Chelsea chưa biết thắng khi bị quật ngã bởi 10 cầu thủ West Ham

Sau tất cả sự hào hứng về những bản hợp đồng lớn của Chelsea trong tuần này, chính các tiền vệ mới của West Ham mới là người có tác động lớn nhất trong trận derby London vào Chủ Nhật. Tân binh James Ward Prowse đã có 2 đường kiến tạo để giúp West Ham giành chiến thắng 3-1.

Ward Prowse đã tận hưởng điều mà anh gọi là “màn ra mắt trong mơ” bằng 2 đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 cho West Ham, bất chấp chủ nhà chỉ chơi với 10 người trong 30 phút cuối trận. Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh với giá 115 triệu bảng, Moises Caicedo lại gây ra một quả phạt đền ở cuối trận để khiến thất bại trong ngày ra mắt Chelsea trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra Enzo Fernandez - cầu thủ đắt giá thứ 2 của bóng đá Anh - cũng sút hỏng một quả phạt đền cho Chelsea ở cuối hiệp 1.

Việc ký hợp đồng với Caicedo đã đưa tổng chi phí mua cầu thủ của Chelsea vượt mốc 1 tỷ USD dưới quyền sở hữu mới của người Mỹ, và CLB sau đó đã tiếp tục chi 74 triệu USD cho Romeo Lavia, một tiền vệ phòng ngự khác, nhưng anh này chưa sẵn sàng góp mặt trong đội hình gặp West Ham. Đặt Ward Prowse, người có giá 35 triệu bảng, cạnh hàng tiền vệ của Chelsea thì đó quả là một sự khập khiễng về giá trị thị trường, nhưng phẩm chất của tân binh West Ham rõ ràng không hề kém, nếu không muốn nói là vượt trội.

Tiền vệ 28 tuổi - người đến từ Southampton cùng ngày Caicedo gia nhập Chelsea - được biết đến như là “ông vua” của các tình huống cố định tại Premier League, đã thực hiện một quả phạt góc hoàn hảo giúp Nayef Aguerd đánh đầu ghi bàn đưa West Ham vượt lên dẫn trước từ phút thứ 7. Sau khi Carney Chukwuemeka gỡ hòa cho Chelsea ở phút 28, Enzo Fernandez có cơ hội giúp đội khách dẫn trước ở phút 43, nhưng quả phạt đền quá lộ của anh đã bị Alphonse Areola cản phá dễ dàng.

Moises Caicedo gây ra một quả phạt đền khiến thất bại trong ngày ra mắt Chelsea nặng nề hơn.

Moises Caicedo gây ra một quả phạt đền khiến thất bại trong ngày ra mắt Chelsea nặng nề hơn.

West Ham vươn lên dẫn trước khi Ward Prowse chuyền bóng vượt tuyến cho Michail Antonio, người đã đánh bại Robert Sanchez bằng một cú sút ngoài vòng cấm ở phút 53. Nayef Aguerd sau đó nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha vào bóng không đúng lúc ở phút 67, nhưng West Ham đã tiếp tục chơi tốt với 10 người cho đến khi Caicedo phạm lỗi với Emerson trong vòng cấm ở phút 90+5, để Lucas Paqueta bình tĩnh thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-1. Ward Prowse chia sẻ sau trận: “Một màn ra mắt trong mơ đối với cá nhân tôi và quan trọng hơn là với cả đội. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng trong sân vận động này cho đến cuối trận. Đó là một ngày đặc biệt”.

Với việc HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa có trận thắng nào sau 2 trận đầu tiên với Chelsea, sau trận hòa 1-1 với Liverpool cuối tuần trước, cho thấy vấn đề lớn nhất của ông chính là thiếu các phương án tấn công. Thật vậy, Chelsea chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội chất lượng cho tiền đạo Nicolas Jackson - một bản hợp đồng mùa hè khác. Pochettino nói: “Đó là bóng đá. Những đội như chúng tôi cần có được sự cân bằng hợp lý. Tôi thất vọng nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần tin vào quá trình này”.

Aston Villa đánh bại Everton 4-0 để mang về cho HLV Unai Emery chiến thắng đậm nhất

Aston Villa đánh bại Everton 4-0 để mang về cho HLV Unai Emery chiến thắng đậm nhất

Ở diễn biến khác. Đó là một sự khác biệt lớn trong một tuần đối với Aston Villa. Đội bóng của HLV Unai Emery đã đi từ chỗ thua cách biệt 4 bàn trong trận đầu tiên của mùa giải để giành chiến thắng với cách biệt tương tự trong trận thứ 2. Aston Villa đánh bại Everton 4-0 trên sân nhà để mang về cho HLV Emery chiến thắng đậm nhất kể từ khi tiếp quản vị trí HLV vào năm ngoái, và khiến Everton không có điểm nào - hay bàn thắng nào - trong 2 trận đầu tiên.

Sau trận thua 5-1 tại Newcastle vào cuối tuần trước, Aston Villa đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của đội trưởng John McGinn và Douglas Luiz trong hiệp một, và sau đó là những nỗ lực trong hiệp 2 của Leon Bailey và cầu thủ vào thay người Jhon Duran. “Sau kết quả của chúng tôi trước Newcastle, điều rất quan trọng là phải có tác động này”, HLV Emery nói.

Trong khi đó, HLV của Everton, Sean Dyche có thể đã phải đối mặt với một số áp lực sau khi giúp Everton trụ hạng chật vật ở mùa trước. Khả năng phòng ngự tệ hại của Everton đã góp phần vào ít nhất 2 trong số các bàn thua, và vấn đề tấn công càng tồi tệ hơn khi tiền đạo Dominic Calvert-Lewin phải rời sân ở phút 38 sau một pha va chạm đầu. “Đôi khi, điều kỳ lạ nhất với tư cách là một người quản lý, là bạn phải chấp nhận một tập thể sa sút. Đó là một ngày tồi tệ của cả tập thể”, Dyche nói.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chelsea-chua-biet-thang-khi-bi-quat-nga-boi-10-cau-thu-west-ham-post702410.html