hại và bị nước lũ cuốn trôi khiến người mẹ trẻ này mất ăn, mất ngủ. Dấu vết ngập nước để lại trên bức tường sau khi rút, còn trơ lại những bộ bàn ghế làm bằng ván ép bắt đầu bong tróc, rệu rã…

Hai mẹ con chị An vẫn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng khi cơn lũ lớn đổ về

Hai mẹ con chị An vẫn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng khi cơn lũ lớn đổ về

Về làm dâu hơn 10 năm ở vùng đất này, nay tôi mới thấy trận lũ lớn như vậy, nên rất lo lắng

Chị Lê Thị Thái An bộc bạch

Chị ẵm chặt đứa con gái tầm 4 - 5 tuổi, gương mặt đang sợ sệt trước cảnh tượng ngôi nhà của mình bốn bề đều ngập nước. Lũ về, chúng được nhà trường cho nghỉ học, nhưng để an toàn, bọn trẻ cần được cha mẹ theo sát thật kỹ, tránh sơ sẩy.

Gia đình chị Dung, chị An là 2 trong số hơn 105 hộ dân, với 269 nhân khẩu bị cô lập trên địa bàn thôn Hội Nhơn do mưa lũ những ngày qua. Đây là vùng đất trũng, sát con sông Hội Nhơn, nơi hạ lưu của hồ Sông Quao. Do đó, chuyện mưa lớn, xả lũ hầu như năm nào bà con cũng gặp nhưng đều không ảnh hưởng đến đời sống và tài sản nặng như lần này. Sống dưới hạ du Sông Quao bao năm nay, bà con đã không lo nước tưới, sinh hoạt. Nhưng năm nay, lượng mưa nguồn về quá lớn, buộc đơn vị quản lý phải tăng lưu lượng xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa, mới xảy ra lũ lớn đến vậy.

Trách nhiệm và tình người lan tỏa

Ở cách điểm cô lập không xa là nơi trú tạm của các hộ vùng bị cô lập do lũ. Phía trên thềm, gần chục người già, bệnh tật đang ngồi nghỉ ngơi, lấy sức sau 1 ngày đêm thức trắng để chạy lũ. Họ là những người được lực lượng chức năng ưu tiên cõng, dìu vượt lũ từ trưa hôm trước. Nhờ được giúp đỡ kịp thời, họ đã bình an nhưng đôi mắt thất thần, mệt mỏi còn hằn lên từng gương mặt. Có lẽ, mỗi người đều đang hướng về ngôi nhà thân thuộc đang chìm trong nước lũ mà chẳng thể làm gì khác.

Người dân “vượt lũ” tiếp ứng lương thực cho các hộ dân cô lập

Người dân “vượt lũ” tiếp ứng lương thực cho các hộ dân cô lập

Phía ngoài sân, ngay điểm trực lũ của các lực lượng chức năng, ông Võ Lâm Sơn - Trưởng thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm vẫn tất bật cùng một số thành viên ban điều hành thôn kiểm đếm các mặt hàng thiết yếu được mạnh thường quân hỗ trợ. Tranh thủ trời đang ngớt mưa, họ chuẩn bị “vượt lũ”, phát tận tay cho người dân đang bám trụ lại ở vùng bị cô lập trong xóm. Thôn Hội Nhơn có 571 hộ/2.919 nhân khẩu, trong đó, bị cô lập 8 tổ tự quản, với 105 hộ, ông Sơn nắm rõ như in những con số.

Lực lượng chức năng xã Hàm Liêm giúp dân di dời đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng xã Hàm Liêm giúp dân di dời đến nơi an toàn

Ông nhớ lại thời điểm triển khai cứu hộ, di dời dân đến nơi an toàn, anh em đã rất vất vả: “2 ngày nay, ban điều hành thôn phối hợp với lãnh đạo xã, các lực lượng chức năng đã giăng dây, mặc áo phao, ưu tiên đưa những người già yếu, bệnh tật, trẻ nhỏ, phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm... Đến nay, công việc cứu hộ cơ bản đã hoàn thành, nước đã có dấu hiệu rút xuống nhưng vẫn bị cô lập”.

Trưởng thôn Hội Nhơn chuẩn bị các phần quà do mạnh thường quân hỗ trợ đến bà con vùng cô lập

Trưởng thôn Hội Nhơn chuẩn bị các phần quà do mạnh thường quân hỗ trợ đến bà con vùng cô lập

Thôn Hội Nhơn, nơi tôi đến thường ngày là khung cảnh yên bình với những nông dân chất phác ra đồng chăm sóc lúa, thanh long, rau màu. Nay cánh đồng ở vùng trũng này lại trở nên vắng lặng, bầu trời âm u và cảnh tan hoang, ngập chìm trong màu nước bùn đục. Ở những chỗ nước lũ đã rút bớt, trơ lại những vạt lúa đang trổ bông nằm rạp xuống, những gốc thanh long đang chong đèn, ra hoa cũng “đầu hàng” trước thiên tai.

Hình ảnh ngập lụt ở các xã khu vực Đông Nam tỉnh những ngày này, nhìn từ trên cao

Hình ảnh ngập lụt ở các xã khu vực Đông Nam tỉnh những ngày này, nhìn từ trên cao

Sức “nặng” của trận mưa lũ này được ông Phạm Đình Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm thông tin bằng những con số. Tính đến hết ngày 29/10, toàn xã bị ngập 50 căn nhà, mực nước ngập từ 0,5 - 1,5 m. Khoảng 150 ha lúa, 120 ha thanh long và 30 ha rau màu, cây ăn trái bị ngâm trong nước. 12 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 22 km bị ngập.

Đêm 29/10, bầu trời khu vực nhiều xã phía Đông Nam tỉnh vẫn đen kịt mây kéo về. Mưa vẫn như trút nước từng đợt. Nhiều hồ chứa, trong đó có hồ Sông Quao đang thông báo tăng lưu lượng xả để bảo vệ công trình. Tôi đã ra khỏi vùng lũ của thôn Hội Nhơn nhưng lòng không ngừng lo lắng cho bà con vùng lũ. Đến trưa 30/10, nước lũ ở các điểm ngập xã Hàm Liêm và vùng lân cận lên cao trở lại. Lúc này, toàn bộ nhân khẩu ở vùng nguy hiểm bị ngập sâu đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Cuộc chạy đua với cơn lũ lại tiếp diễn...

Thanh long trước dòng nước lũ

Thanh long trước dòng nước lũ

Tôi và nhiều người dân chỉ mong sao trời bớt mưa, nước rút sớm và những cuộc chạy lũ của bà con sẽ không còn xảy ra…

Mấy ngày nay, tập thể lãnh đạo xã, các lực lượng đã thay phiên túc trực, cùng có mặt ở các điểm mưa lũ để hỗ trợ bà con.

Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm Phạm Đình Vương cho biết

Phóng sự: Kiều Hằng .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chay-lu-399106.html