Chế Linh: 'Bà xã sợ tôi lớn tuổi, làm thế lại đứt gân máu chết ngoài đường'

'Tôi sống ở Canada quen rồi, năm nào không có tuyết thì buồn lắm, rất chán' – danh ca Chế Linh nói.

Mới đây, chương trình Nghệ thuật kim cổ đã lên sóng, với sự tham gia đặc biệt của danh ca Chế Linh.

Nghệ sĩ Phượng Mai, người chủ trì chương trình tỏ ra vô cùng sung sướng khi mời được Chế Linh từ Canada sang Mỹ để làm show cùng mình. Cô nói:

Danh ca Chế Linh trong show Nghệ thuật kim cổ

Danh ca Chế Linh trong show Nghệ thuật kim cổ

"Tôi cảm ơn anh Chế Linh rất nhiều vì đã nhận lời mời tham dự chương trình của tôi.

Anh Chế Linh không chỉ là đàn anh mà còn như người cha trong nghề đối với tôi. Hồi bé, tôi và anh Chế Linh có nhiều kỷ niệm với nhau lắm vì anh Chế Linh quen với bà ngoại tôi, thường hay tới nhà tôi chơi.

Sau này ra nước ngoài, tôi và anh Chế Linh ít khi gặp được nhau vì ai cũng có cuộc sống riêng, ở mỗi nơi khác nhau.

Lúc mới qua Mỹ, anh em tôi còn được thu băng chung, quay video chung. Thời gian sau, mỗi người đều lo đi hát, không gặp nhau mấy. Tôi phải cảm ơn lần nữa khi anh Chế Linh từ Canada xa xôi đã bay sang tận Cali để nhận lời tham gia chương trình của tôi.

Tuy vậy, tôi cũng phải tiết lộ, có khán giả nói với tôi rằng anh Chế Linh không hiền đâu. Anh ấy sang Cali để trốn cái lạnh của Canada".

Chế Linh nghe vậy liền kể câu chuyện cuộc sống ở Canada: "Đúng rồi, bên Canada đang vào mùa đông nên lạnh lắm, bắt đầu có tuyết rơi. Nói vậy chứ tôi sống ở Canada quen rồi, năm nào không có tuyết thì buồn lắm, rất chán.

Chế Linh và Phượng Mai

Chế Linh và Phượng Mai

Càng có tuyết, tôi càng có những cảm xúc kỳ lạ. Trước đây tôi còn xúc tuyết mỗi ngày nhưng bây giờ bà xã không cho đi xúc tuyết nữa vì lớn tuổi rồi. Bà xã sợ tôi lớn tuổi, làm thế lại đứt gân máu chết ngoài đường.

Công việc xúc tuyết khá vất vả đấy, dù mặc đồ ấm nhưng một hồi cũng phải cởi hết vì mồ hôi chảy ra.

Xúc tuyết xong, tôi không được vào nhà ngay, phải đứng ngoài chờ bà xã lấy nước ấm cho uống, uống xong mới được vào nhà. Đó là một bí quyết để không bị đột quỵ".

Phượng Mai bất ngờ thốt lên: "Hóa ra, đó là lí do vì sao anh Chế Linh gần 80 tuổi rồi mà vẫn còn sức đi hát, cào tuyết, xúc tuyết mỗi ngày.

Nói vậy chứ tôi nhìn anh Chế Linh vẫn còn trẻ măng, không bao giờ nghĩ anh ấy lại gần 80 tuổi. Năm nay anh Chế Linh cũng 79 tuổi rồi còn gì".

Chế Linh và vợ.

Chế Linh và vợ.

Chế Linh cũng nói: "Tôi năm nay 79 rưỡi rồi đấy. Nhiều khi tôi cũng mắc cỡ với mấy đứa nhỏ vì ở tuổi này rồi mà ngồi nói chuyện, chúng nó vẫn xúm vào nghe. Tôi chỉ nói mấy chuyện tào lao mà chúng nó vẫn vui".

Phượng Mai đồng tình: "Cái này tôi phải thừa nhận, ai đang buồn, đau khổ mà gặp anh Chế Linh, nghe anh ấy nói chuyện một hồi là yêu đời liền".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/che-linh-ba-xa-so-toi-lon-tuoi-lam-the-lai-dut-gan-mau-chet-ngoai-duong-172211221070425383.htm