Cháy xưởng phế liệu, người dân trèo lên mái tôn đứng xem

Đám cháy bốc lên ngùn ngụt tại một xưởng phế liệu ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Trong quá trình cảnh sát PCCC dập lửa, nhiều người dân hiếu kỳ trèo lên mái nhà đứng xem.

Cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên từ xưởng buôn phế liệu. Ảnh: Đình Minh

Cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên từ xưởng buôn phế liệu. Ảnh: Đình Minh

Chiều 31/7, ông Cao Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại xưởng thu mua phế liệu.

Cụ thể, vào 14h chiều nay (ngày 31/7), một đám cháy lớn bùng phát tại xưởng thu mua phế liệu rộng khoảng 600m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Nhạn (trú tổ dân phố Hưng Thông).

Hàng chục cảnh sát PCCC được điều động để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Hàng chục cảnh sát PCCC được điều động để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Do tiết trời oi bức, cộng với trong xưởng phế liệu có nhiều đồ vật dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra nhiều hộ dân xung quanh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC tới hiện trường triển khai dập lửa.

Sau hơn 1h nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: Đình Minh

Sau hơn 1h nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: Đình Minh

Đến 16h30' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, các loại phế liệu là đồ nhựa, cao su... bị cháy rụi. Phần mái tôn, tường rào của hàng xóm nhà bà Nhạn bị cháy xém nhiều phần. Theo UBND phường Quảng Thọ, thiệt hại của vụ cháy ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. 'Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, hiện đang được lực lượng Công an tiến hành điều tra, làm rõ', ông Hùng nói.

Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng Công an hạn chế việc đi lại của các phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Đình Minh

Lực lượng Công an hạn chế việc đi lại của các phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Đình Minh

Hàng trăm người dân đứng hai bên đường theo dõi quá trình cảnh sát PCCC dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Hàng trăm người dân đứng hai bên đường theo dõi quá trình cảnh sát PCCC dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Để theo dõi toàn cảnh vụ cháy, nhiều người dân trèo hẳn lên mái nhà giáp bãi phế liệu. Ảnh: Đình Minh

Để theo dõi toàn cảnh vụ cháy, nhiều người dân trèo hẳn lên mái nhà giáp bãi phế liệu. Ảnh: Đình Minh

6 xe chữa cháy được điều động để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

6 xe chữa cháy được điều động để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Lực lượng chức năng theo dõi quá trình chữa cháy. Ảnh: Đình Minh

Lực lượng chức năng theo dõi quá trình chữa cháy. Ảnh: Đình Minh

Cảnh sát dùng vòi xịt nước áp lực mạnh để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Cảnh sát dùng vòi xịt nước áp lực mạnh để dập lửa. Ảnh: Đình Minh

Nhiều đồ phế liệu được ngăn cách kịp thời nên không bị cháy lan. Ảnh: Đình Minh

Nhiều đồ phế liệu được ngăn cách kịp thời nên không bị cháy lan. Ảnh: Đình Minh

Nhà dân nằm cạnh xưởng phế liệu bị cháy lan vào nhà. Ảnh: Đình Minh

Nhà dân nằm cạnh xưởng phế liệu bị cháy lan vào nhà. Ảnh: Đình Minh

Đến 16h30, khói trắng vẫn còn phảng phất tại đám cháy. Ảnh: Đình Minh

Đến 16h30, khói trắng vẫn còn phảng phất tại đám cháy. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chay-xuong-phe-lieu-nguoi-dan-treo-len-mai-ton-dung-xem-10286975.html